Man City giành 3 điểm ở phút 90+5

Đêm 20/10, Man City chật vật đánh bại chủ nhà Wolves 2-1 ở vòng 8 Premier League.

Ở tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh, Nelson Semedo của Wolves thực phiên rê dắt nhanh bên cánh phải, sau đó tạt tầm thấp vào trong. Bóng tìm đến vị trí của Larsen và phần việc còn lại với cầu thủ này rất dễ dàng. Wolves dẫn trước Man City với tỷ số 1-0 từ phút thứ 7.

Man City lại để đối thủ vượt lên dẫn trước.

Man City lại để đối thủ vượt lên dẫn trước.

Đến phút thứ 9, Man City có cơ hội đầu tiên. Bernardo Silva dứt điểm nhanh trong vùng cấm nhưng thủ thành Jose Sa đã có phản xạ khó tin để cứu thua cho đội chủ nhà.

Việc phải đẩy cao đội hình khiến Man City phải đối mặt mối nguy từ những pha phản công của chủ nhà. Phút 19, tỷ số suýt nâng lên 2-0 cho Wolves. Nelson Semedo đối mặt Ederson nhưng không thể ghi bàn.

Ở lần dứt điểm thứ 7 từ đầu trận, Man City đã đưa được bóng vào lưới chủ nhà. Không phải một cầu thủ tấn công, người mang về bàn gỡ hòa cho nhà ĐKVĐ là Josko Gvardiol. Tuyển thủ Croatia thuận chân trái nhưng vẫn có thể thực hiện cú cứa lòng chân phải như một tiền đạo hàng đầu. Sa bay người, chạm tay vào bóng nhưng vẫn không thể cứu thua cho Wolves.

Gvardiol đã có bàn thắng thứ 2 tại Premier League mùa này. Trong năm 2024, không trung vệ Ngoại hạng Anh nào ghi bàn nhiều hơn tuyển thủ Croatia (6 bàn).

Gvardiol ghi bàn đẳng cấp.

Gvardiol ghi bàn đẳng cấp.

Hiệp một khép lại với sự tiếc nuối của Savinho. Sao trẻ người Brazil đã làm mọi thứ có thể nhưng vẫn chưa thể khuất phục tài năng của thủ thành Sa. Cầm hòa nhà ĐKVĐ 1-1 trong 45 phút đầu là thành công ngoài mong đợi của đội bóng đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng.

Đến phút 50, CĐV mới thấy Erling Haaland có cơ hội đầu tiên. Anh cố gắng đá nối sau đường căng ngang của Savinho nhưng không thành công.

Không lâu sau pha bỏ lỡ của Haaland, Ruben Dias bất ngờ dâng cao và tung cú sút xa hiểm hóc. Bóng đi vào góc xa nhưng Jose Sa vẫn kịp đổ người để từ chối bàn thắng thứ 2 của đội khách.

Wolves cho thấy sự tự tin đáng kinh ngạc khi đối đầu dàn sao đắt giá của Man City. Đầu hiệp hai, HLV Pep Guardiola đã phải đảo vị trí giữa Doku và Savinho nhưng vẫn không phát huy hiệu quả. Chứng kiến Doku bị Nouri phong tỏa, nhà cầm quân người Tây Ban Nha phải làm mới hàng công bằng Phil Foden. Dù vậy, những pha phối hợp của "The Cityzens" cũng không mang lại hiệu quả.

Phút 90+5, 4 quả phạt góc liên tiếp được dành cho Man City. Khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây, John Stones bật cao đánh đầu dũng mãnh, không cho Sa cơ hội cản phá. VAR vào cuộc và xác định Bernardo Silva ở vị trí việt vị nhưng không tham gia tình huống tấn công. Theo đó, bàn thắng được tính cho đội khách.

3 điểm quan trọng giúp Man City tạm chiếm ngôi đầu với 20 điểm, qua đó tạo sức ép không nhỏ lên Liverpool, CLB sẽ phải đối đầu Chelsea ở trận đấu lúc 22h30.

Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.

Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.

Anh Tuấn

Nguồn Znews: https://znews.vn/man-city-gianh-3-diem-o-phut-90-5-post1505560.html
Zalo