Vụ TNGT 4 người tử vong ở Đắk Lắk: Khóc ngất đợi con, đợi cháu về...

Trên chuyến xe đêm từ TP.HCM về Gia Lai, người mẹ gọi điện thoại video, căn dặn hai con nhỏ 'ngủ đi, sáng sớm ngày mai mở mắt ra là con đã thấy mẹ đã về nhà'... Nhưng đó là chuyến xe định mệnh...

Đầu giờ chiều 11/9, thi thể của 3 nạn nhân trú tại xã Ia Khươl (Chư Păh, Gia Lai) trong vụ lật xe ô tô khách giường nằm vẫn chưa về được với gia đình. Trong nhà ngoài ngõ, người thì bận rộn chuẩn bị tang lễ, người thì bần thần bởi người thân mất đi quá đột ngột...

Người dân thôn Đại An, Ia Khươi (Chư Păh, Gia Lai) ngóng đợi chiếc ô tô đưa thi thể những nạn nhân trong vụ TNGT về nhà. Ảnh: T.V.Y

Người dân thôn Đại An, Ia Khươi (Chư Păh, Gia Lai) ngóng đợi chiếc ô tô đưa thi thể những nạn nhân trong vụ TNGT về nhà. Ảnh: T.V.Y

Phút vô vọng mẹ kêu gào tìm con

Trong căn nhà nằm kề đường Hồ Chí Minh qua thôn Tân Lập (Ia Khươl, Chư Păh), bà Huỳnh Thị Liên (55 tuổi) được người thân dìu ra phía trước hiên nhà. Bà Liên và con gái là Văn Thị Yến Phượng (30 tuổi) cùng trên chuyến xe của hãng Việt Tân Phát (BKS 50H-308.53) bị lật khiến 4 người tử vong vào rạng sáng cùng ngày.

May mắn hơn con gái, bà Liên chỉ bị thương nhẹ và đã được người thân đưa về nhà vào tầm giờ trưa cùng ngày. "Cuối tuần trước, Phượng dẫn tôi vào TP. HCM để khám sức khỏe do có khối u ở vai trái. Chiều hôm qua, cả hai mẹ con đặt xe giường nằm của Việt Tân Phát và được nhân viên nhà xe bố trí nằm ở hai giường gần cuối xe", bà Liên kể và cho biết thêm cả đêm không ngủ được.

Bà Huỳnh Thị Liên (áo hồng) người mẹ mất con và là nạn nhân trong vụ TNGT xảy ra vào sáng cùng ngày. Ảnh: T.V.Y

Bà Huỳnh Thị Liên (áo hồng) người mẹ mất con và là nạn nhân trong vụ TNGT xảy ra vào sáng cùng ngày. Ảnh: T.V.Y

"Trước thời điểm tai nạn xảy ra, tôi nằm trở lưng thì thấy xe chạy nhanh và lạng qua lạng lại. Bỗng nhiên xe phanh rồi lật nảy. Xe lồng lên rồi đổ rầm. Mọi thứ xung quanh rất hỗn loạn. Lúc đó, tôi bị va đập nên rất đau, tức ngực, khó thở. Trên xe ai cũng hoảng loạn. Mọi người kêu la. Tôi cố lết tìm con gái. Gọi hồi lâu không thấy cháu nó đâu, tôi hoảng loạn lắm. Cố tìm xung quanh thì chỉ thấy cái áo khoác của con thôi", bà Liên kể rồi nghẹn lại: "Tôi gọi khản cả cổ không thấy cháu đâu. Lúc đó tôi nghĩ chắc con tôi không xong rồi...".

Ngay sau đó thì có một chiếc xe cấp cứu đi ngang qua. Bà Liên và những người bị thương được đưa về bệnh viện ở Chư Sê, chuyển tiếp về bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai (Pleiku, Gia Lai). Con gái bà sau đó được xác định bị chèn dưới xe, đã chết.

Gia đình bà Liên cho biết, chị Văn Thị Yến Phượng hiện có 2 người con. Đứa lớn học lớp 5 và cháu nhỏ chỉ mới 3 tuổi. "Đêm qua, Phượng gọi video về cho hai con. Mấy đứa nhỏ léo nhéo đòi mẹ. Mẹ cháu bảo 'ngủ đi, sáng sớm ngày mai mở mắt ra là con đã thấy mẹ đã về nhà'. Thế mà tai nạn đã cướp đi mẹ của cháu rồi...".

Mong ngóng đợi con, đợi cháu về...

Rời nhà bà Liên, chúng tôi tìm đến căn nhà của gia đình nạn nhân Lê Thị Trúc Ly (21 tuổi, thôn Đại An, xã Ia Khươl). Căn nhà đang rất đông người. Ai cũng ánh mắt hướng về phía đường quốc lộ ngóng chiếc xe cấp cứu chở thi thể cháu Ly về nhà.

Bà Trương Thị Phượng - mẹ của nạn nhân tử vong Lê Thị Trúc Ly, mong ngóng gặp con lần cuối. Ảnh: T.V.Y

Bà Trương Thị Phượng - mẹ của nạn nhân tử vong Lê Thị Trúc Ly, mong ngóng gặp con lần cuối. Ảnh: T.V.Y

Phía trong căn nhà chật hẹp, một bàn thờ hương hoa bày sẵn. Một di ảnh của cô gái trẻ xinh xắn cũng vừa được in xong đưa về. Mẹ của Trúc Ly là bà Trương Thị Phượng trú mình trong phòng tối. Căn nhà đầy tiếng ỉ ôi, thút thít của người thân.

Gia đình bà Phượng có 5 người, vợ chồng và 3 mặt con, không đất đai nghề nghiệp ổn định nên cũng khó khăn. Năm ngoái, bà Phượng bị xe tông, bàn tay trái gần như liệt, không sử dụng được nữa. Thấy hoàn cảnh cả nhà khó khăn, em nhỏ còn đi học nên Trúc Ly đi học nghề trang điểm, hai năm nay làm việc ở TP.HCM, gởi tiền về phụ giúp gia đình.

"Hôm vừa rồi cháu có cho biết là sẽ về nhà chơi vì sắp tới có đám cưới người bạn. Lâu rồi không gặp con, nên gia đình ai cũng mong ngóng cháu lắm. Ngờ đâu, khi đang trên đường về thì cháu gặp tai nạn", bà Phượng khóc nấc lên.

Còn ở con ngõ nhỏ ở thôn Đại An, ông Phùng Khắc Thân (trú tại xã Nghĩa Hưng, Chư Păh, Gia Lai) ông nội của cháu Phùng Uyên Trâm (3 tuổi, nạn nhân tử vong) bần thần ở ghế đá. Xung quanh, hàng xóm đang dựng rạp để chuẩn bị cho tang lễ. Từ sáng sớm, sau khi nghe tin cháu gái tử vong trong vụ TNGT, ông chạy xe xuống nhà con trai để chờ... cháu về.

"Mấy hôm trước, cháu Trâm bị bệnh. Con dâu tôi có liên hệ với cháu Trúc Ly (nạn nhân, cùng họ với nhau) xin ở nhờ chỗ trọ để tiện đưa cháu Trâm đi khám. Chiều hôm qua, hai mẹ con và cháu Trúc Ly hẹn nhau cùng bắt xe để về nhà. Cả ba người đều nằm ở cạnh nhau. Đến khi tai nạn xảy ra thì không may cháu Trúc Ly và cháu Trâm bị xe đè. Con dâu thì bị thương", ông Thân cho biết.

Ông Phùng Khắc Thân (bên phải ảnh) thất thần khi hay tin cháu nội qua đời. Ảnh: T.V.Y

Ông Phùng Khắc Thân (bên phải ảnh) thất thần khi hay tin cháu nội qua đời. Ảnh: T.V.Y

"Tai nạn cũng xảy rồi, giờ cháu mất rồi. Chúng tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Giờ ai cũng mong ngóng đón cháu về nhà để lo hậu sự", ông Thân nói và cho biết thêm: con trai ông là Phùng Phương Thảo (40 tuổi, bố cháu Trâm) cũng vừa trải qua tai nạn vào tháng 4 vừa rồi.

"Thân đi nghĩa vụ ra thì đi làm tự do. Ai kêu gì làm đó, không nghề nghiệp ổn định. Hai vợ chồng cháu Thảo lấy nhau được 3 mặt con nhưng không có đất đai, không có gì cả nên vất vả lắm. Đứa đầu lớn rồi nhưng cũng chưa có việc. Đứa thứ 2 năm nay lên lớp 8. Có người cô ở Kon Tum thấy hai vợ chồng vất vả quá nên đón đứa cháu thứ 2 này lên TP. Kon Tum để chăm nuôi".

Ông Nguyễn Hữu Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Chư Păh cho biết đã chỉ đạo ngành chức năng địa phương khẩn trương có biện pháp hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Còn trước mắt, sẽ đến động viên, thăm hỏi.

Như Báo Giao thông đưa tin, vào lúc 3h30' ngày 11/9, tại Km 1684+600, đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn 9, xã Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ lật xe khách

Hậu quả, có 4 hành khách tử vong gồm: Hồ Ngọc Quốc (SN 1993, ngụ phường Thắng Lợi, TP KonTum), Văn Thị Yến Phượng (SN 1994, ngụ thôn 4, xã Ia Khươl, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai), Lê Thị Trúc Ly (khoảng 21 tuổi, ngụ thôn Đại An, xã Ia Khươl, huyện Chưpa, tỉnh Gia Lai) và cháu Phùng Nguyên Trâm (SN 2021, ngụ thôn Đại An, Ia Khươl, Chưpa, tỉnh Gia Lai).

Vụ tai nạn còn làm nhiều hành khách bị thương.

Tạ Vĩnh Yên

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/vu-tngt-4-nguoi-tu-vong-o-dak-lak-khoc-ngat-doi-con-doi-chau-ve-192240911152045854.htm
Zalo