Xanh hóa giao thông và mong ước về một thành phố xanh, không khói bụi

Ở trường, em tham gia Câu lạc bộ Ecoschool – nơi chúng em cùng nhau trồng cây, treo cờ báo chỉ số chất lượng không khí mỗi ngày, kêu gọi giảm dùng đồ nhựa.

.t1 { text-align: justify; }

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng ít nhất một lần tự hỏi: “Lớn lên mình sẽ làm gì để cuộc sống tốt hơn?” Với em, ước mơ đó không phải là điều gì quá to tát. Em chỉ mong được sống trong một thế giới xanh – nơi con người khỏe mạnh, môi trường trong lành, cây cối xanh tươi và không khí luôn sạch sẽ.

Em đang là học sinh lớp 8, chưa thể làm những điều lớn lao. Nhưng em tin rằng, mọi hành trình đều bắt đầu từ những việc nhỏ. Ở trường, em tham gia Câu lạc bộ Ecoschool – nơi chúng em cùng nhau trồng cây, treo cờ báo chỉ số chất lượng không khí mỗi ngày, kêu gọi các bạn giảm dùng đồ nhựa, mang bình nước cá nhân, dùng túi vải. Những hành động tuy nhỏ nhưng khiến em hiểu rằng: nếu mình không thay đổi, thì thế giới sẽ chẳng thể thay đổi.

 Câu lạc bộ Ecoschool treo cờ cảnh báo chất lượng không khí hàng ngày tại Trường trung học cơ sở Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội)

Câu lạc bộ Ecoschool treo cờ cảnh báo chất lượng không khí hàng ngày tại Trường trung học cơ sở Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội)

Em còn rất may mắn được tham gia Global Children’s Designathon 2024, một cuộc thi khoa học dành cho học sinh toàn cầu. Nhóm em đã thiết kế mô hình “Circular Farm – Trang trại tuần hoàn CO₂”, với ý tưởng tái chế khí CO₂ từ khu dân cư, chuồng trại, nhà máy… đưa vào nhà kính giúp cây quang hợp và tạo ra khí O₂. Đó là một vòng tuần hoàn thông minh: khí thải CO₂ được tận dụng thay vì thải ra môi trường, còn O₂ thì được đưa ngược lại phục vụ cho cuộc sống con người. Chúng em làm mô hình nhưng cũng mong sau này có thể áp dụng vào thực tế, để góp phần giữ gìn môi trường sống.

 Nguyễn Đức An thuyết trình ý tưởng xanh tại cuộc thi khoa học STEM toàn cầu.

Nguyễn Đức An thuyết trình ý tưởng xanh tại cuộc thi khoa học STEM toàn cầu.

Khi làm dự án đó, em cứ tưởng tượng về một thành phố tương lai: không còn khói bụi, mọi người đi lại bằng xe điện, xe buýt điện, và đặc biệt là tàu cao tốc băng băng xuyên qua các thành phố xanh mát. Em thấy háo hức lắm. Và điều làm em vui hơn là ước mơ đó đang dần trở thành sự thật, vì Vingroup – một tập đoàn lớn của Việt Nam – đang từng bước biến điều đó thành hiện thực.

Em từng tìm hiểu về VinFast, VinBus, những khu đô thị không khói bụi, những chiếc ô tô điện thông minh và cả dự án làm đường cao tốc Bắc - Nam mà Vingroup đang đề xuất. Em thật sự rất mong rằng dự án tàu cao tốc ấy sẽ sớm thành hiện thực, để chúng em sớm có cơ hội di chuyển trên dự án tầm vóc do chính người Việt Nam đầu tư. Em thấy tự hào và tin rằng người Việt hoàn toàn có thể mơ lớn và làm lớn.

Từ những gì Vingroup đang làm, em học được một điều quan trọng: sống xanh là việc có thể làm được – nếu có tâm huyết, trí tuệ và sự kiên trì.

 Tác giả tham gia các dự án học tập tuyên truyền về sử dụng đồ tái chế.

Tác giả tham gia các dự án học tập tuyên truyền về sử dụng đồ tái chế.

Đối với em, “khởi nghiệp” không nhất thiết là mở công ty hay làm điều gì to tát. Nó có thể bắt đầu từ việc dám nghĩ một ý tưởng hay, dám thử làm một mô hình nhỏ, dám sống có trách nhiệm hơn mỗi ngày. Không xả rác bừa bãi, phân loại rác, trồng thêm cây, tắt điện khi không dùng – tất cả những việc đó, nếu ai cũng làm, thì thế giới sẽ khác.

Chúng em cũng đang học cách làm việc nhóm, thuyết trình, giải quyết vấn đề, để sau này có thể trở thành những người vừa giỏi chuyên môn, vừa biết sống tử tế. Em nghĩ, đó là hành trang đầu tiên để bắt đầu hành trình sống xanh và xây dựng tương lai.

Em tin rằng, nếu mỗi học sinh như em đều biết yêu thiên nhiên, yêu con người và dám mơ một giấc mơ lớn – thì dù chúng em chỉ mới là học sinh lớp 8, chúng em cũng đã có thể góp một phần nhỏ bé nhưng quan trọng vào việc xây dựng một Việt Nam xanh, sạch và thông minh hơn mỗi ngày.

Em tin rằng tương lai xanh không phải là giấc mơ – mà đang bắt đầu, từ chính mái trường em, từ chính những việc nhỏ em làm hôm nay.

 Xe bus điện đang là giải pháp di chuyển xanh được đông đảo học sinh lựa chọn.

Xe bus điện đang là giải pháp di chuyển xanh được đông đảo học sinh lựa chọn.

Trong tháng 7, Ban Tổ chức cuộc thi viết Sống Xanh - Sống Đẹp sẽ tổ chức chấm chung khảo và công bố kết quả cuộc thi. Dự kiến trong tháng 8 sẽ tổ chức trao giải.

Theo đó, cơ cấu giải thưởng gồm:

- 1 giải Nhất:1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 10 triệu đồng tiền mặt.

- 2 giải Nhì: mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt.

- 3 giải Ba, mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 2 triệu đồng tiền mặt.

- Giải đồng hạng:600 Voucher Sống Đẹp – Sống Xanh – trị giá 1 triệu đồng/ voucher để mua bất kỳ dòng xe máy điện nào của VinFast (Thời hạn sử dụng voucher: Từ 01/02/2025 - 30/9/2025) dành cho 600 tác giả có bài viết đạt chất lượng do Ban tổ chức xét qua sơ loại.

Em Nguyễn Đức An - học sinh lớp 8T2, Trường trung học cơ sở Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội)

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/xanh-hoa-giao-thong-va-mong-uoc-ve-mot-thanh-pho-xanh-khong-khoi-bui-post251916.gd
Zalo