Vụ bé gái 9 tuổi bị kẻ ngáo đá khống chế: Ông nội kể lại 4h kinh hoàng

'Con dao lúc nào cũng kề sát vào cổ cháu tôi. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, có thể nó sẽ ra tay ngay lập tức', ông Đoan nghẹn giọng.

Chiều 27/3, căn nhà nhỏ của ông Trần Đức Đoan tại phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ, Bắc Ninh, đông đúc người đến thăm hỏi, chia sẻ sau sự việc kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Ông Đoan là ông nội của cháu T.T.T.T. (9 tuổi) bị nghi phạm Phan Văn Tuấn (42 tuổi, quê Hải Phòng) kề dao khống chế suốt 4h.

 Ông Trần Đức Đoan kể lại sự việc.

Ông Trần Đức Đoan kể lại sự việc.

"Chúng tôi chưa từng nghĩ có ngày chuyện kinh hoàng này xảy ra ngay trong nhà mình", ông Đoan nói với vẻ mặt vẫn còn chưa hết bàng hoàng xảy ra với gia đình.

Khoảng 2h sáng, khi cả nhà ông Đoan đang lúi húi làm bánh mì chuẩn bị cho buổi sáng, Phan Văn Tuấn bất ngờ xuất hiện. Người đàn ông này đi xe máy Dream, trên tay cầm hai con dao, lặng lẽ tiến vào nhà.

Ban đầu, ông Đoan không để ý nhiều, vì người lạ chỉ xin nước uống và ngồi nghỉ. Nhưng linh cảm mách bảo có điều chẳng lành, ông nhẹ nhàng nhắc người đó rời đi. Đáp lại, người đàn ông vẫn lặng im.

 Bé gái bị khống chế trên mái tôn. Ảnh: N.C.

Bé gái bị khống chế trên mái tôn. Ảnh: N.C.

Ông Đoan cho hay, đến khoảng 4h sáng, người đàn ông lẻn vào trong nhà, khóa chặt cửa. Khi thấy Tuấn bật đèn soi xét từng căn phòng ở tầng một, ông Đoan vội vã gọi báo công an. Nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Chỉ trong tích tắc, Tuấn đã lên tầng hai, đẩy cửa từng phòng tìm kiếm.

Đối tượng mở cửa phòng hai cháu trai của ông Đoan (học lớp 9). Nhìn thấy bọn trẻ nhưng Tuấn không làm gì, tiếp tục đi sang phòng khác.

"Cậu ta vào phòng của cháu T. rồi khống chế cháu", ông Đoan nói và cho biết phát hiện sự việc ông cùng con trai đi lên tầng 2, cố gắng tìm cơ hội cứu cháu gái nhưng đối tượng rất manh động.

"Con dao lúc nào cũng kề sát vào cổ cháu tôi. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, có thể nó sẽ ra tay ngay lập tức”, ông Đoan nghẹn giọng.

 Ngôi nhà xảy sự việc.

Ngôi nhà xảy sự việc.

Chưa dừng lại, Phan Văn Tuấn kéo cháu T. lên mái tôn của ngôi nhà một tầng bên cạnh. Giữa không gian tối đen của màn đêm, hình ảnh một bé gái gầy gò bị kề dao vào cổ, run rẩy trong sợ hãi, khiến lòng ông Đoan quặn thắt. Trong khoảnh khắc hiếm hoi khi kẻ bắt cóc mất cảnh giác, cháu T. cố gắng vùng chạy. Nhưng chỉ chạy được vài bước, cháu lại bị đối tượng tóm lại.

Dù gia đình ông Đoan đã vận động, khuyên nhủ người đàn ông buông cháu bé ra rồi nói chuyện nhưng đối tượng vẫn rất hung hãn.

"Con bé khóc, van xin nhưng cậu ta không tha. Nhìn thấy cháu như vậy, tôi rất xót chỉ muốn bất chấp lao vào cứu, nhưng sợ cháu lại gặp nguy hiểm", ông Đoan nhớ lại.

Suốt hơn 4 giờ thương thuyết, lực lượng công an kiên nhẫn tìm cách tiếp cận đối tượng. Họ giả vờ đáp ứng yêu cầu cung cấp xe máy và tiền để dụ hắn xuống đất. Khi đối tượng buông lỏng cảnh giác, các chiến sĩ nhanh chóng áp sát, đưa cháu bé ra ngoài an toàn.

Giây phút nhìn thấy cháu được giải cứu, ông Đoan không kìm được nước mắt. Cháu T. lao vào vòng tay người thân, bật khóc nức nở.

"Hiện sức khỏe, tinh thần của cháu tôi đã ổn định nhưng vẫn còn chưa hết hoảng loạn", ông Đoan nói, ánh mắt vẫn chưa nguôi nỗi sợ hãi.

 Phan Văn Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Phan Văn Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Sau sự việc, dù cháu T. đã an toàn, nhưng nỗi ám ảnh vẫn còn hằn sâu trong tâm trí gia đình. Giờ gia đình ông Đoan chỉ mong cháu sớm ổn định lại tinh thần.

Ông Đoan cho biết thêm bố mẹ cháu T. đã ly hôn, hiện cháu ở với ông bà và bác. Sau sự việc, mẹ cháu T. cũng đã từ Ninh Bình về thăm cháu. Gia đình đã xin nhà trường cho cháu nghỉ học ít hôm để ổn định tâm lý.

Thượng tá Phạm Văn Ngư, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Phan Văn Tuấn có 3 tiền án, trong đó có 2 lần phạm tội Bắt giữ người trái pháp luật và một tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo thượng tá Ngư, đây là vụ việc rất nghiêm trọng, đối tượng gây án trong tình trạng ngáo đá, phê ma túy, nạn nhân lại là trẻ nhỏ.

Quỳnh An

Hoàng Như

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/vu-be-gai-9-tuoi-bi-ke-ngao-da-khong-che-ong-noi-ke-lai-4h-kinh-hoang-post183999.html?utm_source=web_vt&utm_medium=home_noibat_vt&utm_campaign=noibat
Zalo