'Xin lỗi các con'!

Phiên tòa xét xử T. về tội 'Giết người' diễn ra vào đầu tháng 8/2024. Tại phiên tòa, có nhiều người đến tham dự, đa phần là người thân của bị cáo. Mọi ánh mắt đồ dồn về bị cáo và hai đứa con khi Hội đồng xét xử (HĐXX) vào nghị án. Phút giây đó, bị cáo ôm chầm lấy hai người con (con trai đầu 20 tuổi và con gái 16 tuổi) sau bao ngày xa cách và nói trong nước mắt: 'Xin lỗi các con'! Lúc này, bị cáo T. mới thấm thía nỗi đau khi phải xa gia đình, người thân, con cái vì hành vi coi thường pháp luật của mình...

Một vụ án “Giết người” được Tòa án nhân dân tỉnh xét xử trong tháng 8/2024 - Ảnh: L.M

Một vụ án “Giết người” được Tòa án nhân dân tỉnh xét xử trong tháng 8/2024 - Ảnh: L.M

“Bị cáo đã phạm tội hai lần, lần sau nghiêm trọng hơn lần trước là do nhận thức sai, không tin vào pháp luật. Bây giờ bị cáo đã nhận thức được rằng pháp luật rất công bằng và khách quan nhưng đã quá muộn. Mong Hội đồng xét xử cho bị cáo thêm một cơ hội để sửa sai”, đó là lời nói sau cùng của T.V.T. tại phiên tòa. Bị cáo T. là người đã thực hiện hành vi cố sát Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ xảy ra vào đầu tháng 5/2024.

Trở lại hành vi phạm tội của bị cáo, cuối năm 2023, T. bị TAND huyện Cam Lộ xử phạt 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Trong vụ án này, T. là người điều khiển xe ô tô đầu kéo gây tai nạn cho một phụ nữ đi đường dẫn đến thiệt mạng.

Sau khi gây tai nạn, T. tiếp tục điều khiển xe khỏi hiện trường và bị người dân truy đuổi cho đến khi dừng phương tiện, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 3 km. Đánh giá về mức độ, hậu quả của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt T. 3 năm tù. Không đồng ý với mức án bị tuyên, T. tiếp tục kháng cáo và phiên xử phúc thẩm giữ nguyên hình phạt trước đó đã tuyên của cấp sơ thẩm.

Ngày 2/5/2024, T. đi từ nơi cư trú là TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ra TAND huyện Cam Lộ để lấy quyết định thi hành án phạt tù. Trong một phút bất chợt, T. có suy nghĩ lệch lạc, nghĩ rằng HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên phạt mình bản án quá nặng và nảy sinh hành vi trả thù đối với chủ tọa phiên tòa. Sau đó, T. đi vào chợ Ngô Đồng mua 1 cái kéo bằng kim loại, dài 26,5 cm cất giấu vào trong ba lô.

Khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, T. mang theo ba lô trên đến TAND huyện Cam Lộ, vào phòng làm việc của phó chánh án. Tại đây, T. đã dùng kéo đâm 14 nhát vào người Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ, trước khi bị khống chế. Hành vi của T. đã gây tổn hại sức khỏe cho nạn nhân là 19% và bị truy tố về tội “Giết người” với các tình tiết tăng nặng là tái phạm và cố tình thực hiện hành vi phạm tội đến cùng.

Khi vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đọc bản luận tội, T. cúi đầu, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má. T. nói rằng mình đã nhận thức sai, không tin vào pháp luật để rồi hành động ngông cuồng, vô cớ làm hại người đang thực thi nhiệm vụ bảo vệ pháp luật. Bản thân rất hối hận nhưng đã quá muộn màng, làm khổ bản thân, ảnh hưởng đến người thân và con cái. Lần này, T. không một lời phàn nàn hay chối cãi với những nội dung mà bản luận tội đưa ra, chỉ cúi đầu nhận tội và mong được nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Đến tham dự phiên tòa, một người phụ nữ tên H. đã gần 60 tuổi giới thiệu là người thân của T. “Lần trước phạm tội về giao thông là xui xẻo, không ai làm nghề lái xe mà muốn gây tai nạn cho người khác.

Còn lần này, không hiểu lý do vì sao mà T. lại suy nghĩ nông cạn, hành động dại dột vậy. T. đã ly hôn, ngày ngày chăm chỉ lái xe, kiếm tiền nuôi hai đứa con đang tuổi ăn học. Bình thường T. hiền lành, ai nói gì cũng cười thôi, chưa một lần nói nặng lời hoặc đánh ai. Cả khu vực nơi T. sinh sống, không ai tin nổi là T. phạm tội giết người”, bà H. nói mà mắt ngấn lệ.

Căn cứ vào các quy định pháp luật, HĐXX tuyên án, phạt T. 13 năm tù về tội “Giết người”, cộng với bản án trước đó, tổng cộng T. phải chấp hành hình phạt tù là 16 năm. Khi HĐXX tuyên án, T. bật khóc vì lỗi lầm của mình.

Chỉ một phút suy nghĩ nông cạn và hành động dại dột, liều lĩnh đã khiến bản thân phải ngồi tù, để hai người con trong giai đoạn trưởng thành thiếu vắng sự dạy dỗ của ba. Nếu tin tưởng và chấp hành bản án trước đó, T. sẽ có thời gian cải tạo ngắn hơn, thậm chí khi cải tạo tốt có thể được tha tù trước thời hạn để về bên người thân, chăm sóc con cái.

Hai đứa con của T. đang độ tuổi ăn học và trưởng thành để vào đời lập nghiệp, lập thân rất cần có bàn tay và hình bóng người cha bên cạnh để chăm sóc, động viên, hướng nghiệp. Ngoài thiệt thòi cho bản thân phải tù tội dài hạn, thiệt thòi lớn hơn là hai đứa con của T.

Phiên tòa kết thúc với lời thú tội muộn màng của bị cáo T. Đây cũng là bài học kinh nghiệm đối với những người khác để biết dừng lại đúng lúc nhằm tránh vướng vào lao lý, mang nỗi ân hận suốt đời.

Thảo Uyên

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xin-loi-cac-con-188015.htm
Zalo