Vượt gian khó, chạy đua với thời gian vì nhân dân vùng lũ Làng Nủ

Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, nhiều lực lượng đã có mặt tại hiện trường, cùng hiệp đồng phương án tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai; trong đó, lực lượng vũ trang đóng vai trò nòng cốt.

Chia thành từng tốp, dùng gậy dò dưới lớp bùn đất rộng cả nghìn mét vuông hay men theo bờ suối, dùng tay bới móc từng vật cản để tìm kiếm thi thể. Từ 3 ngày nay, Sư đoàn 316, Quân khu 2 đã phát hiện được nhiều thi thể bị vùi lấp dưới đống bùn lầy.

Đại úy Đỗ Trọng Cường chia sẻ: “Chúng tôi rất thương tiếc những nạn nhân trong thiên tai. Lực lượng rất nỗ lực cố gắng trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được chỉ huy phân công, tích cực tìm kiếm thi thể mất tích”.

Nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân dưới lớp bùn dày

Nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân dưới lớp bùn dày

Đại úy Trịnh Hồng Long, Phòng cảnh sát PCCC và TKCN, Công an tỉnh Lào Cai nói: “Những thi thể mà chúng tôi tìm thấy có những người còn không còn lành lặn, rất thương tâm”.

Triển khai tất cả các phương án để tìm nạn nhân mất tích, những chú chó nghiệp vụ là lực lượng hỗ trợ rất hiệu quả cho công tác tìm kiếm của các chiến sỹ biên phòng.

Cứu hộ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sáng mưa, trưa nắng gắt

Cứu hộ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sáng mưa, trưa nắng gắt

Thiếu tá Đoàn Văn Hoàn, Đội tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết: “Chó nghiệp vụ này tìm kiếm, phát hiện đánh hơi, sau chúng tôi sẽ báo cáo chỉ huy để đào bới tìm kiếm thi thể”.

Chiến sỹ các lực lượng chia ra từng tốp tìm kiếm nạn nhân tại nhiều khu vực tìm kiếm

Chiến sỹ các lực lượng chia ra từng tốp tìm kiếm nạn nhân tại nhiều khu vực tìm kiếm

Có tới 650 người tham gia tìm kiếm, cứu nạn tại Làng Nủ, gồm quân đội, công an, dân quân tự vệ. Dù giao thông chia cắt, thời tiết khắc nghiệt, sáng mưa rào, trưa nắng gắt nhưng họ vẫn nỗ lực hết mình. Thực tế hiện trường tìm kiếm khá phức tạp, chỉ huy lực lượng phải liên tục thay đổi phương án để đạt hiệu quả. Dù muôn vàn khó khăn, vất vả, nhưng các đơn vị đang phối hợp chặt chẽ, bởi họ hiểu rõ tình quân dân trong lúc hoạn nạn.

Lật từng gỗ cây, lớp bùn mong sớm tìm thấy các nạn nhân xấu số

Lật từng gỗ cây, lớp bùn mong sớm tìm thấy các nạn nhân xấu số

Có mặt cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ huy tại hiện trường vùng lũ, Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 cho hay: “Chúng tôi cùng tổ chức lực lượng tiếp tục đưa lực lượng lên phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai và ổn định đời sống. Chúng tôi cũng kịp thời động viên nhân dân bằng tình cảm và trích từ quỹ của quân khu và Bộ Quốc phòng để chúng tôi giúp đỡ nhân dân”.

Sau những bữa ăn tạm, giờ nghỉ trưa chớp nhoáng, chiến sỹ các lực lượng lại chia ra nhiều khu vực tìm kiếm

Sau những bữa ăn tạm, giờ nghỉ trưa chớp nhoáng, chiến sỹ các lực lượng lại chia ra nhiều khu vực tìm kiếm

Sau những bữa ăn tạm, giờ nghỉ trưa chớp nhoáng, chiến sỹ các lực lượng lại chia ra nhiều khu vực tìm kiếm, chạy đua với thời gian, mong tìm thấy sớm nhất những nạn nhân xấu số đang nằm dưới lớp bùn dày để thân nhân của họ vơi bớt đau thương.

Kiên Quý-Thanh Thủy/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/vuot-gian-kho-chay-dua-voi-thoi-gian-vi-nhan-dan-vung-lu-lang-nu-post1121382.vov
Zalo