Vụ 3 cháu bé đạp xe gần 50 km tìm cha vì nhớ: Không rõ người mẹ ở đâu
Liên quan vụ việc ba cháu bé đạp xe gần 50 km để tìm cha vì nhớ, người thân cho biết hiện vẫn chưa rõ tung tích mẹ các bé. Trong khi đó các cháu rất nhớ mẹ, ngày đêm mong được gặp mẹ nhưng không biết tung tích mẹ ở đâu.
Ngày 5-3, ông Trần Thế Huy - Phó Chủ tịch UBND xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, cho biết địa phương đã cử lực lượng công an và bộ phận văn hóa - xã hội đến động viên gia đình có ba cháu bé đạp xe gần 50 km để tìm cha.
Theo ông Huy, về mẹ của ba cháu bé, hiện công an xã đang xác minh để nắm bắt thêm thông tin.

Chiếc xe đạp các bé đạp gần 50 km để tìm cha. Ảnh: T.T
Trước đó, hôm 1-3, ba cháu bé gồm HVK (10 tuổi), HVB (8 tuổi) và HTT (5 tuổi) tự ý lấy xe đạp rời khỏi nhà tại thôn 2, xã Cư Êwi để đi Đắk Nông tìm cha vì nhớ. Khi được tìm thấy, các bé đã đạp xe trên chặng đường gần 50 km.
Liên quan vụ việc, đại diện Ban tự quản thôn 2, xã Cư Êwi (nơi ba cháu bé sinh sống), cho biết không nắm thông tin về mẹ của ba cháu bé. Lý do là mẹ các cháu kết hôn, sinh sống ở Đắk Nông.
“Qua trao đổi, gia đình cho biết mẹ các bé đã bỏ đi. Mẹ các bé sinh sống, kết hôn ở Đắk Nông nên chúng tôi không nắm được thông tin” - người này nói.
Còn bà Tô Thị Lực (58 tuổi, bà nội các bé), cho biết năm 2013, con trai của bà là HVT kết hôn với chị NTH (quê Lạng Sơn) và sinh sống tại xã Đắk R’tih, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

Một trong ba cháu bé đạp xe gần 50 km để tìm cha. Ảnh: T.T
Năm 2021, con dâu của bà xin xuống tỉnh Bình Phước để hái hạt điều rồi bỏ đi biệt tích, bỏ lại chồng cùng ba đứa con thơ.
“Năm đó, số điện thoại của con dâu còn liên lạc được. Tôi có gọi mấy lần hỏi lý do bỏ đi thì được con dâu trả lời là đi làm công ty để kiếm tiền. Tuy nhiên, sang năm sau thì số điện thoại của con dâu không còn liên lạc được, đến nay không có tin tức gì” - bà Lực nói.
Theo bà Lực, con trai bà có uống rượu nhưng cũng biết chừng mực, biết lo lắng làm ăn. Do bà ở xa nên không rõ hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn gì. Nhiều lần bà đã gọi điện trao đổi, hỏi thông tin của con dâu từ phía thông gia ở Lạng Sơn. Tuy nhiên, gia đình thông gia nói không liên lạc được với chị NTH.

Bà Lực cho biết sẽ gắng chăm sóc, cho các cháu ăn học đàng hoàng. Ảnh: T.T
“Con dâu bỏ đi không rõ lý do, đến nay vẫn chưa làm thủ tục ly hôn. Tôi nghĩ phía thông gia không muốn cho con gái họ về đây nên tìm cách thoái thác. Tôi chẳng mong gì, chỉ mong mẹ các cháu có trách nhiệm, thi thoảng gọi về động viên, thăm hỏi con. Giờ các cháu thiếu thốn tình cảm cả cha lẫn mẹ nên rất thiệt thòi” - bà Lực chia sẻ thêm.
Vẫn lời bà Lực, dù tuổi đã cao nhưng vợ chồng bà kiên quyết không để các cháu trở về Đắk Nông. Lý do, nơi cha các cháu sinh sống cách xa trung tâm đường sá đi lại khó khăn. Hơn thế, cha các cháu ở trong cảnh gà trống nuôi con, rất khó để chu toàn lo cho con cái ăn học.

Hai chiếc xe đạp cũ các bé dùng để đạp đi tìm cha. Ảnh: T.T
“Tôi và chồng có cực khổ đến mấy cũng không muốn các cháu trở về Đắk Nông. Dù vợ chồng tôi già rồi nhưng vẫn lo cơm nước, dạy các cháu học được. Nếu lên Đắk Nông, cha các cháu một nách ba con, lại lo nương rẫy thì không thể chăm sóc tốt được. Tới đây, tôi cũng cố gắng sắp xếp thời gian, cho các cháu lên thăm cha thường xuyên hơn” - bà Lực nói.
Khi được chúng tôi hỏi về mẹ, hai cháu lớn đều nói rất nhớ mẹ, ngày đêm mong mẹ quay về sum họp gia đình nhưng không biết tung tích mẹ ở đâu.
PLO đã liên hệ với lãnh đạo Công an xã Đắk R’tih, huyện Tuy Đức, để ghi nhận thêm thông tin về chị NTH nhưng lãnh đạo công an xã này từ chối cung cấp.
Tự đi tìm cha vì nhớ
Như PLO đã thông tin, tối 1-3, ông Hoàng Văn Cao (60 tuổi, ngụ xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk), đi làm rẫy về thì không thấy ba người cháu nội từ 5 đến 10 tuổi của mình ở đâu nên đi tìm nhiều nơi.
Nhiều người khác biết tin cũng xin trích xuất camera an ninh dọc các tuyến đường, đăng lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng hỗ trợ, tìm kiếm các bé.
Khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, người dân phát hiện ba cháu bé đạp xe ngang qua trường Đại học Tây Nguyên (cách nơi các bé ở gần 50 km) nên giữ lại, cho ăn tối và gọi gia đình đến đón về.
Khi người thân hỏi lý do tự đạp xe đi khỏi nhà, các bé cho biết do nhớ cha nên đi tìm. Thời điểm đạp xe đi tìm cha, các bé đều mặc quần áo phong phanh.
Biết về hoàn cảnh ba cháu bé, nhiều người tỏ ra thương cảm và cho rằng dù cha mẹ không còn ở bên nhau cũng phải có biện pháp để quan tâm, chăm sóc con trẻ. Nhiều người khác cầu chúc cha các bé và ông bà nội thật nhiều sức khỏe và dành nhiều thời gian để chăm sóc các bé.