Xe máy tưởng mất ở chợ đầu mối Hóc Môn, 2 tháng sau tìm lại được
Gia đình chị Linh bất ngờ nhận lại chiếc xe máy thất lạc tại chợ đầu mối Hóc Môn sau hơn 2 tháng tưởng đã mất, trên xe còn mớ rau, miếng thịt khô quéo.
Ngày 9-5, chị Trần Thị Ái Linh (23 tuổi, ngụ Hóc Môn, TP.HCM) cho biết gia đình vừa nhận lại chiếc xe máy mà mẹ chị làm thất lạc từ đầu tháng 3-2025, trong lúc đi mua thực phẩm tại chợ đầu mối Hóc Môn (xã Xuân Thới Đông).
Theo chị Linh, hôm đó mẹ chị dựng xe ở đường số 10 gần chợ rồi đi mua hàng. Khi quay lại thì không thấy xe đâu nên đến công an xã trình báo.
Bất ngờ, tối 8-5, chị lướt Facebook thì thấy có người đăng hình chiếc xe của mình, kèm thông tin tìm chủ.

Hai mẹ con vui mừng khi tìm lại được chiếc xe máy tưởng chừng bị mất. Ảnh: HT
Liên hệ với người đăng, sáng hôm sau gia đình chị mang giấy tờ đến đối chiếu và nhận lại xe. "Xe mất tưởng không bao giờ thấy lại, mẹ tôi mừng lắm. Đến mớ rau, miếng thịt treo trên xe vẫn còn, giờ cũng khô queo"- chị Linh vui vẻ nói.
Người giúp tìm lại chiếc xe là anh Đinh Văn Nhẩn (34 tuổi, ngụ Hóc Môn). Anh cho biết, nhiều tháng trước, khi đi qua đường số 10 giao đường số 3 gần chợ, anh thấy chiếc xe dựng, trên xe còn treo rau, thịt.

Trước đó, người dân đăng tải thông tin tìm chủ chiếc xe máy còn rất mới trên mạng xã hội. Ảnh: HT
Hỏi người xung quanh thì không ai nhận, anh dời xe vào bãi cỏ gần nhà. "Để cả tuần cũng không ai lấy, sau đó tôi để luôn. Mãi đến tối 8-5, tôi mới nhờ người đăng thông tin lên mạng thì chủ xe liên hệ"- anh Nhẩn thông tin.
Sau khi đối chiếu giấy tờ, anh Nhẩn cho gia đình chị Linh nhận lại xe. "Ở khu chợ này người ta hay để xe trước nhà dân rồi quên, cũng có trường hợp bị lấy mất. Tôi khuyên bà con nên gửi xe vào bãi giữ trong chợ cho an toàn, khỏi phiền phức"- anh nói.