Xác định bốn đội vào bán kết UEFA Nations League

Lượt về vòng tứ kết UEFA Nations League hạ màn với những diễn biến siêu kịch tính, xác định bốn cái tên vào bán kết.

Sân vận động Công viên các hoàng tử chứng kiến đội tuyển Pháp tiếp đón Croatia. Hiệp thứ nhất diễn ra với thế trận cân bằng và cả đôi bên đều không thể có được bàn thắng trước khi bước vào giờ nghỉ. Tuy nhiên, chỉ ngay đầu hiệp thứ hai, đội chủ nhà Pháp đã có bàn mở tỷ số với pha lập công của Michael Olise ở phút 52. Tiếp đà thăng hoa, đến phút 80 Dembele là người nhân đôi cách biệt khiến hai đội phải bước vào hiệp phụ. Nhưng trải qua 120 vẫn không giải quyết được thắng thua khiến đôi bên phải kết thúc trận đấu trên chấm luân lưu. Tại màn cân não, đội tuyển Pháp đã làm tốt hơn để có được chiến thắng 5-4, qua đó giành quyền vào bán kết.

Ở trận đấu cùng giờ cũng diễn ra với kịch bản tương tự khi Tây Ban Nha tiếp đón Hà Lan. Chỉ 8 phút sau tiếng còi khai cuộc, trên chấm 11m, Oyazabal đã mở điểm cho đội bóng “Xứ sở bò tót”. Phải sang đầu hiệp thứ hai, đội tuyển Hà Lan mới lấy lại thế cân bằng khi Memphis Depay lập công. Tuy nhiên, đến phút 67, trong ngày thi đấu thăng hoa, Oyazabal lập cú đúp đưa đội chủ nhà một lần nữa vươn lên dẫn trước. Trước khi khép lại 90 phút, Maatsen ghi bàn thắng đưa trận đấu quay lại vạch xuất phát khiến đôi bên phải bước vào hiệp phụ. Tài năng trẻ LamineYamal là người lập công ở phút 103 nâng tỷ số lên 3-2 cho Tây Ban Nha. Nhưng rất nhanh, chỉ 3 phút sau đó, Xavi Simons ghi bàn cho Hà Lan khiến trận đấu quay lại vạch xuất phát và phải bước vào loạt luân lưu. Trong loạt đấu súng, Tây Ban Nha đã giành chiến thắng 5-4 để tiến vào bán kết.

Diễn biến ở một trận đấu khác, đội tuyển Đức và Italia đã tạo nên một bữa tiệc bàn thắng trên sân Iduna Park. Dù nhập cuộc tốt hơn, nhưng cũng phải đến phút 30, đội chủ nhà Đức mới có bàn mở tỷ số khi Joshua Kimmich lập công trên chấm 11m. Quãng thời gian sau đó chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Phút 36, Musiala là người nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Đức. Trước khi bước vào giờ nghỉ, tỷ số đã là 3-0 khi Kleindienst ghi bàn với pha dứt điểm chuẩn xác. Tuy nhiên, chỉ trong vòng từ phút 49 đến phút 69 ở hiệp thứ hai, Moise Kean tỏa sáng lập cú đúp giúp Italia thu hẹp khoảng cách tỷ số còn 2-3. Ở những phút bù giờ trận đấu, Raspadori ấn định tỷ số hòa 3-3. Nhưng nỗ lực của đội bóng thiên thanh cũng không thể có được tấm vé vào bán kết khi thua chung cuộc sau hai lượt trận với tỷ số 4-5.

Trong khi đó, trận đấu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và Đan Mạch đã diễn ra vô cùng kịch tính sau 120 phút thi đấu. Chỉ 6 phút sau tiếng còi khai cuộc, Ronaldo khiến các cổ động viên chủ nhà phải tiếc nuối sau khi không thành công trên chấm 11m. Tuy nhiên, đến phút 38, pha phản lưới nhà của Andersen đã giúp Bồ Đào Nha có bàn mở tỷ số.

Phải sang đầu hiệp thứ hai, Kristensen mới có pha lập công giúp Đan Mạch lấy lại thế cân bằng. Đến phút 72, Ronaldo lấy công chuộc lỗi khi ghi bàn giúp đội chủ nhà một lần nữa vươn lên dẫn trước. Chỉ 4 phút sau đó, trận đấu quay lại vạch xuất phát khi Eriksen lập công cho đội khách. Nhưng trước khi 90 phút khép lại, Francisco Trincao đem về bàn thắng quý giá cho Bồ Đào Nha khiến đôi bên phải bước vào hiệp phụ. Tại đây, Trincao tiếp tục tỏa sáng cùng bàn thắng của Cancelo Ramos, giúp đội chủ nhà đánh bại đối thủ với tỷ số 5-2. Bồ Đào Nha có chiến thắng chung cuộc 5-3 sau hai lượt trận để giành vé vào bán kết.

Quang Định

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/xac-dinh-bon-doi-vao-ban-ket-uefa-nations-league-316963.htm
Zalo