Vua Bảo Đại và những cuộc tình gây chấn động lịch sử
Vua Bảo Đại, vị cựu hoàng cuối cùng của triều Nguyễn, nổi tiếng phong lưu, sở hữu tình trường sôi nổi gắn liền với vô số bóng hồng tuyệt sắc.
Cuộc đời cựu hoàng Bảo Đại không chỉ gắn liền những cái tên lừng lẫy như Hoàng hậu Nam Phương, Thứ phi Mộng Điệp hay vũ nữ Lý Lệ Hà, mà còn là câu chuyện về nhiều giai nhân khác – những người phụ nữ tuy ít được nhắc đến, nhưng lại có ảnh hưởng sâu sắc đến vị vua đa tình này.
Nam Phương Hoàng Hậu (Marie Thérèse Nguyễn Hữu Thị Lan)
Marie Thérèse Nguyễn Hữu Thị Lan, tức Nam Phương Hoàng hậu, là người vợ chính thức và được kính trọng nhất của vua Bảo Đại. Sinh ra trong một gia đình Công giáo giàu có bậc nhất miền Nam, bà từng du học tại trường dòng Couvent des Oiseaux danh tiếng ở Paris từ năm 14 tuổi.
Nhan sắc của Nguyễn Hữu Thị Lan rực rỡ như đóa hoa, ba lần đăng quang Hoa hậu Đông Dương, khiến bà trở thành biểu tượng của vẻ đẹp phương Đông thanh tú, hòa quyện nét hiện đại.

Nam Phương Hoàng hậu.
Mối duyên của bà và vua Bảo Đại nảy nở tại một buổi dạ tiệc ở khách sạn La Palace, Đà Lạt vào năm 1933. Đám cưới của họ diễn ra vào ngày 20/3/1934, khi cô dâu vừa tròn 19 tuổi. Nam Phương Hoàng Hậu còn được bình chọn là một trong năm vị hoàng hậu đẹp nhất thời bấy giờ. Nam Phương Hoàng Hậu sinh cho chồng 5 người con.
Năm 1945, Bảo Đại thoái vị, ra Hà Nội làm cố vấn, cũng chính là giai đoạn đánh dấu cuộc hôn nhân của Nam Phương Hoàng hậu gặp những biến cố. Cựu Hoàng Bảo Đại vướng vào lưới tình với vô số người đàn bà khác. Nam Phương Hoàng hậu biết nhưng vẫn không nửa lời oán thán. Bà một mình sống tại cung An Định (Huế) để lo cho các con.
Năm 1947, bà đưa các con sang Pháp định cư và dành năm tháng cuối đời ở nơi đất khách. Năm 1963, bà qua đời ở Pháp.
"Thứ Phi" Bùi Mộng Điệp
Sinh năm 1924 tại Bắc Ninh, Bùi Mộng Điệp sở hữu nhan sắc mặn mà, cuốn hút đến độ khiến Bảo Đại mê mẩn, bất chấp lời thề "một vợ một chồng" với Hoàng hậu Nam Phương.
Dù từng có một đời chồng và con riêng trước khi gặp cựu hoàng, vẻ đẹp của bà đã mở ra một chương mới trong tình sử vị vua cuối cùng triều Nguyễn.

"Thứ Phi" Bùi Mộng Điệp.
Trong những năm chung sống, bà sinh cho Bảo Đại ba người con: Hoàng nữ Phương Thảo, Hoàng nam Bảo Hoàng, và Hoàng nam Bảo Sơn. Tuy nhiên, định mệnh đa tình của Bảo Đại một lần nữa đẩy bà vào cảnh cô độc.
Sau khi cựu hoàng chạy theo những bóng hồng khác, bà Mộng Điệp sống một mình nơi đất khách quê người. Dù quãng thời gian bên Bảo Đại chỉ kéo dài vài năm, nhưng bà được cho là người có vị trí quan trọng trong cuộc đời ông.
Sau này, bà Mộng Điệp vẫn giữ trọn phận sự của một vương phi, tận tâm chăm lo việc thờ cúng tổ tiên nhà Nguyễn. Những ngày cuối đời, bà sống cô độc trên đất Pháp. Bà ra đi sau cựu hoàng Bảo Đại 14 năm, sau con trai Bảo Sơn 24 năm (ông bảo Sơn mất ở tuổi 32 do tai nạn). Con gái bà là Nguyễn Phúc Phương Thảo lấy chồng người Pháp.
Vũ nữ Lý Lệ Hà
Giữa những năm tháng làm cố vấn ở Hà Nội, vua Bảo Đại còn bị cuốn hút bởi Lý Lệ Hà, một vũ nữ nổi danh về sắc đẹp và sự quyến rũ. Xuất thân từ Hải Phòng, Lý Lệ Hà nhanh chóng trở thành tâm điểm của giới ăn chơi, sau đó chuyển lên Hà Nội và nổi tiếng ở phố Khâm Thiên - nơi hội tụ các vũ trường sầm uất nhất thời bấy giờ.
Năm 1938-1939, Lý Lệ Hà tham gia cuộc thi hoa khôi đầu tiên ở Việt Nam, được tổ chức tại Hà Đông, với yêu cầu đặc biệt là các cô gái phải mặc áo lụa Hà Đông. Chính tại đây, bà xuất sắc giành giải Hoa khôi, khiến cái tên Lý Lệ Hà càng nổi như cồn, vang vọng khắp chốn.

Hình ảnh hiếm hoi của Lý Lệ Hà.
Vẻ đẹp và kinh nghiệm tình trường dạn dày của Lý Lệ Hà khiến vị cựu hoàng Bảo Đại hoàn toàn mê đắm vào những năm 1940. Mặc dù khi đó bà đã có chồng, nhưng mối quan hệ giữa Lý Lệ Hà và Bảo Đại vẫn tiến triển mạnh mẽ. Với sự chủ động và sức hút khó cưỡng, Lệ Hà khiến Bảo Đại hoàn toàn gục ngã trước mình.
Không có danh phận, không có con cái, nhưng Lý Lệ Hà từng được giới Hà thành xôn xao xem là “bóng hồng mới” bên vua. Chuyện tình của vũ nữ Lý Lệ Hà và cựu hoàng Bảo Đại liên tục xuất hiện trên các mặt báo, trở thành đề tài nóng hổi những năm 1940.
Lý Lệ Hà cũng phải đón nhận số phận tương tự những bóng hồng khác từng đi qua đời Bảo Đại. Vị cựu hoàng tiếp tục rời bỏ bà để chạy theo tiếng gọi của những cuộc tình mới. Sau này, Lý Lệ Hà sang Pháp, kết hôn với một người bản địa và an cư tại một làng ngoại thành Paris, từ đó không còn gặp lại cựu hoàng Bảo Đại.
Cô gái Trung Hoa Hoàng Tiểu Lan
Năm 1946, trong những ngày lưu vong ở Hong Kong cùng Lý Lệ Hà, vua Bảo Đại đã đem lòng si mê Jenny Woong, một cô gái Trung Hoa mang vẻ đẹp lai phương Tây cuốn hút.

Bà Hoàng Tiểu Lan.
Rời bỏ tình cũ, cựu hoàng bắt đầu chung sống không hôn thú với Jenny Woong, người còn được biết đến với tên Hoàng Tiểu Lan. Cả hai có với nhau một cô con gái, đặt tên là Phương An.
Ông từng đưa hai mẹ con về Đà Lạt, dành tặng họ một căn biệt thự tại khu đồi thông. Nhưng tình yêu cũng nhanh chóng phai nhạt.
Bà Lê Thị Phi Ánh
Một giai nhân khác của Bảo Đại là Lê Thị Phi Ánh – người phụ nữ Huế truyền thống, dịu dàng, kín tiếng. Năm 1949, trở về Việt Nam với cương vị Quốc trưởng, Bảo Đại gặp gỡ và lập tức mê đắm Lê Thị Phi Ánh, cô gái Huế xuất thân từ gia đình danh giá.
Nhan sắc nổi bật với dáng người cao ráo, làn da trắng trẻo, mũi cao và đôi mắt sáng của bà đã nhanh chóng chiếm trọn trái tim cựu hoàng.

Bà Lê Thị Phi Ánh.
Được Bảo Đại hết mực sủng ái, Lê Thị Phi Ánh không chỉ được tặng một biệt thự sang trọng mà còn sinh cho ông hai người con, đủ nếp đủ tẻ: Bảo Ân và Phương Minh. Bà sống ở Sài Gòn cho đến cuối đời, sau khi đất nước không còn chiến tranh.
Bà Vicky
Năm 1954, trong những tháng ngày lưu vong trên đất Pháp, cựu hoàng Bảo Đại tìm thấy bóng hồng mới mang tên Vicky, một cô gái lai Pháp - Việt. Họ chung sống tại một trang trại ở Alsace và có với nhau một người con gái, đặt tên là Phương Từ.
Dù Vicky sở hữu vẻ đẹp giao thoa Âu-Á đầy cuốn hút, nhưng mối quan hệ này cũng chỉ kéo dài vài năm trước khi cựu hoàng tiếp tục cuộc hành trình tình ái của mình.
Bà Clément
Sau khi chia tay Vicky, Bảo Đại được cho là rơi vào giai đoạn u sầu và thất vọng. Trong thời gian này, ông tìm đến mối quan hệ mới với Clément, một vũ nữ làm việc tại nhà hàng Le Moulin Rouge. Đây là giai đoạn cựu hoàng lâm vào cảnh túng thiếu, thậm chí phải sống nhờ vào người tình.
Mối tình này được xem là bi kịch nhất trong cuộc đời Bảo Đại, khi cả hai bị cảnh sát bắt giữ vì nghi ngờ buôn lậu. Sau đó, chính gia đình phải đứng ra bảo lãnh ông về, kết thúc một chương đầy tủi hổ trong tình sử của vị vua cuối cùng.
Vào cuối đời, khi trắng tay và trải qua nhiều thăng trầm, Bảo Đại gặp gỡ Monique Baudot – một phụ nữ Pháp trẻ hơn ông 30 tuổi. Gặp nhau vào cuối thập niên 1960, họ gắn bó cho đến khi ông qua đời.

Monique Baudot - người vợ cuối cùng của cựu hoàng Bảo Đại.
Bà Monique là người vợ duy nhất có hôn thú sau Hoàng hậu Nam Phương. Bà không tự nhận mình là "thứ phi" mà thường xưng là Princesse (Công chúa), hoặc thậm chí là Impératrice (Hoàng hậu) trong các sự kiện danh giá, khẳng định vị trí đặc biệt của mình bên vị vua cuối cùng.