'Vui lên nào anh em ơi' tập 10: Thắng được bố mẹ sắp xếp công việc cùng Ánh

Theo preview tập 10 'Vui lên nào anh em ơi', sau những ngày dỗi dằn, bỏ nhà ra đi,Thắng đã ngoan ngoãn về bên gia đình và được bố mẹ sắp xếp công việc đâu ra đấy với chị Ánh; còn Nhung bị tình cũ làm phiền; Hưng chuẩn bị vào Nam…

Theo trích đoạn mới nhất, “Vui lên nào anh em ơi” tập 10 tiếp tục hé lộ nhiều nội dung thú vị. Mở đầu là phân cảnh giữa Ánh và gia đình nhà Thắng.

Ánh tâm sự với bà Thoa: “Cô ơi, cháu đang nhờ chú Lộc nhờ bên Đoàn thanh niên có ai cần việc giới thiệu qua cho cháu ạ”.

Nghe thấy thế, bà Thoa kêu chồng giúp cô một tay. Biết trước như vậy nên bà đã dẫn theo Thắng sang nhà cô để chào hỏi.

“Cháu cũng biết em Thắng đang bán xà phòng ở ngoài khu du lịch, không biết em có muốn về làm với cháu không cô ạ?”

Thắng đang có ý định trả lời là không nhưng anh đã bị bố đá chân lại. Bà Thoa chen lời: “Chốt nhé, giữ cho cô một vị trí nhân viên chỗ Ánh nhé”.

Thắng định nói thêm “nhưng mà…”, nhưng chưa kịp nói hết câu, Thắng lại bị mẹ chặn họng, bà rủ anh ra ngoài kiếm ít khoai sắn mời Ánh để anh không nói được gì.

Ở một diễn biến khác, Sơn - tình cũ của Nhung xuất hiện làm phiền và đe dọa cô khiến cô cảm thấy lo sợ.

“Mới có một năm không gặp mà em đã quên hết rồi đấy. Để anh nhắc cho em nhớ, em đừng quên là anh vẫn còn lưu giữ rất nhiều kỷ niệm đẹp giữa anh và em. Bây giờ mọi người mà biết em với anh chung sống với nhau như vợ chồng ở bên Hàn Quốc thì liệu có thằng nào lấy em làm vợ nữa không”, Sơn nói.

Nhung cứng rắn đáp trả lại rằng thời đại gì mà còn sợ. Sơn vẫn thách thức và đe dọa Nhung tiếp, cô đã quát hắn ta, vừa chỉ tay thẳng mặt vừa nói: “Anh mà dám bước chân đến nhà tôi, mẹ tôi đánh anh chết”.

Sơn nghe thấy thế lại thách thức Nhung đánh thử xem sao. Ngay sau đó, hắn điên cuồng, ôm ghì chặt Nhung mặc cho cô la hét vùng vẫy. May mắn lúc đó Hưng xuất hiện cứu Nhung.

Cuối trích đoạn, Tiến xin Hưng cho vào Nam cùng nhưng bị Hưng gàn.

“Mày quên mày còn vợ con à. Ở lại đây thỉnh thoảng còn tạt qua xem bà như thế nào cho tao nữa chứ. Thôi cứ ở lại đây đi, tao đi làm, tao sẽ kiếm tiền gửi về nuôi mày”, Hưng nói.

Tiến vẫn một mực nói thêm: “Ở đây tao làm được cái việc gì, cả làng cả tổng này tẩy chay tao rồi, tao làm được gì nữa.”

Thấy bạn cũng trầm tư về công việc, Hưng gợi ý: “Vẫn còn cái xe đấy nên tao nhường lại cho mày chân làm shipper. Sợ người làng nhận ra thì bịt khẩu trang cho kín kín vào. Cứ chạy túc tắc, kiểu gì cũng kiếm được tiền.”

Tưởng Tiến sẽ đồng ý với gợi ý này, nhưng không anh vẫn một mực đòi theo Tiến vào Nam, anh còn mơ mộng thêm rằn: “Kiếm được tiền nhá, mình về đây mua đứt vườn dược liệu làm xà phòng. Mà nếu thích, mua luôn ki-ốt làm xà phòng. Mà nếu thiên thời địa lợi nhân hòa ấy, anh em mình còn có thể mở một công ty chuyên kinh doanh, sản xuất về xà phòng...”

Trong “Vui lên nào anh em ơi” tập 9 phát sóng tuần trước cũng có những nội dung hấp dẫn. Tiến xin làm xe ôm chở chị khách xinh đẹp đi tham quan làng gốm để tăng thu nhập.

Trò chuyện với Ánh anh thấy khá hay. Nhân tiện thấy Ánh có thể trở thành đối tác tiềm năng, Tiến mời cô đi thăm thú một vài cảnh đẹp quê hương. Trong lúc đang tìm kiếm cơ hội thì bất ngờ bố Tiến gọi điện và yêu cầu anh bật camera, vô tình ông nhìn thấy Ánh.

Khi Tiến đưa tay đỡ Ánh từ thuyền lên bờ thì bố anh bắt gặp và ông hiểu lầm anh đang “mèo mả gà đồng” nên nhảy vào chửi bới rồi lôi con trai về nhà nói chuyện với Thu.

Tiến và vợ ngồi trước mặt bố, anh trách: “Chưa hiểu chuyện gì bố đã làm loạn hết cả lên”. Tiện có bố ở đây, Thu cũng nói với bố chồng là từ giờ cũng không quan tâm đến cuộc đời của Tiến nữa. Bố Tiến lúc này càng thêm bối rối, không biết nên như thế nào.

“Thế em có tin anh không? Anh thề đấy, không có chuyện đấy đâu! Coi như là em tin nốt anh lần này”, Tiến vẫn cố gắng giải thích để vợ không hiểu lầm.

Thu vốn tính chua ngoa nên nói thẳng lại: “Anh thề với tôi làm gì, anh nghĩ đây là chuyện đùa à? Hay tưởng là anh hờn dỗi, anh ký đơn ly hôn, anh xách đồ bỏ đi với đám bạn vàng ngọc của anh thì tôi phải xuống nước hả Tiến?”

Ở một diễn biến khác, Thắng bán hàng không chịu được nắng nôi, áp lực nhưng Nhung gọi nhờ giao hàng hộ thì sẵn sàng ngay không cần tính toán.

Trong một phân cảnh khác, Nhung bị bà Thoa mắng té tát, bà cho là cô đang lợi dụng con trai mình. Nhưng Nhung cũng không phải dạng vừa, cô đáp trả bà Thoa: “Cháu chẳng lợi dụng gì anh ấy cả, anh ấy giúp cháu cái này thì mẹ con cháu cũng giúp anh ấy cái khác. Anh Thắng, anh nói rõ đi” và tất nhiên điều đó được Thắng xác nhận. Bà Thoa tức quá nên bỏ đi.

Cũng trong tập này, Ánh được bố và chú của Thắng tạo điều kiện khi về quê làm ăn, họ đã giúp Ánh thuê lại ki-ốt mà nhiều muốn thuê nhưng không được.

Thắng liệu có chịu với công việc này? Đón xem chi tiết tập 10 “Vui lên nào anh em ơi” phát sóng vào 21h40 tối nay trên kênh VTV3.

Mọi thông tin chi tiết tham khảo tại:

Youtube: https://www.youtube.com/@TVAdTV

Bích Đào

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vui-len-nao-anh-em-oi-tap-10-thang-duoc-bo-me-sap-xep-cong-viec-cung-anh-2308759.html
Zalo