'Way Back Love' gây sốt với khách mời quá xịn: Krystal hóa Thần Chết siêu ngầu
Trong những tập cuối của bộ phim truyền hình 'Way Back Love', Krystal sẽ xuất hiện với vai khách mời. Tạo hình của Krystal trong vai Thần Chết nhận được nhiều khen ngợi.
Trong tuần này, bộ phim truyền hình Way Back Love (7 Ngày Bên Nhau) sẽ lên sóng tập 5 và 6 - cũng là những tập cuối cùng. Sự xuất hiện của Krystal với vai diễn khách mời càng làm dân tình thêm ngóng đợi.
Một số hình ảnh của Krystal trong Way Back Love đã được hé lộ. Có thể thấy trong tạo hình của nhân vật, Krystal mặc áo sơ-mi trắng, thắt cà vạt đen, bên ngoài khoác chiếc áo da dáng dài màu đen, đội một chiếc mũ vành cũng màu đen. Nhiều fan đoán vai diễn của Krystal là một Thần Chết - “đồng nghiệp” của nam chính Kim Ram Woo.

Thực tế, đúng như thế, vai diễn khách mời của Krystal trong Way Back Love chính là một Thần Chết. Nhưng nếu nam chính Kim Ram Woo chỉ được tính là “lính mới” thì Krystal đã là một Thần Chết kỳ cựu, dù vẻ ngoài cả hai có vẻ bằng tuổi nhau. Theo như giới thiệu từ phim, nhân vật của Krystal là tổ tiên xa của nam chính Kim Ram Woo, đã qua đời cách đây nhiều thế kỷ. Trong giới Thần Chết, cô có “sự nghiệp” rất ấn tượng.
Nhiều bình luận khen ngợi Krystal: "Trông chị ấy quá ngầu và cá tính", "Thần Chết gì mà đẹp quá trời vậy", "Thần Chết ngầu nhất tôi từng thấy"... Đồng thời họ cũng tỏ ra tiếc nuối khi vai của cô chỉ là cameo (khách mời).

Bộ phim truyền hình Way Back Love kể về Jung Hee Wan (Kim Min Ha), một cô gái vốn vui tươi tràn đầy sức sống sau một biến cố trở nên sống thu mình, lặng lẽ, dường như đã mất đi ý chí sống. Bỗng một ngày, có một chàng trai xuất hiện trước cửa nhà cô, tự xưng là Thần Chết, nói rằng cô chỉ còn sống một tuần nữa. Cô sững sờ khi nhận ra Thần Chết đó không phải ai khác, mà chính là Kim Ram Woo (Gong Myung). Đó là chàng trai cô thầm thích hồi đi học, nhưng anh đã qua đời từ nhiều năm về trước.

Trong hai tập 3 và 4 phát sóng tuần trước, Way Back Love đã hé lộ vụ tai nạn dẫn đến sự ra đi của Kim Ram Woo. Sau cái chết của anh, Jung Hee Wan vẫn cảm thấy tội lỗi, tự trách mình đã mang lại vận xui cho anh, từ đó đến nay vẫn chưa thể thoát khỏi tổn thương quá khứ. Trở lại với tư cách là Thần Chết, Kim Ram Woo nỗ lực khiến Jung Hee Wan sống trọn vẹn trong một tuần cuối cùng, đồng thời thú nhận muộn màng với cô rằng: “Tớ thích cậu”.

Trong hai tập cuối, Way Back Love sẽ kể tiếp chặng cuối trong câu chuyện của Kim Ram Woo và Jung Hee Wan. Như Kim Ram Woo đã trở thành Thần Chết như thế nào, cậu sẽ nói gì khi gặp mẹ mình? Liệu Jung Hee Wan có tìm lại được chính mình khi thời gian của cô dần cạn hết? Buổi hẹn hò đầu tiên và cuối cùng của cả hai cũng sẽ được đưa vào kết phim.
Hai tập cuối của Way Back Love sẽ lên sóng cùng lúc, vào ngày 17/4. Khán giả Việt có thể tìm xem phim trên VieON.