Xót xa những biệt thự cổ bị bỏ hoang

Nằm tại số 1 Lý Thái Tổ, quận 10, TP.Hồ Chí Minh, Nhà khách Chính phủ là tài sản do Bộ Ngoại giao quản lý. Sau nhiều năm bỏ hoang, hiện UBND TP.Hồ Chí Minh và Bộ Ngoại giao đã thống nhất trong việc báo cáo Bộ Tài chính chuyển giao tài sản này về cho TP.Hồ Chí Minh quản lý. Sau khi hoàn tất thủ tục điều chuyển, TP.Hồ Chí Minh lên kế hoạch chi tiết để khai thác khu đất này. Tuy nhiên, việc bỏ phí một tài sản không chỉ có giá trị lớn về kinh tế mà còn cả văn hóa - lịch sử kéo dài nhiều năm như hiện nay đã khiến người dân thành phố hết sức xót xa.

Đây là khu đất rộng 3,7 ha tại số 1 Lý Thái Tổ, quận 10, TP.Hồ Chí Minh. Khoảng những năm 1950, gia đình chú Hoả_một trong Tứ đại Phú hộ của Sài Gòn xưa, đã xây dựng 8 ngôi biệt thự tráng lệ trên khu đất này. Các biệt thự được xây theo lối kiến trúc nhà riêng lẻ, khá tiêu biểu cho một giai đoạn phát triển kiến trúc của Sài Gòn trước năm 1975.

Sau nhiều lần chuyển giao, thay đổi công năng, tới nay khu vực này là nhà khách Chính phủ. Vậy nhưng, do để không gần mười mấy năm nay nên các căn biệt thự tại đây đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Trên các tầng mái giờ là nơi ngự trị của cây, cỏ. Tường, cột nứt nẻ, rêu mốc. Khu vực tường bao, cổng chính của cả khu biệt thự cũng chung tình trạng.

Tọa lạc ngay góc ngã sáu Cộng Hòa, gần kề các quận trung tâm của TP.Hồ Chí Minh, vậy nhưng hơn 10 năm qua, những căn biệt thự nằm trong khuôn viên rộng lớn này vẫn “ngủ quên”, mặc rêu mốc của thời gian phủ dày các lối. Sự thờ ơ, bỏ mặc một tài sản lớn, có giá trị văn hóa - lịch sử như thế này là lãng phí lớn.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thùy Vân - Tăng Sắc

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/xot-xa-nhung-biet-thu-co-bi-bo-hoang-240712.htm
Zalo