Vòng chung kết U.17 châu Á 2025: Trật tự bóng đá Đông Nam Á đã thay đổi
Trên lý thuyết, Thái Lan đang là số 1 Đông Nam Á, nhưng trên thực tế, vị trí số 1 lại thuộc về Indonesia.
Trên bảng xếp hạng FIFA mới được công bố vào đầu tháng 4, với vị trí 99, Thái Lan là nền bóng đá có thứ hạng cao nhất khu vực Đông Nam Á. Theo sau là Việt Nam (109) rồi Indonesia (123).
Tuy nhiên, tại vòng chung kết U.17 châu Á 2025, dù mới qua 2 lượt đấu, đội Indonesia đã sớm đoạt vé vào vòng tứ kết cùng một suất tham dự vòng chung kết U.17 World Cup 2025 sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 3 - 27.11. Trong khi đó, đội Thái Lan đã bị loại sau hai trận thua liên tiếp trước Uzbekistan (1-4) và Ả Rập Saudi 1-3.
Indonesia - ngọn cờ đầu Đông Nam Á
Lễ bốc thăm cho VCK được tổ chức vào ngày 23.1.2025. 16 đội được chia thành 4 bảng, mỗi bảng 4 đội, với các đội được xếp hạt giống theo thành tích tại vòng loại và vòng chung kết Cúp bóng đá U.17 châu Á 2023. Chủ nhà Ả Rập Saudi mặc nhiên là đội trong nhóm hạt giống số 1, ở vị trí A1.

Niềm vui của các cầu thủ Indonesia trong trận thắng Yemen 4-1
Theo quy định này, Thái Lan, Việt Nam và Indonesia lần lượt vào các nhóm hạt giống 2, 3, 4 và những lá thăm đã đưa Thái Lan, Việt Nam, Indonesia vào 3 bảng đấu khác nhau: A, B, C. Các đội thi đấu vòng tròn, hai đội đứng đầu bảng sẽ vào tứ kết, đồng thời đoạt vé vào VCK U.17 World Cup 2025.
Trước khi diễn ra VCK, theo thành tích quá khứ, Indonesia là nhóm yếu nhất, nhưng thực tế hai năm trở lại đây, bóng đá Indonesia đã tiến bộ với tốc độ chóng mặt.
Ngày 4.4, đội Indonesia đã khiến tất cả phải nhắc đến họ với sự tôn trọng khi thắng đương kim á quân Hàn Quốc 1-0. Rồi đêm 7.4, Indonesia thắng đậm Yemen 4-1 để chắc chắn đứng hai vị trí đầu bảng C và đoạt vé tham dự VCK U.17 World Cup 2025 trước một lượt đấu. Thành tích này hoàn toàn xứng đáng khi Indonesia đã lần lượt thắng 2 đội thuộc nhóm hạt giống số 1 (Hàn Quốc) và số 2 (Yemen). Nếu không có gì bất ngờ, Indonesia sẽ thắng tuyệt đối ở vòng bảng khi trận cuối gặp Afghanistan đã thua hai trận trước Yemen 0-2 và Hàn Quốc 0-6.
Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir luôn tự tin khi nói đi nói lại khát vọng của bóng đá Indoneisa: “Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho giải đấu này. Hai năm trước, Indonesia tham dự VCK U.17 World với tư cách chủ nhà, lần này Indonesia phải dự World Cup theo con đường chính thức: thi đấu! Có đến 8 suất dành cho châu Á đến với World Cup 2025, Indonesia không thể bỏ lỡ cơ hội này”.
Giấc mơ của ông Thohir nói riêng và người hâm mộ bóng đá Indonesia nói chung đã thành hiện thực. Đừng quên, năm rồi cũng chính Indonesia đã loại Hàn Quốc ở tứ kết giải U.23 châu Á 2024 bằng loạt sút luân lưu 11m sau khi hai đội hòa 2-2.
Kể từ khi trở thành Chủ tịch PSSI, ông Thohir đã hướng bóng đá Indonesia đến những mục tiêu và khát vọng lớn. Ông Thohir cũng chính là cha đẻ dự dán “Hà Lan hóa” giúp Indonesia là đội bóng duy nhất của Đông Nam Á vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á và đang hy vọng giành vé tham dự VCK World Cup 2026.
Với những gì đã và đang thay đổi tích cực từ đầu năm 2024 đến nay, Indonesia đang rút ngắn khoảng cách với Thái Lan và Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng trên thực tế, Indonesia đang là ngọn cờ đầu của bóng đá Đông Nam Á.
Việt Nam đang hồi phục
Bóng đá Việt Nam đã trượt dài thời hậu Park Hang-seo, đã để Thái Lan chiếm lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng FIFA, đồng thời khoảng cách với Indonesia bị rút ngắn đáng kể. Bóng đá Việt Nam chỉ vừa mới hồi phục dần trong thời kỳ HLV Kim Sang-sik với cuộc đăng quang thuyết phục ở ASEAN Cup 2024 khi thắng Thái Lan cả hai trận chung kết lượt đi và lượt về.

Trần Gia Bảo (10), chàng trai đem lại cho đội Việt Nam quyền tự quyết ở lượt đấu cuối vòng bảng ở VCK U.17 châu Á 2025
Niềm vui được nhân lên khi đêm qua, 7.4, đội Việt Nam đã hòa đương kim vô địch Nhật Bản 1-1 để còn quyền tự quyết tranh hai vị trí đầu bảng để có vé tham dự VCK U.17 World Cup 2025.
Trận hòa này rất đáng khen cho đội Việt Nam khi Nhật Bản đã vô địch hai giải liên tiếp (2018, 2023) và là đội giàu thành tích nhất giải kể từ khi ra đời vào năm 1985 với 4 lần vô địch sau 19 lần tổ chức. Trước đó, đội Việt Nam thua cả 5 trận trước Nhật Bản: 0-2 (vòng bảng 2000), 2-4 (tranh huy chương đồng 2000), 0-6 (vòng bảng 2010), 0-7 (vòng bảng 2016) và 0-4 (vòng bảng 2023).
Thế nhưng cách thi đấu dũng mãnh, lăn xả đến giây phút cuối cùng và có được bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 90+5 của các chàng trai trẻ Việt Nam mới còn đáng khen hơn. Đáng nói hơn nữa, bàn thắng đã đến từ Trần Gia Bảo, tuyển thủ sinh ngày 1.3.2008, cao 1m8, sản phẩm đào tạo của Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, người đang giữ kỷ lục: cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam ghi bàn ở V-League khi 16 tuổi 8 tháng 12 ngày.
Trước đó đội Việt Nam cũng có trận hòa 1-1 với Úc sau khi bị dẫn trước. Với hai trận hòa cùng tỷ số 1-1, đội Việt Nam được 2 điểm xếp thứ 3 trên Úc (1 điểm) và dưới Nhật Bản (4 điểm), UAE (3 điểm).
Đến thời điểm này, cả 4 đội đều còn hy vọng, nhưng ưu thế đang thuộc về Nhật Bản và UAE khi hai đội chỉ cần hòa là vượt qua vòng bảng. Trong khi đó Việt Nam và Úc buộc phải thắng, nhưng đội Việt Nam sẽ đi tiếp mà không quan tâm đến kết quả trận Nhật Bản - Úc, ngược lại, Úc dù có thắng vẫn còn phải chờ kết quả trận UAE - Việt Nam.
***
Chính bàn thắng từ chấm 11m của Gia Bảo đã tạo ra bước ngoặt cho đội Việt Nam để có được quyền tự quyết ở lượt đấu cuối vòng bảng với hai trận đấu diễn ra cùng lúc 22 giờ ngày 10.4: Việt Nam - UAE và Nhật Bản - Úc.
Với Indonesia, đây là lần thứ 2 liên tiếp họ tham dự VCK World Cup U.17 và đã sánh ngang thành tích hai lần tham dự U.17 World Cup của Thái Lan (1997, 1999). Chúng ta hy vọng Việt Nam sẽ tiếp bước Indonesia như mong đợi của người hâm mộ bóng đá Đông Nam khi Thái Lan, ngọn cờ đầu trong quá khứ của Đông Nam Á đã sớm bị loại…