Xót cảnh ông bà gồng gánh nuôi 4 cháu nhỏ mất bố vì TNGT, mẹ bỏ đi

Giờ đây ông bà nội của 4 cháu nhỏ cũng không biết sẽ cưu mang các cháu được bao lâu, tương lai của các cháu sẽ ra sao khi ông bà đã có tuổi, nguồn sống của cả gia đình chỉ trông vào việc ông đi bốc vác thuê.

4 anh em "trứng gà, trứng vịt"

Trong căn nhà gỗ ba gian tuềnh toàng chỉ có chiếc giường ọp ẹp, bộ bàn ghế cũ và chiếc bàn thờ của con, ông Trần Văn Thường (66 tuổi, trú thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) trông già hơn tuổi vì phải liên tiếp gánh chịu nỗi đau khi tai họa ập đến với gia đình.

Cuộc sống hằng ngày của bốn em nhỏ, bố mất vì TNGT, mẹ bỏ đi lấy chồng.

Tháng 12/2018, anh Trần Văn Dũng (SN 1987) - con trai ông Thường - trên đường đi làm qua tuyến QL2D thuộc xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, bất ngờ bị xe ô tô đâm phải dẫn tới tử vong.

Ba tháng sau, vợ anh Dũng lại bỏ đi để lại bốn đứa trẻ bơ vơ, phải tự chăm lo và cậy nhờ, dựa dẫm ông bà nội từ đó đến nay.

Hôm chúng tôi đến, bốn anh em Trần Bảo Ngọc Duy (12 tuổi), Trần Huyền Trang (10 tuổi), Trần Khánh Linh (8 tuổi) và Trần Minh Đức (7 tuổi) đang ngồi gấp vàng mã cho bà nội.

Đã đến giờ trưa, Trang chạy ù xuống bếp nhóm lửa thổi cơm, hai đứa em là Trần Khánh Linh (lớp 2) và em Trần Minh Đức (lớp 1) cũng ra vườn hái ít rau vào luộc, nấu thêm bát canh.

Trang sang bà nội xin 2 quả trứng để rán. Dù Trang chỉ mới 10 tuổi, nhưng việc bếp núc em đã làm thành thạo.

Theo quan sát của PV, trong ngôi nhà không có gì đáng giá, không ti vi, tủ lạnh, điều hòa, bếp ga... những bữa cơm của các em đều nấu bằng bếp củi. Bữa cơm hằng ngày chủ yếu chỉ có rau xanh và đậu, lạc, thỉnh thoảng hàng xóm cho thêm quả trứng, miếng thịt thì các cháu có bữa... cải thiện.

Đôi mắt già nua chậm rãi nhìn bốn đứa cháu gầy còm, yếu ớt đang hí húi học bài bên cạnh bàn thờ bố, ông Trần Văn Thường than: "Lá xanh rụng trước lá vàng, giờ tôi chả còn nước mắt mà khóc nữa, chỉ lo các cháu mất bố, mẹ bỏ đi khi còn quá nhỏ, không biết cuộc đời sẽ ra sao?".

Bốn cháu nhỏ côi cút phải nương tựa ông bà nội đã già yếu, hằng ngày đi làm thuê lấy tiền nuôi cháu ăn học.

Bốn cháu nhỏ côi cút phải nương tựa ông bà nội đã già yếu, hằng ngày đi làm thuê lấy tiền nuôi cháu ăn học.

Khi PV hỏi về nguồn thu nhập của gia đình, ông Trần Văn Thường bộc bạch chia sẻ: "Ngày nào có người gọi tôi đi bốc vác thuê, mỗi tấn gạo họ trả cho 50 nghìn đồng, nếu hai người cùng làm thì phải chia đôi số tiền.

Ngày cao nhất tôi cũng được 200 nghìn đồng, còn bà nhà tôi ở nhà vừa chăm các cháu vừa cuốn vàng mã thuê, ngày nhiều cũng được 30 nghìn. Con gái tôi lấy chồng xa, muốn giúp đỡ tôi và các cháu nhưng cũng không được nhiều. Thỉnh thoảng cô cũng gửi cho các cháu vài bộ quần áo".

Chị Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cho biết: "Năm 2018, lúc bố mất, bé Duy mới học lớp 1, em út mới được 11 tháng tuổi chưa biết đi. Ba tháng sau mẹ các cháu đã bỏ đi, hầu như bọn trẻ khi đó đều chưa nhận thức được gì.

Bữa cơm hằng ngày của các cháu mong có thịt vẫn chỉ là giấc mơ. Quần áo mặc cũng thiếu thốn, anh cả mặc chật lại dành cho em út, chị thứ 2 mặc chật lại để dành cho em thứ 3.

Những ngày đông giá rét bốn anh em ôm nhau ngủ gió lùa qua mái cọ mà thấy thương các cháu đến xé lòng. Những lúc rảnh việc tôi cũng tranh thủ qua xem các cháu ăn ở sinh hoạt ra sao, có đau ốm gì không".

Bà Nguyễn Thị Liệu (SN 1963 - bà nội của bốn cháu nhỏ) tâm sự trong nước mắt: "Các cháu chăm ngoan, tiết kiệm từng li từng tý, anh em bảo nhau từ cái bút chì khi nào dùng hết không thể viết được nữa thì mới xin tiền ông bà để mua.

Ăn cơm phải hết không để rơi vãi ra mâm, các cháu thèm que kem, hộp sữa cũng không dám đòi hỏi ông bà nửa lời. Tối các cháu nấu cơm quá lên để dành sáng hôm sau ăn để đi học.

Tôi và ông nội cháu đau ốm liên miên có dám đi viện đâu, đành cắn răng chịu đựng dành tiền cho các cháu ăn học".

Chung tay để các cháu có cuộc sống tốt đẹp hơn

Nhìn bốn đứa trẻ "ăn chưa no, lo chưa tới", côi cút bên bàn thờ bố, khó ai có thể cầm lòng. Bốn cháu còn quá nhỏ để có thể hiểu hết nỗi đau mà TNGT ập đến với gia đình mình.

Trong giấc ngủ hàng đêm bốn cháu vẫn mơ gọi bố mẹ. Thương các cháu, ông bà chỉ mong trời cho sức khỏe để đi làm thuê nuôi các cháu ăn học và trưởng thành.

Bốn anh em phải nương tựa cơm nước cùng nhau khi những ngày ông bà nội đi làm thuê.

Bốn anh em phải nương tựa cơm nước cùng nhau khi những ngày ông bà nội đi làm thuê.

Hằng ngày, em Trần Bảo Ngọc Duy vừa đi học vừa tranh thủ đưa ba em tới trường. Thấy các bạn được bố mẹ đưa đến trường, các em càng chạnh lòng vì không có bố mẹ nữa.

Bốn anh em bảo nhau chăm chỉ học hành, năm nào các em cũng đều là những học sinh xuất sắc của trường.

Thương cảnh ông bà nội đã có tuổi, sức khỏe không tốt nhưng vẫn gắng gượng gồng gánh nuôi các cháu, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân cùng chung tay giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống để con đường tương lai của bốn đứa trẻ sẽ tươi sáng hơn.

Trao đổi với PV, thầy giáo Nguyễn Văn Lịch, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cho biết: "Về phía Phòng Giáo dục đã có chỉ đạo các trường miễn giảm học phí cho bốn cháu theo học.

Hằng năm sách, vở đồ dùng học tập chúng tôi cũng trang bị để các cháu yên tâm đến trường. Mặc dù do hoàn cảnh bố mất vì TNGT, mẹ bỏ đi, các cháu ở với ông bà nội nhưng các cháu vẫn nỗ lực cố gắng vươn lên học tập đạt thành tích khá, giỏi để không phụ lòng ông bà và thầy cô".

Về phía chính quyền, ông Đào Bá Hiệp - Chủ tịch UBND xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cho biết: "Địa phương thường xuyên nắm tình hình và sẽ tạo điều kiện hết sức cho bốn cháu. Chúng tôi sẽ cùng chung tay, sát cánh với các nhà hảo tâm chăm lo để các cháu có cuộc sống tốt hơn trong tương lai".

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ bốn cháu nhỏ từ các nhà hảo tâm xin gửi về địa chỉ: Ông Trần Văn Thường (thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái). Số điện thoại: 0347240923. Số tài khoản ngân hàng BIDV: 8882417968.

Độc giả cũng có thể hỗ trợ qua Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ gia đình ông Thường ở Yên Bái").

Hà Thắng

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/xot-canh-ong-ba-gong-ganh-nuoi-4-chau-nho-mat-bo-vi-tngt-me-bo-di-192240628103048296.htm
Zalo