Xót đất bỏ hoang

Cánh đồng làng ta, toàn bờ xôi ruộng mật được quy hoạch thành dự án công nghiệp, nhưng lại bỏ hoang. Thật xót xa quá!

Thấy ông Bảo lùa trâu trên đường làng, ông Đắc ngạc nhiên:

- Ông lại nuôi trâu đấy à? Tôi tưởng ruộng không còn nên đoạn tuyệt với nghề nông rồi chứ?

Ông Bảo phân trần:

- Thì đúng là thế đấy. Từ khi ruộng bàn giao để làm dự án công nghiệp còn trồng cấy gì nữa đâu. Mấy đưa con nhà tôi ra thị trấn làm công nhân may tối mới về. Vợ chồng tôi có tuổi ở nhà trông nom vườn tược, chăm sóc mấy đứa trẻ.

Ông Đắc ngạc nhiên:

- Thế ông nuôi trâu để làm gì?

Ông Bảo giải thích:

- Tôi nuôi trâu hàng hóa đấy. Ông không thấy hàng chục gia đình ở làng mình cũng lại nuôi trâu đấy à. Chỗ chăn thả là dự án công nghiệp bỏ hoang cỏ mọc kia kìa. Mình xuất thân là nông dân, suốt đời gắn bó với đồng ruộng, giờ nhìn đất bị bỏ hoang tiếc quá. Thế là tôi bàn với bà ấy mua trâu về nuôi tăng thu nhập.

Ông Đắc gật gù:

- Ừ, cánh đồng làng ta, toàn bờ xôi ruộng mật được quy hoạch thành dự án công nghiệp, nhưng lại bỏ hoang. Thật xót xa quá! Trong khi đó, nông dân thì thèm từng tấc đất để canh tác.

Ông Bảo đồng tình:

- Những bất cập, vướng mắc trong phát triển ồ ạt các dự án công nghiệp đã để lại hậu quả không nhỏ với sản xuất nông nghiệp. Tôi thấy đã đến lúc cần kiên quyết giải quyết tình trạng này. Theo tôi, những dự án quy hoạch nhưng chưa sử dụng và bỏ hoang, gây lãng phí như thế này thì Nhà nước nên thu hồi. Đối với các dự án mới cũng cần xem xét, tính toán kỹ trước khi phê duyệt để không còn cảnh dân thèm ruộng mà đất bỏ hoang.

NGUYÊN DÃ

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/xot-dat-bo-hoang-389958.html
Zalo