Vụ nói nhầm tai hại của bộ trưởng Giáo dục Mỹ
Bộ trưởng Giáo dục Mỹ Linda McMahon gần đây đã gọi nhầm 'trí tuệ nhân tạo', có tên viết tắt tiếng Anh là AI, với thương hiệu nước sốt nổi tiếng A.1.

Bộ trưởng Giáo dục Mỹ Linda McMahon. Ảnh: Reuters.
Bộ trưởng Giáo dục Mỹ Linda McMahon mắc sai lầm tại Hội nghị thượng đỉnh ASU+GSV - sự kiện tập trung vào đổi mới giáo dục - diễn ra hôm 8/4, USA Today đưa tin.
"Phát triển AI, làm sao chúng ta có thể giáo dục với tốc độ ánh sáng nếu chúng ta không nắm trong tay công nghệ tốt nhất để làm điều này", bà McMahon, cựu CEO World Wrestling Entertainment (WWE), ban đầu đề cập đúng tới thuật ngữ trí tuệ nhân tạo.
"Hệ thống trường học sẽ đảm bảo học sinh lớp một, hoặc thậm chí trẻ mẫu giáo, được giáo dục về A1 mỗi năm. Thật sự rất tuyệt vời", bà McMahon nói thêm, nhầm AI thành A1 - một loại nước sốt nổi tiếng tại Mỹ.
"Trẻ em giống miếng bọt biển, hấp thụ mọi thứ. Cách đây không lâu, mọi người từng nói: 'Chúng ta sẽ có Internet trong trường học!'. Hiện tại, hãy xem A1 sẽ hữu ích ra sao", bà tiếp tục nói, dường như chưa nhận ra lỗi.
A.1. Sauce đã ngay lập tức tận dụng sai lầm của bà McMahon thông qua một bài đăng trên Instagram: "Bạn nghe bà ấy nói rồi đấy. Mọi trường học đều phải được tiếp cận A.1.". Bức ảnh đính kèm ghi nội dung: "Đồng ý, tốt nhất cần bắt đầu từ sớm".
Những người dùng Instagram tỏ ra thích thú, với một bình luận ghi: "Tôi sẽ mua 1-2 chai vì bài đăng này". Có người chế giễu bà McMahon trên nền tảng X: "Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon liên tục gọi AI là A1 và nói về cách thương hiệu sẽ giúp ích cho 'học sinh ở mọi cấp độ'. Nhưng làm sao chúng ta buộc những đứa trẻ uống nó?".
Thượng viện Mỹ xác nhận bà McMahon là Bộ trưởng Giáo dục hồi tháng 3, chấp thuận đề cử từ Tổng thống Donald Trump. Hiện tại, người phụ nữ 76 tuổi đối mặt với thách thức quản lý một cơ quan mà Nhà Trắng "muốn đóng cửa ngay lập tức". Những tuần gần đây, Nhà Trắng thảo luận về các bước giải thể Bộ Giáo dục, song chỉ có Quốc hội mới được quyền chính thức bãi bỏ một cơ quan liên bang.