Xóm nghề đan đát lục bình ở An Giang rộn ràng vào vụ Tết
Những ngày cuối năm, xóm nghề đan đát lục bình ở An Giang rộn ràng tiếng cười trong không khí tất bật chuẩn bị cho các đơn hàng Tết dương lịch 2026. Từ những cọng lục bình dân dã ven sông, người dân tạo nên giỏ, chậu hoa, đôn ngồi… vừa mang nét quê mộc mạc vừa giúp tăng thu nhập.

Bà Huỳnh Kim Lam giao khung và nguyên liệu cho người dân, vừa hướng dẫn vừa động viên bà con làm kịp tiến độ.
“Công ty xuất khẩu làm ăn được nên tăng lượng hàng liên tục. Khoảng 3 tháng nay, bà con phải tăng ca mới kịp đơn hàng Tết. Mẫu mã sản phẩm cũng đa dạng hơn, nào là chậu bông, đôn ngồi, khay, chậu đủ kiểu. Tết này đơn hàng nhiều nên ai cũng có việc làm, có tiền xài Tết”, bà Huỳnh Kim Lam, người gắn bó hơn 20 năm với nghề đan lục bình ở ấp Vĩnh Minh, xã Vĩnh Tuy, vừa thoăn thoắt kiểm đếm hàng nhập kho, vừa cười nói.

Những đôi tay khéo léo thoăn thoắt đan từng sợi lục bình, tạo nên sản phẩm mang đậm hồn quê Việt.
Bà Lam hiện quản lý 5 tổ đan đát lục bình, mỗi tổ từ 40 - 50 người, rải khắp các ấp. Bà không chỉ giao khung sản phẩm mà còn cung cấp luôn nguồn lục bình khô cho hộ nào không tự phơi được.

Từng mối đan tỉ mỉ, chắc tay của người thợ thể hiện sự cần cù và tinh tế.
Bà Lam cho biết, bà trữ sẵn chừng 40 - 50 tấn lục bình khô. Người dân làm nghề ai không có lục bình thì cứ lấy, khỏi lo nguyên liệu. Nhà nào có đất thì trồng 1 - 2 công, cắt phơi bán lại cũng có lời.

Lục bình sau khi thu hoạch được phơi khô dưới nắng, chuẩn bị cho công đoạn đan thủ công.
Giá lục bình năm nay khá cao, hiện ở mức 16.000 đồng/kg, tăng gần gấp đôi so với mọi năm. Mỗi 10kg lục bình tươi phơi khô chỉ còn 1kg, vì vậy người làm nghề trân quý từng cọng. Người chặt thuê được trả 500 đồng/kg, còn hộ tự trồng, tự phơi thì thu nhập cao hơn hẳn. Ai làm giỏi, nhà có lục bình sẵn thì mùa Tết này cũng kiếm được 6 - 7 triệu đồng.

Bà Nhan Thị Hằng (51 tuổi), ngụ ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Tuy vừa giữ cháu vừa tranh thủ đan lục bình, mỗi ngày vẫn kiếm được hơn 200.000 đồng.
Tại ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Tuy, bà Nhan Thị Hằng, vừa trông cháu vừa cần mẫn đan 2 cái sọt rác mỗi ngày. “Một cái được trả 100.000 đồng, tôi dùng lục bình nhà nên lời trọn. Coi như vừa giữ cháu vừa có thêm tiền chợ”, bà Hằng nói.
Bà Phạm Thị Búp, người có 25 năm kinh nghiệm đan sản phẩm thủ công từ lục bình ở ấp Vĩnh Thạnh nói vui: “Tết tới là tay không được rảnh. Làm đều đều, mỗi ngày cũng có 200 ngàn đồng, còn ai tự chặt lục bình về phơi khô, xông khói thì lời tới 6 triệu đồng/tháng. Cũng nhờ xã mở lớp dạy nghề, giờ ai trong xóm cũng biết đan, nhà nào cũng có thêm thu nhập”.

Đơn hàng Tết tăng mạnh, những khung sườn cho sản phẩm mới liên tục được công ty chuyển về.
Không riêng xã Vĩnh Tuy, không khí làm hàng Tết cũng đang nhộn nhịp tại ấp Ruộng Sạ 2, xã Phong Đông, nơi Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hiểu Phát ký hợp đồng với doanh nghiệp xuất khẩu, tạo việc làm cho hơn 300 lao động trong làng nghề đan đát truyền thống.

Các sản phẩm hoàn thiện được xếp ngay ngắn trong xưởng của bà Lam chuẩn bị giao cho công ty xuất khẩu, từ chậu hoa, đôn ngồi đến giỏ trái cây, tất cả đều được làm thủ công.
Trong nhà xưởng, bà Nguyễn Thị Tiến vừa đan giỏ trái cây vừa nói: “Từ Tết năm ngoái tới giờ, đơn hàng liên tục, không lúc nào ngơi tay. Mấy chị em thường xuyên làm tăng ca để kịp giao hàng. Mỗi ngày tôi cũng kiếm được 150.000 - 200.000 đồng, còn mấy em trẻ khỏe thì gấp đôi, gấp ba”.

Lục bình khô được dự trữ phòng khi giá nguyên liệu cận Tết tăng cao.
Không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định, nghề đan lục bình còn giữ chân lao động tại quê nhà, nhất là phụ nữ trung niên, người không có điều kiện làm việc xa. Bà Lâm Kim Hà cho biết: “Nhà tôi có 15 công ruộng, nhưng đồng ra đồng vô. Nhờ có nghề này mà có thêm chi phí sinh hoạt, đỡ lắm”.

Người dân ấp Ruộng Sạ 2, xã Phong Đông tất bật hoàn thiện sản phẩm.
Từ những cọng lục bình dân dã mọc dày ven sông tưởng chỉ bỏ đi, qua bàn tay khéo léo của người nông dân đã hóa thành những sản phẩm thủ công tinh xảo, theo đơn hàng xuất ngoại đi khắp thế giới. Mỗi chiếc sọt, chiếc giỏ hay mỗi chậu bông chứa đựng trong đó không chỉ là công sức, mà còn là niềm vui, niềm tự hào của xóm nghề vùng quê sông nước.


Sản phẩm đan đát từ lục bình ngày càng được thị trường Châu Âu ưa chuộng.
Tết đến, hàng hóa tấp nập, đơn đặt hàng nhiều gấp đôi năm trước. Trong cái rộn ràng của tiếng đan, tiếng cười, người ta thấy rõ một mùa xuân đang đến sớm, mùa xuân của những đôi bàn tay khéo léo và những niềm vui đủ đầy từ nghề đan lục bình quê nhà.


































