Vượt khó để theo đuổi ước mơ, chàng trai Quảng Trị trúng tuyển Bác sĩ nội trú Ngoại khoa

Từng có khoảng thời gian phải nghỉ học vì gia cảnh khó khăn, làm thêm cùng lúc nhiều công việc để trang trải cuộc sống, Lê Tuấn Anh vẫn ấp ủ ước mơ trở thành bác sĩ và thi đỗ Trường Đại học Y khoa Vinh. Không chỉ gặt hái nhiều thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, mới đây, chàng trai đã xuất sắc trúng tuyển chương trình đào tạo Bác sĩ nội trú - Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

Chàng trai Quảng Trị - Lê Tuấn Anh.

Chàng trai Quảng Trị - Lê Tuấn Anh.

Từ nhỏ, Tuấn Anh đã có niềm yêu thích đặc biệt với ngành Y. Chính sự ngưỡng mộ và cảm phục những vị y bác sĩ ngày đêm cống hiến sức lực giúp đời, cứu người, mang lại niềm vui và hy vọng cho bệnh nhân là lý do cao cả nhất khiến chàng trai hạ quyết tâm thi vào ngành. Thế nhưng có lẽ vì duyên chưa đủ lớn mà Tuấn Anh thời điểm đấy chưa thể chạm đến ước mơ, cậu đỗ vào Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng và bắt đầu những năm tháng sinh viên của mình như bao bạn bè đồng trang lứa.

Tuấn Anh mở lớp dạy đàn cho các bạn nhỏ.

Tuấn Anh mở lớp dạy đàn cho các bạn nhỏ.

Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, việc học tập và sinh sống ở thành phố lớn khiến chàng trai Quảng Trị gặp nhiều khó khăn khi học phí và sinh hoạt phí đều rất đắt đỏ. Với ý chí tự lập và sở trường chơi guitar, Tuấn Anh đã làm thêm nhiều công việc khác nhau như là nhạc công đánh đàn ở các tiệm cà phê hay phòng trà, mở lớp dạy guitar cho các bạn nhỏ, kể cả các công việc chân tay để kiếm thêm thu nhập. Mỗi dịp có thời gian về thăm nhà, cậu lại không ngần ngại “hóa thân” thành thợ đóng trần thạch cao hay người nông dân làm ruộng để phụ giúp ba mẹ.

Tuấn Anh không ngại làm thêm nhiều công việc, đỡ đần ba mẹ mỗi dịp về quê.

Tuấn Anh không ngại làm thêm nhiều công việc, đỡ đần ba mẹ mỗi dịp về quê.

Mặc dù đã cố gắng sống tiết kiệm và làm thêm nhiều công việc nhưng từng có thời điểm Tuấn Anh buộc phải bảo lưu kết quả học tập của mình tại Bách khoa vì kinh tế gia đình không cho phép. Một thời gian sau, khi mọi thứ đã dần ổn định hơn, Tuấn Anh quyết tâm bắt đầu lại từ vạch xuất phát với mục tiêu theo đuổi đam mê trở thành bác sĩ.

Tuấn Anh trở thành sinh viên Trường Đại học Y khoa Vinh.

Tuấn Anh trở thành sinh viên Trường Đại học Y khoa Vinh.

Lần này, chàng trai thành công thi đỗ Trường Đại học Y khoa Vinh, chuyên ngành Đa khoa. Đúng với đặc thù của ngành học, Tuấn Anh nhận thấy sinh viên trường y thường phải tiếp thu khối lượng lớn kiến thức, đòi hỏi sự chăm chỉ và kiên trì để có thể mang lý thuyết áp dụng vào lâm sàng, cùng với đó là các kỳ thi liên tục gần như xuyên suốt trong cả năm học.

Chàng trai bật mí: “Bí kíp của mình là cố gắng nắm vững các kiến thức cơ sở để áp dụng vào thực tế lâm sàng một cách chậm rãi nhưng chắc chắn. Đồng thời, sinh viên cần phân phối thời gian học tập và sinh hoạt hợp lý, lập mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Ngoài ra, bản thân mình còn làm thêm ở phòng khám Ngoại khoa và chính công việc này đã giúp mình trau dồi thêm kỹ năng chuyên môn cũng như có nhiều cơ hội thực hành lâm sàng.

Tuấn Anh phát biểu trong đại hội Chi đoàn.

Tuấn Anh phát biểu trong đại hội Chi đoàn.

Bên cạnh việc học, Tuấn Anh còn là một Bí thư Chi đoàn năng nổ trong các hoạt động của trường, lớp, đồng thời là Chủ nhiệm CLB Guitar Y khoa Vinh, Phó Chủ nhiệm CLB Nghệ thuật Thanh Thiếu Nhi tỉnh Nghệ An. Tuấn Anh đã cùng các CLB tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật ý nghĩa và đạt được những thành tích xuất sắc. Bản thân chàng trai cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và đã có 10 lần hiến máu tình nguyện trong khoảng thời gian 2018-2024.

Tuấn Anh phát biểu trong Đêm nhạc thường niên của CLB Guitar Y khoa Vinh.

Tuấn Anh phát biểu trong Đêm nhạc thường niên của CLB Guitar Y khoa Vinh.

Tuấn Anh chia sẻ: “Mình xây dựng các CLB này với mong muốn rằng sau những giờ học, giờ lâm sàng đầy căng thẳng thì các bạn học sinh, sinh viên có thêm những lựa chọn khác để giải trí thay vì chỉ chơi game hay lướt mạng xã hội. Việc tham gia các hoạt động nghệ thuật lành mạnh của CLB sẽ phần nào giúp các bạn phát triển năng khiếu, hình thành lối sống khoa học, giữ trí óc khỏe mạnh và có thêm những mối quan hệ xã hội tốt để học hỏi cũng như hoàn thiện bản thân.”

Tuấn Anh trong lễ ra mắt CLB Nghệ thuật Thanh Thiếu Nhi tỉnh Nghệ An.

Tuấn Anh trong lễ ra mắt CLB Nghệ thuật Thanh Thiếu Nhi tỉnh Nghệ An.

Với những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được trong suốt 6 năm học tập dưới mái trường Y khoa Vinh, Tuấn Anh mới đây đã xuất sắc đạt thành tích top 9 trên tổng số vỏn vẹn 27 thí sinh trúng tuyển chương trình đào tạo Bác sĩ nội trú Ngoại khoa, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

Tuấn Anh tham gia phẫu thuật.

Tuấn Anh tham gia phẫu thuật.

Được biết, kỳ thi Bác sĩ nội trú là một trong các kỳ thi quan trọng nhất và khó khăn nhất đối với mỗi sinh viên Y khoa, bởi lẽ đây là kỳ thi mà mỗi bạn chỉ được tham gia một lần duy nhất trong đời vào đúng năm tốt nghiệp. Bác sĩ nội trú là một kỳ thi có tính cạnh tranh cao, yêu cầu thí sinh hiểu biết một cách toàn diện nhiều lĩnh vực từ lý thuyết đến thực hành, cùng với đó là áp lực tâm lý cực lớn xuyên suốt quá trình ôn tập và tham gia thi.

Tuấn Anh bộc bạch: “Khi biết kết quả đỗ Bác sĩ nội trú Ngoại khoa, mình cảm thấy rất vui mừng và tự hào. Tuy nhiên, mình hiểu rằng đây chỉ mới là nơi bắt đầu, phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn và thử thách. Vì vậy, để trở thành một bác sĩ nội trú giỏi đòi hỏi mình phải kiên trì và cố gắng nhiều hơn nữa.”

Tuấn Anh biểu diễn trong chương trình Hạ Music Show.

Tuấn Anh biểu diễn trong chương trình Hạ Music Show.

Thời gian tới, Tuấn Anh dự định sẽ phấn đấu học tập thật tốt để có thể lĩnh hội kiến thức mà thầy cô truyền đạt. Bên cạnh đó, vì âm nhạc cũng là một điều không thể thiếu trong cuộc sống của chàng trai nên cậu sẽ thử sức với một số loại nhạc cụ mới, đồng thời tiếp tục rèn giũa các loại nhạc cụ đã biết như guitar, ukulele, piano, sáo trúc, cajon và harmonica.

Tuấn Anh nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện.

Tuấn Anh nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện.

Chàng trai Quảng Trị bày tỏ: “Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho cho khỏi ân hận vì những tháng ngày sống hoài, sống phí… Bản thân mình không phải là người thông minh, nhưng khi có mục tiêu, có mơ ước thì mình sẽ không ngừng cố gắng để chạm đến những mục tiêu, mơ ước đó. Mình hy vọng có thể phát triển bản thân một cách toàn diện hơn và trở thành một bác sĩ Ngoại khoa giỏi để giúp đỡ mọi người.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Một số thành tích nổi bật:

Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên” các năm: 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 của Đoàn Trường Đại học Y khoa Vinh;

Bằng khen “Có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè” các năm 2021-2022 và 2022-2023 của tỉnh Đoàn Nghệ An;

Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Đoàn thanh niên 2022” do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng.

Giải Ba cuộc thi “Tìm kiếm tài năng học sinh, sinh viên tỉnh Nghệ An” năm 2018;

Top 5 sinh viên tài năng cuộc thi “Trường tôi là số 1” năm 2018 - Khu vực thành phố Vinh.

Giải nhất biểu diễn nhạc cụ “Tìm kiếm tài năng sinh viên” - Trường Đại học Y khoa Vinh.

Uyên Nhã

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/vuot-kho-de-theo-duoi-uoc-mo-chang-trai-quang-tri-trung-tuyen-bac-si-noi-tru-ngoai-khoa-post1662194.tpo
Zalo