Xe đạp Peugeot: Thú chơi hoài cổ của người Hà Nội

Trong một xã hội, nơi tiếng động trở thành âm thanh quen thuộc mỗi ngày khi ra đường, hình ảnh xe đạp cổ vẫn được nâng niu trong ký ức của những người yêu hoài niệm...

Những ngày cuối tuần, Hồ Gươm Hà Nội thường đông đúc với nhiều người hơn, nhiều xe đạp hơn.

Ung dung trên 2 chiếc xe đạp Peugeot, ông Tình và người bạn trẻ của mình là 2 trong số những người thường xuyên gặp nhau như thế này vào cuối tuần. Kỷ lục gia Đào Xuân Tình hiện là người sở hữu nhiều xe đạp Peugeot nhất với hơn 200 chiếc. Theo ông Tình, trong bộ sưu tập xe của mình, có những chiếc hơn chục năm tuổi, ông cũng có sở thích sưu tập và đạp xe mỗi ngày.

“Chiếc xe đạp Peugeot thì ngoài vấn đề là phương tiện thì nó rất gắn bó với tuổi thơ, gắn bó với đời sống xã hội. Ở cái thời thế hệ mà những người thân sinh nhà tôi và thế hệ chúng tôi - những chiếc xe này đã có nhiều điều đặc biệt. Tức là những năm 1970 thì những chiếc xe đạp Peugeot như thế này chỉ là trong giấc mơ thôi. Và chính vì thế mà tôi cũng khát khao để sưu tập và lưu giữ được những chiếc xe đạp còn nguyên bản. Đồng thời, để tự những chiếc xe đạp kể về một thời đã qua, một thời để nhớ và những câu chuyện rất đặc biệt mà chỉ có ở miền Bắc Việt Nam, nhất là với người Hà Nội”, ông Tình nói.

Giữa những người không quen biết, chiếc xe đạp là cầu nối giúp họ gần hơn và cũng chính câu chuyện Peugeot đã xóa tan mọi khoảng cách. Anh Trần Bảo An ở Tây Hồ chia sẻ: “Thực ra mỗi người có một công việc, nhưng khi gặp nhau cà phê cuối tuần thì nó là chủ đề chính để bàn tán về niềm đam mê xe đạp. Sau đó, anh em chia sẻ, giúp đỡ nhau về kỹ thuật, sửa chữa, cách sưu tầm vì đây là những đồ cũ, những phụ tùng ngoài mua trên mạng thì chỉ có cách mua lại của anh em sưu tầm. Sự hấp dẫn nhất của mỗi chiếc xe là điểm “độc” mà nó mang lại, không phải ai cũng dễ sở hữu được”.

Anh Trần Kiếm Anh là một trong những người thợ bảo dưỡng, được những người chơi xe cổ như ông Tình rất tín nhiệm. Trong không gian ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ, xưởng sửa xe của anh lúc nào cũng dựng sẵn dăm bảy chiếc của khách hàng.

Tình yêu xe đạp Peugeot mà đam mê, thấu hiểu giúp ông Tình và anh Kiếm Anh hợp tác với nhau. Theo ông Tình, anh Kiếm Anh là người rất cẩn thận, rất yêu và hiểu về xe Peugeot.

Trong căn biệt thự, ông Tình dành phần lớn diện tích để trưng bày xe Peugeot. Mỗi chiếc xe là một câu chuyện không thể quên trong ký ức của mỗi người, về một thời kỳ của Hà Nội cách đây hơn nửa thế kỷ. Hơn 200 chiếc xe đạp được ông lau chùi, bảo dưỡng thường xuyên và quan trọng, hầu hết đều mới đến 80% trở lên.

Đạp xe mang đến cho con người sự thư thái, là cách để cân bằng cuộc sống. Hình ảnh những chiếc xe đạp vắng bóng một thời xuất hiện trên đường khiến nhiều người thích thú.

Trong tất cả ngược xuôi, sự hối hả của dòng người, những chiếc xe đạp cổ Peugeot mang lại một cảm giác chậm rãi, bình yên cùng sự thanh lịch như người Hà Nội.

TGO

Nguồn Thương Gia: https://thuonggiaonline.vn/xe-dap-peugeot-thu-choi-hoai-co-cua-nguoi-ha-noi-post565700.html