'Vượt nắng, thắng mưa' trên những công trường

Đồng hành, gắn bó với người lao động dầu khí, lăn lộn trên các công trường, chứng kiến tài năng, ý chí, quyết tâm của họ trên các dự án, giàn khoan, nhà máy đã giúp tôi trưởng thành và thêm yêu nghề làm báo…

“Vượt nắng, thắng mưa” trên những công trường

“Vượt nắng, thắng mưa” trên những công trường

Gần chục năm rồi, nhưng tôi vẫn không thể quên những năm tháng đồng hành cùng kỹ sư và công nhân Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) ở các dự án, đóng giàn khoan, chế tạo chân đế điện gió, tiêu biểu là Dự án Biển Đông 01 được ví như “con khủng long biển”; Dự án Sao Vàng - Đại Nguyệt, dự án cơ khí ngoài khơi lớn nhất do bàn tay và khối óc người dầu khí thực hiện theo phương thức tổng thầu EPCI, trọn gói, chìa khóa trao tay.

Gần 40 năm cầm bút, tôi đã nhiều lần nhìn thấy những thiết bị thủy công siêu trường, siêu trọng ở các nhà máy thủy điện, những chiếc máy nghiền, máy lọc bụi, turbine, máy phát của các nhà máy nhiệt điện, những vỏ lò nung clinker khổng lồ của các nhà máy xi măng, những chiếc bình bể chứa dầu chịu áp suất cao to như sân vận động ở Nhà máy Lọc dầu Dung Quất… vậy mà đến đây, phóng cặp mắt nhìn đại công trường cùng những giàn khoan 4-5 tầng khổng lồ, những cấu kiện lớn, những blog nhà ở hiện đại…, tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng và thán phục những người thợ cơ khí của PTSC.

Việc làm tổng thầu EPC đã khó khăn, phức tạp, rủi ro thì làm tổng thầu EPCI còn khó khăn, phức tạp, rủi ro hơn nhiều. Các dự án tổng thầu EPC hoàn toàn thực hiện trên đất liền, còn các dự án tổng thầu EPCI sau khi đã hoàn thành, nhà thầu còn phải vận chuyển khối sắt thép khổng lồ ấy, những “con khủng long” ấy ra biển và lắp đặt nó ở độ sâu 70-150m tùy vào quy mô dự án hay địa lý, địa chất của biển. Việc vận chuyển các cấu kiện lớn, to nặng mấy chục nghìn tấn trên biển là hết sức khó khăn, phức tạp. Điều này đòi hỏi nhà thầu phải tính toán, phân tích độ rủi ro rất chi tiết và tuân thủ nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Thế mới biết, những năm qua, những kỹ sư và công nhân của PTSC đã phải làm việc trong điều kiện cam go và thử thách biết nhường nào. Chính môi trường và những đòi hỏi nghiệt ngã này đã giúp họ trưởng thành, đã lớn lên cả về kỹ thuật lẫn con người.

Với tên tuổi và uy tín của mình, PTSC được mời tham gia nhiều gói thầu quốc tế và trúng thầu nhiều dự án nước ngoài đòi hỏi độ phức tạp và kỹ thuật cao, trong đó có nhiều đối thủ nước ngoài dày dạn kinh nghiệm.

Liên tiếp thành công ở các dự án lớn, PTSC nổi lên như một “ngôi sao sáng” và trở thành nhà tổng thầu EPCI chuyên nghiệp nhất Việt Nam, là hạt nhân, nòng cốt của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí. PTSC đã được nhiều chủ đầu tư lựa chọn và chỉ định thầu nhiều dự án có quy mô lớn, phức tạp cả về công nghệ và kỹ thuật, thay vì giao cho các nhà thầu nước ngoài thực hiện ở nước ngoài và xuất khẩu ngược lại Việt Nam.

Với thế và lực sẵn có, PTSC đã mạnh dạn vươn sang lĩnh vực mới, đó là năng lượng tái tạo ngoài khơi. Năng lượng tái tạo đã được đưa vào ngành nghề kinh doanh chính, đánh đấu bước chuyển mình ngoạn mục, đưa PTSC chuyển sang giai đoạn phát triển mới.

Trong buổi làm việc với tôi gần đây, Chủ tịch Công đoàn PTSC Nguyễn Trần Toàn khẳng định: “Chưa bao giờ PTSC có đội ngũ kỹ sư và công nhân giỏi và chuyên nghiệp làm tổng thầu EPCI như bây giờ. Họ chính là tài sản quý nhất của chúng tôi, đóng góp vào kỳ tích của PTSC”.

Hơn 30 năm đồng hành, gắn bó với người dầu khí, lăn lộn trên các công trường, chứng kiến tài năng, ý chí, quyết tâm của họ trên các dự án, giàn khoan, nhà máy đã giúp tôi trưởng thành và thêm yêu nghề làm báo. Đêm nằm trên giàn khoan Bạch Hổ, Đại Hùng giữa sóng biển bao la, hay xuống công trường nhiệt điện Cà Mau cùng lãnh đạo Petrovietnam những ngày giáp tết, hoặc đêm giao thừa, được nghe, được thấy họ làm việc cuối trời phương Nam với tinh thần “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai” cứ làm tôi day dứt, thêm yêu, thêm quý cái tình và trách nhiệm của người dầu khí với đất nước và Tổ quốc mình.

Có lẽ mùa xuân đất nước, kỷ nguyên vươn mình đã và đang bắt nguồn từ chính những công trường và những con người như thế này.

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, xin gửi đến họ một tấm lòng…

Trần Thị Sánh

Nguồn PetroTimes: https://petrovietnam.petrotimes.vn/vuot-nang-thang-mua-tren-nhung-cong-truong-728978.html
Zalo