Voi mẹ mất con trở lại nơi voi con bị xe đụng, đến chuyên gia cũng đau lòng
Vụ việc chú voi con ở Malaysia thiệt mạng vì bị xe va phải khi đi sang đường và voi mẹ đứng cạnh chiếc xe đó suốt hàng tiếng đồng hồ đã khiến rất nhiều cư dân mạng rơi nước mắt. Mặc dù voi mẹ đã được đưa trở lại rừng nhưng người ta đã nhìn thấy nó đơn độc quay lại con đường nơi voi con gặp nạn. Lời kể của một chuyên gia động vật hoang dã về việc ông gặp voi mẹ khiến bất kỳ ai cũng đỏ hoe mắt lần nữa.
“Loài voi sẽ nhớ mãi” - câu nói này về trí nhớ rất tốt của loài voi dường như đã được chứng minh qua sự việc mới đây, khi một chú voi con ở Malaysia chẳng may bị xe đụng lúc sang đường vào khoảng 2h30' sáng. Voi mẹ đã đứng cạnh chiếc xe tải suốt nhiều tiếng đồng hồ, từ đêm đến sáng, dùng đầu ẩn vào chiếc xe như muốn đẩy xe ra để cứu con mình ở bên dưới.
Vụ tai nạn nói trên xảy ra vào đúng Ngày của Mẹ năm nay, càng khiến sự việc trở nên đau lòng hơn.
Voi mẹ không chịu rời đi nên đến khi trời sáng, các nhà chức trách phải dùng thuốc an thần cho nó và đưa nó trở lại rừng.

Voi mẹ đứng cạnh xe tải va chạm với voi con suốt nhiều tiếng đồng hồ, đẩy đầu vào xe tải như để cố cứu con, khiến ai thấy cũng thương. Ảnh: Buletin Malaysia.
Nhưng một ngày sau đó, nhiều người đã nhìn thấy con voi đi một mình trên đường cao tốc Gerik-Jeli ở bang Perak (Malaysia) - nơi xảy ra vụ tai nạn. Việc này khiến cư dân mạng một lần nữa nghẹn ngào. Người đăng hình ảnh con voi đơn độc trên đường viết: “Voi mẹ vẫn đang tìm con nó… Bản năng của mẹ không bao giờ phai nhạt. Voi mẹ vẫn đợi, dù con nó sẽ không trở lại”.
Ông Yusoff Shariff, giám đốc Ủy ban Công viên Quốc gia và Động vật Hoang dã Perak, nói với trang New Straits Times rằng ông không thể xác nhận con voi trên đường cao tốc có phải chính là voi mẹ mất con hay không, nhưng ông nhận định: “Thường thì voi cái không đi một mình mà đi theo đàn. Những con voi đi một mình thường là voi đực. Nhưng tôi cũng không loại trừ khả năng voi mẹ đau lòng có thể trở lại hiện trường tai nạn trong vòng 1 - 2 tháng đầu”.

Một con voi đi một mình trên đường cao tốc, nơi voi con thiệt mạng, vào hôm sau ngày xảy ra tai nạn, và nhiều người tin rằng đó chính là voi mẹ quay lại tìm con. Ảnh: Kutupai.
Ông Shariff cũng kể lại thời điểm ông đến nơi voi con gặp nạn và thấy voi mẹ: “Thật sự rất đau lòng. Lúc đó, tôi cảm thấy voi mẹ như đang năn nỉ chúng tôi, cầu xin chúng tôi cứu con nó”. Dù là một chuyên gia đã làm việc với động vật hoang dã suốt gần 3 thập kỷ nhưng ông Shariff vẫn thấy tình huống này “đau lòng đến không thể chịu đựng nổi”.
Ông Shariff kể: “Ban đầu, một số chuyên gia đã cố dẫn voi mẹ đi, nhưng nó không dịch chuyển. Đến khoảng 9h sáng, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dùng thuốc an thần cho nó để đưa nó vào rừng”.

Một hình vẽ chú voi con biến thành thiên thần và nói: "Hẹn gặp lại mẹ" thật sự khiến người xem rơi nước mắt. Ảnh: Richardker.
Nhiều cá nhân và tổ chức bảo vệ động vật ở Malaysia đang kêu gọi lắp các gờ giảm tốc ở những con đường có thể có động vật hoang dã xuất hiện, như vậy sẽ giảm nguy cơ tai nạn, an toàn hơn cho cả người đi xe và động vật.