Vòng loại Asian Cup 2027, Việt Nam - Lào 5-0: Chiến thắng đậm đà
Lịch sử đối đầu giữa 2 đội ghi nhận đội tuyển bóng đá Việt Nam thắng 13 trận và chỉ hòa 1 lần trước Lào. Trận đấu vào tối 25-3 vì thế được đánh giá là nhẹ nhàng cho đội chủ nhà, với mục tiêu phải ghi được bàn thắng nhằm tích lũy hiệu số, chiếm ưu thế trong cuộc đua giành tấm vé duy nhất của bảng F để vào vòng chung kết Asian Cup 2027.
Tại lần gặp nhau gần nhất giữa 2 đội, trong khuôn khổ ASEAN Cup 2024, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 4-1 trên đất Lào nhưng phải đợi đến phút 58 mới có bàn mở tỷ số. Cuộc tái đấu trên sân Gò Đậu (Bình Dương) vào tối 25-3 không cần nhiều thời gian để đội bóng của HLV Kim Sang-sik cụ thể hóa ưu thế khi ở phút 11, sau một pha phối hợp ăn ý ở biên phải, Trương Tiến Anh bứt tốc xuống đáy biên căng ngang, hàng thủ Lào phối hợp truy cản không tốt để bóng đến chân Châu Ngọc Quang đứng gần khung thành đệm bóng dễ dàng vào lưới trống.
Bàn thắng sớm đã khiến thế trận sau đó gần như diễn ra một chiều, đội tuyển Việt Nam làm chủ phần lớn thời gian trận đấu với tỷ lệ kiểm soát bóng có lúc lên đến 81%.
So với trận giao hữu thắng Campuchia 2-1 hôm 19-3, HLV Kim Sang-sik thay 5 vị trí ở đội hình xuất phát với sơ đồ 3-4-3, trong đó chỉ có một tiền đạo duy nhất là Nguyễn Tiến Linh, hỗ trợ anh là các tiền vệ Hoàng Đức và Minh Khoa, Châu Ngọc Quang và Nguyễn Hai Long. Không có một tiền vệ phòng ngự nào, HLV Kim Sang-sik không giấu ý đồ tấn công toàn diện để ghi thật nhiều bàn thắng.

Khán giả cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam trong trận đấu với tuyển Lào tại sân Gò Đậu (Bình Dương), tối 25-3. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Thực tế trận đấu cho thấy những tính toán ở hàng tiền vệ của nhà cầm quân người Hàn Quốc đã chính xác. Dù đá đến tận phút 79, nhưng tiền đạo đang khoác áo câu lạc bộ B.Bình Dương (chủ sân Gò Đậu) Nguyễn Tiến Linh không thể tìm được mành lưới đối phương và cũng không có nhiều cơ hội nguy hiểm.
Những tiền đạo sau đó vào sân trong 10 phút cuối như Đinh Thanh Bình, Phạm Tuấn Hải cũng không thể lập công. Sự vắng mặt của Nguyễn Xuân Son vì thế trở nên đáng chú ý trong trận đấu chính thức đầu tiên của đội tuyển Việt Nam kể từ sau chức vô địch ASEAN Cup.

Tuyển thủ Văn Vĩ cùng đồng đội Thành Chung và Tiến Dũng vui mừng sau khi ghi bàn thắng vào lưới đội tuyển Lào. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Trước đó, “nỗi nhớ” Xuân Son đã xuất hiện trong trận giao hữu với Campuchia. Cặp tiền đạo Phạm Tuấn Hải và Nguyễn Tiến Linh chưa thể hiện được như kỳ vọng. Chiến thắng 2-1 dựa vào những khoảnh khắc lóe sáng của Hai Long và Nguyễn Văn Vĩ.
Lần này cũng vậy. Trong bối cảnh hàng công vô duyên, thì cầu thủ chơi ở vị trí hậu vệ trái là Nguyễn Văn Vĩ lại lập cú đúp với 2 bàn thắng liên tiếp ở các phút 44 và 50. Một cầu thủ đá ở hàng sau khác là Nguyễn Hai Long đã nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 63 với cú vuốt bóng đẹp mắt bằng chân trái ngay rìa vòng cấm. Rồi chính những tiền vệ khác là Hoàng Đức và Quang Hải cùng nhau phối hợp tuyệt đẹp ở phút 84 để ghi bàn ấn định chiến thắng 5-0.
Thắng đậm, nhưng có thể nói đây vẫn chưa phải là trận đấu quá tốt của đội tuyển Việt Nam bởi chúng ta vẫn phung phí khá nhiều cơ hội trong 90 phút với 15 cú cút cầu môn. Hơn nữa, đối thủ Lào đang trong giai đoạn thử nghiệm nhân sự. Họ mới để thua đội đứng thứ 200 FIFA là Sri Lanka dù có sự góp mặt của bộ ba nhập tịch đến từ Đức, Pháp và Mỹ.