Vụ ông Trump bị bắn: Hé lộ vị trí nghi phạm nổ súng vào cựu Tổng thống

Vụ nổ súng diễn ra vài ngày trước khi ông Trump chính thức được tuyên bố là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa tại đại hội đảng của ông.

Ông Donald Trump dường như trở thành mục tiêu của một vụ ám sát khi đang phát biểu trong một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania ngày 13/7 (giờ địa phương), hãng tin AP dẫn lời các quan chức thực thi pháp luật cho biết.

Cựu Tổng thống Mỹ, với tai phải bị chảy máu vì thứ mà ông nói là một tiếng súng, đã nhanh chóng được các nhân viên của Sở Mật vụ bảo hộ và chiến dịch tranh cử của ông cho biết ông "ổn".

Ông Trump được các nhân viên Mật vụ bảo hộ rời khỏi sân khấu trong một cuộc vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania, chiều tối ngày 13/7/2024 (giờ Mỹ). Ảnh: Getty Images

Ông Trump được các nhân viên Mật vụ bảo hộ rời khỏi sân khấu trong một cuộc vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania, chiều tối ngày 13/7/2024 (giờ Mỹ). Ảnh: Getty Images

Đài CNN dẫn một tuyên bố của Sở Mật vụ cho biết, một kẻ xả súng đã bắn nhiều phát súng từ một "vị trí trên cao" bên ngoài cuộc vận động tranh cử của ông Trump trước khi các nhân viên Mật vụ "vô hiệu hóa" kẻ xả súng.

"Trong cuộc vận động tranh cử của Cựu Tổng thống Trump ở Butler, Pennsylvania, vào khoảng 6h15 chiều ngày 13/7 (giờ địa phương), một nghi phạm xả súng đã bắn nhiều phát súng về phía sân khấu từ một vị trí trên cao bên ngoài địa điểm tổ chức cuộc vận động tranh cử", tuyên bố của Sở Mật vụ cho biết.

Nhân viên Mật vụ "đã vô hiệu hóa kẻ nổ súng, hiện kẻ đó đã chết", tuyên bố tiếp tục.

"Mật vụ Mỹ đã nhanh chóng phản ứng bằng các biện pháp bảo vệ và cựu Tổng thống Trump vẫn an toàn. Một khán giả thiệt mạng và 2 khán giả khác bị thương nặng. Sự việc này hiện đang được điều tra. và Sở Mật vụ đã thông báo cho FBI", ông Anthony Guglielmi, giám đốc truyền thông của Sở Mật vụ, cho biết trong một tuyên bố.

Đăng trên trang truyền thông Truth Social của mình khoảng 2,5 tiếng sau vụ nổ súng, ông Trump cho biết một viên đạn "đã xuyên qua phần trên tai phải của tôi".

"Tôi biết ngay có điều gì đó không ổn khi tôi nghe thấy tiếng rít, tiếng súng và ngay lập tức cảm thấy viên đạn xé toạc da", ông Trump cho hay. "Máu chảy nhiều nên lúc đó tôi nhận ra chuyện gì đang xảy ra".

Các quan chức thực thi pháp luật nói với AP rằng ông Trump dường như trở thành mục tiêu của một vụ ám sát khi đang phát biểu trong cuộc vận động tranh cử.

Theo AP, vụ nổ súng là nỗ lực đầu tiên nhằm ám sát một Tổng thống hoặc ứng cử viên Tổng thống Mỹ kể từ khi ông Ronald Reagan bị bắn vào năm 1981.

Nó xảy ra trong bối cảnh nền chính trị "xứ cờ hoa" bị phân cực sâu sắc, chỉ 4 tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, và vài ngày trước khi ông Trump chính thức được tuyên bố là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa tại đại hội đảng của ông.

Minh Đức (Theo AP, CNN)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-ong-trump-bi-ban-he-lo-vi-tri-tu-do-nghi-pham-khai-hoa-204240714083305461.htm
Zalo