Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi

Tháng 7 lại về trên mảnh đất Sầm Sơn huyền thoại, nơi khởi nguyên của nhiều nghi lễ tâm linh của người Việt, Đảng bộ và Nhân Sầm Sơn lại bồi hồi, xúc động nhớ lại ngày Bác Hồ về thăm và kéo lưới cùng ngư dân Sầm Sơn (17-19/7/1960) với tình cảm thiết tha, trân trọng và tự hào. Kỷ niệm 65 năm ngày Bác về thăm, trong bối cảnh cả nước đang tiến hành cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức và bộ máy, để đất nước vươn mình sánh vai cùng các cường quốc năm châu, để dân tộc ta mãi trường tồn, đất ta ngày càng hùng cường, Nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc, Đảng bộ và Nhân dân Sầm Sơn tiếp tục khẳng định quyết tâm thực hiện bằng được lời căn dặn của Bác Hồ khi Người về thăm, góp phần hiện thực hóa khát vọng tỉnh Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu.

Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Sầm Sơn (1960-2025)

Lễ hội biển “Sầm Sơn - Khát vọng tỏa sáng” 2025 - sự kiện do UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group tổ chức. Ảnh: Nguyễn Lương

Lễ hội biển “Sầm Sơn - Khát vọng tỏa sáng” 2025 - sự kiện do UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group tổ chức. Ảnh: Nguyễn Lương

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm thắm thiết đối với Đảng bộ và đồng bào các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, trong đó có Nhân dân Sầm Sơn. Cách đây 65 năm, khi Người đã về thăm Sầm Sơn, với tầm nhìn xa rộng, Bác đã nhận thấy tiềm năng, lợi thế về thiên nhiên, con người và truyền thống văn hóa lịch sử lâu đời của vùng đất này. Người ân cần chỉ dẫn “...Sầm Sơn phải tận dụng lợi thế của mình để phát triển du lịch”, từ đó mà tạo ra nguồn của cải dồi dào để phục vụ đời sống Nhân dân.

Vâng lời Bác dạy, Đảng bộ và Nhân dân Sầm Sơn vượt bao nỗi khó khăn đi lên; đồng thời coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ đã, đang và sẽ trở thành một nội dung quan trọng, một quyết tâm chính trị, một sự đòi hỏi của tự thân mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân Sầm Sơn; mà còn là tình cảm, trách nhiệm của đảng bộ và Nhân dân Sầm Sơn đối với tình cảm mà Bác đã dành cho mảnh đất, con người nơi đây. Bên cạnh đó, học và làm theo Bác là làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, góp phần xây dựng văn hóa, con người tỉnh Thanh nói chung, con người Sầm Sơn nói riêng đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, quê hương trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Ảnh: Nguyễn Lương

Ảnh: Nguyễn Lương

65 năm đã qua, song hình ảnh Người về thăm và kéo lưới cùng bà con ngư dân Sầm Sơn vẫn in đậm trong trái tim, trí nhớ của mỗi người, hình ảnh đó ngày càng thiêng liêng, cao đẹp hơn nhất là trong những ngày này. Yêu thương, kính trọng Bác là tình cảm tự thân sâu sắc trong mỗi con người, bởi “Người là niềm tin thiết tha nhất”, là tấm gương trong sáng vô ngần mà bất cứ ai cũng có thể soi vào đó để tìm cho mình những giá trị nhân văn và khâm phục, kính trọng, tự hào, thân thương, gần gũi.

Thành phố biển Sầm Sơn ngày một đổi thay theo hướng hiện đại, thu hút đông đảo du khách thập phương. Ảnh: Thảo Nguyên

Thành phố biển Sầm Sơn ngày một đổi thay theo hướng hiện đại, thu hút đông đảo du khách thập phương. Ảnh: Thảo Nguyên

Trong sâu thẳm tình cảm của mình, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt niềm tin vào Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh, đồng thời Người luôn mong muốn Thanh Hóa phải phấn đấu trở thành tỉnh kiểu mẫu của cả nước. Trân trọng tình cảm cùng những lời dạy bảo của Người, những năm qua Đảng bộ và Nhân dân Thanh Hóa nói chung, Nhân dân Sầm Sơn nói riêng đã có nhiều việc làm hay, tấm gương tốt, những điển hình tiên tiến, sáng tạo trong việc thực hiện học và làm theo Bác. Trước đòi hỏi mới của sự nghiệp xây dựng và phát triển phường Sầm Sơn, chúng ta quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa công việc này, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành “cơm ăn, áo mặc hằng ngày”, để góp phần xây dựng Sầm Sơn sớm trở thành đô thị du lịch biển thông minh, thân thiện, hấp dẫn, là trung tâm du lịch của khu vực.

Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội đang là điểm đến hấp dẫn du khách khi về với Sầm Sơn. Ảnh: Trần Hằng

Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội đang là điểm đến hấp dẫn du khách khi về với Sầm Sơn. Ảnh: Trần Hằng

Trong kỷ nguyên phát triển mới, thuận lợi, thời cơ đan xen khó khăn, thách thức. Song tổng thể “Sầm Sơn mới” đang đứng trước vận hội mới để bứt phá đi lên. Một chân trời mới đang rộng mở, song mọi phép màu không tự nó đến. Thành công trong sự phát triển bứt phá, cất cánh chỉ có được trên nền tảng quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để hiện thực hóa thắng lợi các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên vươn mình. Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, Đảng bộ và Nhân dân Sầm Sơn tiếp tục đoàn kết một lòng, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, vượt qua mọi trở lực, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; đồng thời, tiếp tục lan tỏa các giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người xứ Thanh văn hiến và anh hùng, đang hàng ngày hàng giờ đổi mới, vươn lên.

“Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn”, nhớ Bác, Đảng bộ và Nhân dân Sầm Sơn “Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi”.

Bùi Quốc Đạt

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sầm Sơn

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/xin-nguyen-cung-nguoi-vuon-toi-mai-nbsp-253682.htm
Zalo