Vòng 13- V.League 2024/25: Sơ kết lượt đi
Không đội bóng nào muốn kết thúc lượt đi bằng một thất bại, khi điểm số suýt soát nhau cả đầu, giữa và cuối bảng xếp hạng. Nên thế, vòng 13 V.League 2024/25 hứa hẹn sẽ là những cuộc chiến không khoan nhượng, không khác gì đợt sát hạch để 'sơ kết' lượt đi.
![Trọng Hoàng (trái) và H. Hà Tĩnh hướng tới mốc "bất bại lượt đi".](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_15_173_51481861/404abaac89e260bc39f3.jpg)
Trọng Hoàng (trái) và H. Hà Tĩnh hướng tới mốc "bất bại lượt đi".
Trừ Hà Nội FC và T. Nam Định đã đá sớm từ ngày 5-2 và 2 cặp đấu chiều qua (14-2) SHB Đà Nẵng vs Thể Công Viettel, TPHCM vs Đ. Thanh Hóa, 4 cặp đấu còn lại sẽ diễn ra vào chiều nay (15-2) và chiều mai (16-2). Do cuộc đua tranh ngôi đầu đã xác định chỉ "dành riêng" cho Đ. Thanh Hóa và Thể Công Viettel, nên mục tiêu của 8 đội không gì khác là "năng nhặt chặt bị" nhằm tạo lợi thế bám đuổi nhóm đua vô địch hay bứt khỏi vị trí cuối bảng.
Trên sân Vinh, SLNA, đội vừa để thua đậm 0-3 trên sân Hàng Đẫy ở vòng đấu gần nhất và trở lại vị trí áp chót, sẽ tiếp đón Hải Phòng, một đội bóng cũng trong nhóm chạy đua trụ hạng nhưng vừa có chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước TPHCM. Đây là một cặp đấu trong quá khứ từng rất "nóng", thậm chí từng xảy ra những sự cố ngoài sân cỏ đáng tiếc bởi sự cuồng nhiệt thái quá của CĐV. Bối cảnh hiện tại buộc cả hai sẽ phải dốc hết sức để ít nhất có điểm, với SLNA thậm chí là mục tiêu 3 điểm để tạm vượt lên chính đối thủ trước khi tính toán giai đoạn lượt về. Song để giành điểm số tối đa trong bối cảnh nhân lực và phong độ gần như tương đương, phải cần tới việc tận dụng tốt cơ hội dự báo sẽ rất ít, hoặc phải nhờ đến yếu tố may mắn.
Xếp giữa SLNA và Hải Phòng, CLB Quảng Nam cũng sẽ gặp thử thách không nhỏ khi làm khách của ứng cử viên Công an Hà Nội. Dù đang có dấu hiệu "hụt hơi" trong cuộc tranh ngôi vương, nhưng tham vọng của nhà cựu vô địch là không hề bị nghi ngờ. Thua sút về lực lượng, lại phải thi đấu trên sân đối phương, điểm tựa tinh thần của Quảng Nam có lẽ là kết quả từng thắng ngay tại sân Lạch Tray cách đây 2 vòng đấu, trước khi thua B. Bình Dương trong ngày "khai trương" sân mới Tam Kỳ.
Đang xếp thứ 7 với 16 điểm, nhưng thầy trò HLV Polking còn tới 2 trận để cải thiện vị trí, thậm chí có khả năng vượt qua cả Hà Nội FC (20 điểm) để chiếm vị trí thứ 4 khi lượt đi khép lại. Nói thế là bởi, nếu giành điểm tối đa cả 2 trận cuối lượt đi, lúc ấy Quang Hải và đồng đội có trong tay 22 điểm, trong khi H. Hà Tĩnh (18 điểm), B. Bình Dương (17 điểm) chỉ còn 1 trận ở lượt đi. Đây chính là lý do Công an Hà Nội quyết thắng để "dằn túi", trước khi đá nốt trận đấu bù với đối thủ khó chịu Thể Công Viettel.
Một đội bóng đang gặp khó khăn khác là Q. Bình Định (12 điểm, xếp hạng 10) sẽ hành quân lên Pleiku tìm kiếm cơ hội bứt ra khỏi nhóm "đèn đỏ" sau trận thua ngược tân binh SHB Đà Nẵng ngay tại sân nhà. Tất nhiên, chủ nhà HAGL sẽ không để điều đó xảy ra, bởi với 16 điểm, vị trí hiện tại (xếp thứ 8/14) chưa phải là an toàn. Chiến thắng trước Hà Nội FC ở vòng 12 ngay tại Hàng Đẫy, dù tối thiểu, nhưng là tiền đề để HAGL "thừa thắng xông lên". Vấn đề mà người hâm mộ đội bóng phố Núi lấn cấn đôi chút là các học trò HLV Vũ Tiến Thành thường chơi rất tốt trước các "ông lớn" nhưng lại tầm thường trước các đội bóng bậc trung, thậm chí dưới cơ. Q. Bình Định, thời điểm này là một trong những đội như thế. Nếu cứ theo "vết xe đổ" và vắng "máy quét" Châu Ngọc Quang, không khéo HAGL sẽ mất điểm, thậm chí trắng tay bởi chính đội bóng quê hương bầu Đức.
Cuối cùng, cuộc chiến trên sân Gò Đậu gây chú ý bởi sự hiện diện của 2 đội bóng xếp liền kề nhau B.Bình Dương (xếp thứ 6) và H. Hà Tĩnh (xếp thứ 5). Giới chuyên môn cũng nhìn vào cuộc đối đầu này, chờ đợi chứng kiến đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công lập kỷ lục "bất bại toàn bộ lượt đi". Chỉ cần 1 trận hòa, H. Hà Tĩnh sẽ vươn tới cái mốc vô tiền khoáng hậu ấy. Song vấn đề cũng còn tùy thuộc vào phong độ của đội chủ nhà, nhất là Tiến Linh, Quế Ngọc Hải và đặc biệt là Hải Huy, trong bối cảnh tiền vệ nhập tịch Trần Trung Hiếu vắng mặt vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng.
Kết quả SHB Đà Nẵng vs Thể Công Viettel: 1 - 1