Vụ 4 cháu bé côi cút vì cha mẹ đi tù ở Đắk Lắk: Đang tìm hướng hỗ trợ

Chính quyền ở Đắk Lắk đang tìm hướng xử lý vụ việc 4 cháu bé côi cút vì cha mẹ bị bắt để thi hành án liên quan vụ án ma túy.

Ngày 15-7, trao đổi với PLO, bà Trần Thị Dinh, Phó chủ tịch UBND phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết địa phương vừa gửi báo cáo về trường hợp bốn cháu bé côi cút (từ 1 đến 5 tuổi), không có người thân chăm sóc đến UBND TP Buôn Ma Thuột.

“Tôi khóc sưng mắt vì thương các cháu”

“Hiện sức khỏe các cháu đã ổn định. Trong thời gian chờ cấp trên giải quyết, chúng tôi sẽ thường xuyên thăm nom, động viên và dành những điều kiện tốt nhất để hỗ trợ chăm sóc các bé” - bà Dinh nói.

 Bà Thơ đưa bốn cháu bé côi cút đến nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ. Ảnh: K.N

Bà Thơ đưa bốn cháu bé côi cút đến nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ. Ảnh: K.N

4 cháu bé côi cút nói trên được bà Trịnh Thị Thơ, phóng viên Tạp chí Đời sống và Pháp luật (thường trú tại Đắk Lắk và Đắk Nông) phát hiện và nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ chăm sóc vào ngày 12-7.

Theo chia sẻ của bà Thơ, chiều 12-7, bà nhận được tin báo tại một phòng trọ trên địa bàn phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột có 4 cháu bé côi cút, do cha mẹ đều bị bắt để thi hành án.

Ngay sau khi nhận tin, bà Thơ vượt chặng đường khoảng 30 km từ huyện Cư M’gar lên TP Buôn Ma Thuột để xác minh.

“Khi chứng kiến bốn cháu bé nằm lăn lóc trong phòng trọ chật hẹp, nhếch nhác vì không có người lớn chăm sóc, nước mắt tôi chực rơi. Các bé còn quá nhỏ, chưa thể tự lo cho bản thân” - bà Thơ xúc động nói.

Cũng lời bà Thơ, qua xác minh ban đầu, chủ trọ nói mẹ của 4 cháu bé côi cút này bị công an bắt hôm 11-7. Ông chỉ cho các bé ở nhờ, không đăng ký tạm trú với chính quyền.

Nhận thấy các bé cần giúp đỡ, bà Thơ nhờ chủ trọ phối hợp, đưa các bé lên Công an phường Ea Tam trình báo.

“Lúc đầu, có người trong gia đình chủ trọ ngăn cản. Tuy nhiên, sau một hồi thuyết phục, người nhà của chủ trọ cũng đồng ý giúp tôi đưa các bé lên công an phường” - bà Thơ kể.

Khi đưa 4 cháu bé côi cút này đến Công an phường Ea Tam, cán bộ tại đây rà soát, hướng dẫn bà Thơ liên hệ Công an phường Tân Thành để được giải quyết.

Lý do, các bé không đăng ký tạm trú ở phường Ea Tam. Trong các giấy tờ liên quan, có thời điểm mẹ các bé đăng ký tạm trú ở phường Tân Thành.

“Nghe cán bộ công an trả lời, tôi hụt hẫng, òa khóc vì thương các bé. Lúc đó, tôi sợ khi lên phường Tân Thành các bé cũng không được tiếp nhận”.

 4 cháu bé côi cút tại căn trọ chật hẹp, ẩm thấp. Ảnh: K.N

4 cháu bé côi cút tại căn trọ chật hẹp, ẩm thấp. Ảnh: K.N

Bà Thơ kể tiếp, khi đưa các bé đến UBND phường Tân Thành, lãnh đạo phường đã nhanh chóng xác minh, xác định mẹ các cháu bị bắt liên quan đến một vụ án ma túy.

Tiếp đó, lãnh đạo UBND phường Tân Thành liên hệ các phòng ban chuyên môn của UBND TP Buôn Ma Thuột để xin góp ý, hướng dẫn, tìm cách hỗ trợ các bé.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Tân Thành lập biên bản tiếp nhận bốn cháu bé và tạm giao lại cho một người dân trên địa bàn chăm sóc.

Sau đó, bà Thơ cùng cán bộ phường Tân Thành đến tận nơi, bàn giao các bé rồi mới yên tâm trở về nhà.

“Khi phường Tân Thành tiếp nhận các cháu, tôi thở phào, cảm giác nhẹ người hẳn. Tôi mong các cơ quan chức năng sẽ cùng vào cuộc, hỗ trợ các bé. Các bé không có tội, các bé xứng đáng có một tuổi thơ đàng hoàng” - bà Thơ nói.

Sẽ tìm mọi cách để hỗ trợ các bé

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Tiến Cường, Phó trưởng phòng LĐ-TB&XH TP Buôn Ma Thuột, cho biết hiện ông chưa nắm được báo cáo cụ thể từ cơ sở nên chưa hiểu cặn kẽ vụ việc.

Theo ông Cường, trước mắt phòng và UBND phường Tân Thành đã tìm chỗ cho các bé tạm lánh.

Về lâu dài, nếu gửi các bé vào cơ sở bảo trợ xã hội thì phải lập hồ sơ đầy đủ. Tuy nhiên, phải làm rõ tuổi của các cháu. Nếu có cháu bé dưới 36 tháng tuổi thì phải xem xét lại thật kĩ.

 Bốn cháu bé hiện đang được một người dân tại phường Tân Thành chăm sóc. Ảnh: K.N

Bốn cháu bé hiện đang được một người dân tại phường Tân Thành chăm sóc. Ảnh: K.N

Cũng lời ông Cường, qua thông tin sơ bộ, chính quyền địa phương đã liên hệ với một người được cho là ông nội của các bé ở thị xã Buôn Hồ. Tuy nhiên, người này từ chối, không tiếp nhận các bé.

Ông Cường nói thêm, khi nhận được báo cáo và căn cứ vào các quy định, có thể địa phương sẽ đưa các bé về chùa Bửu Thắng (xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột). Bởi lẽ, nơi đây có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ, có điều kiện cho các bé phát triển hơn.

“Hiện tôi chưa khẳng định được hướng giải quyết cụ thể cho các bé vì chưa có hồ sơ. Để giải quyết vụ việc, cần sự phối hợp đồng bộ giữa công an, chính quyền và bộ phận tư pháp. Tuy nhiên, tinh thần là các bên sẽ phối hợp, sớm tìm nơi tốt nhất để nuôi dưỡng các bé” - ông Cường nói.

Như PLO đã thông tin, ngày 12-7, UBND phường Tân Thành đã lập biên bản về việc tiếp nhận, tạm thời giao bốn cháu bé côi cút cho một người dân trên địa bàn chăm sóc.

Theo một nguồn tin của PLO, năm 2018, bà HTGB (36 tuổi, quê An Giang, mẹ của bốn cháu bé) bị kết án 18 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thời điểm đó, bà B đang mang bầu nên được hoãn thi hành án. Sau đó, bà B liên tục mang bầu, sinh con và trốn khỏi nơi cư trú nên bị Công an tỉnh Đắk Lắk phát lệnh truy nã.

Ngày 11-7 vừa qua, bà B bị bắt để giao cho cơ quan thi hành án.

TIẾN THOẠI

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/vu-4-chau-be-coi-cut-vi-cha-me-di-tu-o-dak-lak-dang-tim-huong-ho-tro-post800589.html
Zalo