Vụ xe chở dăm gỗ lật úp đè 3 người tử vong: Cha mẹ ngất lịm bên quan tài con trai

Trong căn nhà nhỏ ở phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, cha mẹ em Trần Nhật Nam - nạn nhân tử vong trong vụ lật xe chở dăm gỗ vẫn lúc tỉnh lúc mê, không tin rằng con mình đã ra đi đột ngột, đau đớn như vậy.

Hai nạn nhân nhỏ tuổi tử vong là bạn thân

Tối 20/10, căn nhà nhỏ nằm trong hẻm đường Chi Lăng, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định của gia đình cháu Trần Nhật Nam (SN 2015, trú tại đường Chi Lăng, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) - một trong ba nạn nhân tử vong trong vụ lật xe chở dăm gỗ - có rất nhiều người ra vào.

Càng về khuya, đoàn người càng đông, trong đó có những người bà con, hàng xóm của gia đình, ai nấy cũng đều xót xa trước sự ra đi đột ngột của cháu.

Anh Thắm (áo vàng) xót xa trước sự mất mát đột ngột của cháu Nam.

Anh Thắm (áo vàng) xót xa trước sự mất mát đột ngột của cháu Nam.

Giữa căn nhà nhỏ bề ngang tầm 4m2, chiếc quan tài được đặt nằm ngay ngắn chính giữa. Bên cạnh, vợ chồng ông Trần Anh (cha mẹ cháu Nam) ngất lịm, nằm mê man.

Anh Thắm - em rể ông Trần Anh là người thân có lẽ là duy nhất trong gia đình còn đủ tỉnh táo để lo lắng mọi việc.

Anh Thắm cho biết, từ trưa khi nghe tin con mất vì tai nạn, vợ chồng anh Trần Anh ngất xỉu, không thể đến được bệnh viện để đưa thi thể con về.

Đến chiều, khi mọi người đưa cháu về, vợ chồng anh cũng không gượng dậy nổi.

"Vợ chồng anh Nam lúc tỉnh lúc mê, khi tỉnh dậy thì gào khóc gọi con, xong rồi lại ngất lịm, chẳng thiết tha ăn uống gì", anh Thắm xót xa.

Anh Thắm cho biết, gia đình anh Anh từ Hà Tĩnh vào lập nghiệp đã lâu và có được 2 người con, cháu Nam là con đầu.

Trưa nay, khi anh đang làm việc thì nghe tin báo cháu Nam gặp tai nạn. Chạy đến nơi, khi ôm cháu ra khỏi thùng xe tải thì thấy cháu tím tái và đã tử vong.

"Mọi việc xảy đến đột ngột quá, mới sáng cháu còn vui đùa, vậy mà. Thật là đau xót", anh Thắm nấc nghẹn.

Nhiều người thân, hàng xóm ở TP Quy Nhơn đến thăm hỏi gia đình nạn nhân Nam trước khi đưa cháu về Hà Tĩnh an táng.

Nhiều người thân, hàng xóm ở TP Quy Nhơn đến thăm hỏi gia đình nạn nhân Nam trước khi đưa cháu về Hà Tĩnh an táng.

Theo gia đình cháu Nam, anh Anh công tác tại một đơn vị quân đội đóng trên địa bàn huyện Phù Cát, Bình Định.

Tại đơn vị có anh Nguyễn Thọ Phúc (SN 1993) quê ở Nghệ An, rất thân thiết với gia đình. Đặc biệt rất thương cháu Nam.

Cháu Nam có người bạn thân là Phan Bùi Gia Bảo (SN 2015, trú tại phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn). Hai cháu rất thân thiết và quấn quýt với nhau.

Những ngày nghỉ, anh Phúc thường hay từ đơn vị ở Phù Cát xuống Quy Nhơn chơi, rất hay chở cháu Nam và cháu Bảo đi ăn vặt, uống nước.

Sáng chủ nhật, anh Phúc được nghỉ nên xuống chở hai cháu đi chơi thì gặp nạn khiến cả 3 đều tử vong.

Chiều 20/10, thi thể cháu Bảo đã được gia đình đưa về quê nhà ở Hà Tĩnh mai táng.

Khuya 20/10, cháu Nam cũng sẽ được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng cũng ở Hà Tĩnh.

Trong đoàn người đến viếng cháu lần cuối cùng có rất nhiều người không quan hệ thân thích, không cùng huyết thống nhưng cũng đều rớm nước mắt, đau xót trước sự ra đi đột ngột khi cháu còn nhỏ tuổi.

Chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân

Tối 20/10, ông Trần Thanh Dũng - Giám đốc Sở GTVT Bình Định, Phó trưởng ban thường trực Ban ATGT tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình cháu Trần Nhật Nam.

Bước đầu, Ban ATGT tỉnh Bình Định hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (đứng giữa) và ông Trần Thanh Dũng, Giám đốc Sở GTVT Bình Định đến bệnh viện thăm hỏi, chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (đứng giữa) và ông Trần Thanh Dũng, Giám đốc Sở GTVT Bình Định đến bệnh viện thăm hỏi, chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân.

Chia sẻ với gia đình, ông Dũng cho biết, đây là mất mát quá lớn không thể bù đắp được bởi tính mạng con người là quý giá nhất, bao nhiêu tiền của cũng không thể tìm lại được người thân trong gia đình.

"Chúng tôi chỉ mong gia đình gắng vượt qua nỗi đau này, lo tang lễ cho cháu thật trọn vẹn. Chúng tôi xin chia sẻ nỗi đau này với gia đình", ông Dũng nói.

Trước đó, vào trưa 20/10, khi nắm được thông tin vụ tai nạn, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo khẩn trương hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên gia đình, tìm hiểu hoàn cảnh để hỗ trợ các gia đình các nạn nhân lo tang lễ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cũng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn, xử lý theo đúng quy định.

Tối 20/10, trao đổi với Báo Giao thông, đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, phòng chức năng của công an tỉnh đang làm việc với tài xế chở dăm gỗ để điều tra vụ tai nạn.

Như đã đưa tin, vào lúc 10h08 ngày 20/10 tại Km9 trên quốc lộ 1D (đoạn ngã 5 Tây Sơn) thuộc tổ 23, khu phố 3, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn đã xảy ra một vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng.

Thời điểm trên, ô tô tải BKS 77H - 025.17 do Nguyễn Minh Tâm (SN 1990, trú tại xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, Bình Định) điều khiển đi trên quốc lộ 1D hướng Nam - Bắc. Khi đến khu vực trên, xe này bị lật đè lên phương tiện và người tham gia giao thông đi cùng chiều.

Vụ tai nạn đã khiến 3 người tử vong, gồm Trần Nhật Nam (SN 2015, trú tại đường Chi Lăng, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn), Phan Bùi Gia Bảo (SN 2015, trú tại khu phố 8, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) và Nguyễn Thọ Phúc (SN 1993, quê ở tỉnh Nghệ An).

Quang Đạt

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/vu-xe-cho-dam-go-lat-up-de-3-nguoi-tu-vong-cha-me-ngat-lim-ben-quan-tai-con-trai-192241020215035306.htm
Zalo