Xót xa cuộc sống hiện tại của chuyện tình ông cháu, chồng hơn vợ 43 tuổi: Sống trong cảnh túng thiếu

Mối tình của cặp đôi đũa lệch ông hơn vợ 43 tuổi ở Hà Nam từng vướng phải chỉ trích của nhiều người. Hiện tại, cuộc sống của họ càng trở nên khó khăn, kinh tế eo hẹp.

Hơn một thập kỷ trước, mối tình đặc biệt của ông Nguyễn Thanh Học (84 tuổi) và chị Nguyễn Thị Bích (41 tuổi) đã gây chấn động dư luận xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, Hà Nam.

Câu chuyện tình yêu "ông cháu" này nhanh chóng trở thành đề tài nóng bỏng được mọi người bàn tán.

Ảnh cưới của hai vợ chồng ông Học và chị Bích.

Ảnh cưới của hai vợ chồng ông Học và chị Bích.

Sau khi kết hôn, cặp đôi này đã có ba người con, trong đó hai con đầu là sinh đôi năm nay 11 tuổi và một cô con gái 8 tuổi. Họ sống trong một căn nhà cấp 4 đơn sơ, nằm giữa những ngôi nhà cao tầng khang trang khác.

Thời trẻ, cuộc sống của ông Học vô cùng khó khăn, phải kiếm sống qua ngày bằng việc lượm ve chai bán đồng nát.

Ông học và hai người con của mình.

Ông học và hai người con của mình.

Hiện tại, sức khỏe của ông Học đã yếu, chỉ có thể làm những việc nhẹ.

Hiện tại, sức khỏe của ông Học đã yếu, chỉ có thể làm những việc nhẹ.

Hạnh phúc mỉm cười với ông Học khi ông gặp được chị Bích lúc đã ngoài 70 tuổi. Thấy hoàn cảnh ông khó khăn, neo đơn, chị Bích thường xuyên giúp đỡ và dần dần, họ nảy sinh tình cảm mà không hay biết.

Ông Học chia sẻ: "Lúc đó Bích tán tôi, chứ tôi không tán cô ấy. Bởi khi ấy mình già, nhà dột nát, tiền không có, làm sao dám nghĩ đến chuyện yêu đương hay lấy vợ. Năm đó Bích 29 tuổi, có nhiều sự lựa chọn nhưng không hiểu sao cứ nhất quyết muốn làm vợ tôi."

Bên trong căn nhà cấp 4 không có đồ vật gì giá trị.

Bên trong căn nhà cấp 4 không có đồ vật gì giá trị.

Lo sợ chị Bích sẽ phải chịu khổ, ông Học nhiều lần khuyên nhủ cô gái trẻ nhưng không thành. Chị Bích vẫn kiên quyết muốn sống bên ông suốt đời. Cuối cùng, ông Học đồng ý và cả hai đã tổ chức đám cưới, khiến nhiều người ngỡ ngàng. Họ phải bỏ qua sự gièm pha và bàn tán của mọi người để xây dựng hạnh phúc.

Vài tháng sau hôn nhân, chị Bích mang thai và sinh đôi, đặt tên là Ngô Thanh Tiên và Ngô Thị Thu. Sau đó, họ có thêm một cô con gái tên Ngô Thị Tuyết Linh.

Ông Học chia sẻ, ban đầu họ sống trong căn nhà dột nát chưa đến 10m². Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền và người dân, họ xây được căn nhà cấp 4. Tuy nhiên, hiện nay căn nhà đã xuống cấp và không có nhiều đồ vật giá trị.

Để kiếm thêm thu nhập, ngoài việc làm ruộng, chị Bích còn may gấu bông cho một cơ sở gần nhà nhưng thu nhập hàng tháng không đủ để trang trải cuộc sống và lo tiền học cho con.

Ông Học từng bị tai nạn giao thông, gãy chân phải phẫu thuật với chi phí 70 triệu đồng, được mạnh thường quân giúp đỡ. Sau tai nạn, ông không thể đi làm và sức khỏe của chị Bích cũng giảm sút do viêm phổi.

Do ông Học sức khỏe yếu, vợ bận bịu kiếm tiền lo cho gia đình nên các con của ông tự bảo nhau dọn dẹp nhà cửa.

Do ông Học sức khỏe yếu, vợ bận bịu kiếm tiền lo cho gia đình nên các con của ông tự bảo nhau dọn dẹp nhà cửa.

Ông Học cho biết bữa cơm của gia đình thường rất đơn giản, chỉ có rau muống luộc hoặc rau dền, gạo tự trồng, rau hái ở bờ mương, thỉnh thoảng có thêm đậu, trứng hoặc chút thịt. Ông mong muốn các con chăm chỉ học hành, lớn lên kiếm tiền phụ giúp mẹ để chị Bích bớt khổ.

May mắn, các con của ông Học và chị Bích đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

May mắn, các con của ông Học và chị Bích đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Hiện tại, gia đình ông Học sống trong cảnh nghèo túng, trông chờ vào khoản trợ cấp phục viên hơn 2 triệu đồng mỗi tháng của ông và số tiền ít ỏi từ công việc của chị Bích.

Câu chuyện tình yêu và cuộc sống khó khăn của ông Học và chị Bích là minh chứng cho sự bền bỉ và tình yêu chân thành vượt qua mọi thử thách của cuộc đời.

thanhnienviet.vn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/xot-xa-cuoc-song-cua-chuyen-tinh-ong-chau-chong-hon-vo-43-tuoi-202408031758097377.html
Zalo