Vụ con trai thú nhận sát hại mẹ ruột trên truyền hình gây sốc ở Italy

Mediaset bị các đài truyền hình khác lên án vì phát sóng cuộc phỏng vấn với nghi phạm mà họ tình cờ phát hiện.

 Người đàn ông thú nhận đã sát hại mẹ ruột trên sóng truyền hình.

Người đàn ông thú nhận đã sát hại mẹ ruột trên sóng truyền hình.

Việc phát sóng cảnh người đàn ông thú nhận với phóng viên rằng ông ta đã giết mẹ mình lên sóng truyền hình đã gây ra cuộc tranh cãi về đạo đức truyền thông ở Italy, theo The Guardian.

Lorenzo Carbone (50 tuổi) đã thú nhận điều này bên ngoài nhà riêng của mình ở Spezzano di Fiorano, thị trấn thuộc tỉnh Modena vùng Emilia-Romagna, trong cuộc phỏng vấn được phát sóng trên chương trình trò chuyện Pomeriggio5 của Mediaset vào chiều 23/9.

"Rõ ràng là rất đau khổ", Carbone trả lời các câu hỏi của phóng viên Fabio Giuffrida. Carbone cho biết mẹ mình bị mất trí và ông "không thể chịu đựng được nữa". "Tôi đã bóp cổ bà ấy, tôi không biết tại sao mình lại làm vậy. Thỉnh thoảng bà ấy làm tôi tức giận vì cứ nói đi nói lại".

Cảnh sát đã tìm kiếm Carbone từ ngày 22/9, khi thi thể của bà Loretta Levrini được con gái tìm thấy trên giường. Carbone thú nhận đã chạy trốn đến Pavullo, thị trấn gần đó, nơi ông ta đi bộ trên phố trước khi trở về ngôi nhà mình từng sống chung với mẹ.

Đoàn làm phim đã tình cờ phát hiện ra nghi phạm giết người bên ngoài nhà ông ta trong quá trình đưa tin về vụ việc và đã ngay lập tức gọi cảnh sát. Được gắn nhãn "Độc quyền", cuộc phỏng vấn, cùng với vụ bắt giữ Carbone vì nghi ngờ giết người, đã được phát sóng vài phút sau đó trên chương trình do Myrta Merlino dẫn chương trình.

Merlino đã bị chỉ trích vì lựa chọn thực hiện cuộc phỏng vấn. "Những gì xảy ra hôm nay trên Pomeriggio5 là rất nghiêm trọng", Gaia Tortora, phó giám đốc kênh truyền hình TG La7, đã viết trên X. "Đây không phải là công việc của chúng ta. Xé nát bộ quy tắc đạo đức, chúng ta đang chạm đến đáy vực".

Ermes Antonucci, nhà báo của tờ Il Foglio, đã đặt câu hỏi về nhu cầu phát sóng cuộc phỏng vấn "với một người đàn ông trong trạng thái rõ ràng là bối rối". "Chẳng phải gọi cảnh sát và sau đó giải thích những gì đã xảy ra là đã đủ rồi sao? Rạp xiếc truyền thông đã chạm đáy thực sự rồi".

Merlino nói với Corriere della Sera rằng bà đã "lý luận như một nhà báo" khi chọn phát sóng đoạn video và sẽ làm như vậy một lần nữa. "Tôi nhận được một cuộc gọi từ phóng viên vài phút trước khi phát sóng trực tiếp", bà nói thêm. "Tôi không có nhiều thời gian để quyết định. Tôi chỉ quan tâm đến một điều: nó không làm tổn hại đến cuộc điều tra. Người đàn ông đó đã bị truy nã. Cảnh sát đã được gọi đến và cho phép tôi phát sóng hình ảnh của cuộc phỏng vấn".

Cuộc phỏng vấn được phát sóng cùng ngày với phiên tòa xét xử tội phạm sát hại dã man sinh viên Giulia Cecchettin ở Venice. Vụ giết người từng gây rúng động vào tháng 11 năm ngoái. Bạn trai cũ của nạn nhân, Filippo Turetta, trước đó đã nhận tội. Số liệu thống kê chính thức cho thấy cứ 3 ngày lại có một phụ nữ bị sát hại ở Italy.

Lê Vy

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/vu-con-trai-thu-nhan-sat-hai-me-ruot-tren-truyen-hinh-gay-soc-o-italy-post1500103.html
Zalo