Vợ 'tịch thu' hết tiền chồng nhưng vẫn đòi quà 8/3 sang chảnh

Vợ không chỉ giữ tiền lương của tôi mà còn kiểm soát để 'tịch thu' các khoản kiếm thêm khác, thế nhưng mỗi dịp 8/3 cô ấy vẫn mong ngóng món quà đắt tiền từ chồng.

Tôi là một người đàn ông Việt Nam điển hình, lập gia đình đã hơn 10 năm, có hai đứa con ngoan ngoãn. Và giống như nhiều người chồng khác, tôi giao hết tiền lương cho vợ quản lý (đây là đòi hỏi của vợ khi mới cưới và tôi thấy không vấn đề gì nên nhanh chóng đồng ý).

Cô ấy là người nội trợ giỏi, chi tiêu rất hợp lý, vừa lo toan đủ thứ cho gia đình vừa có tiền tiết kiệm nên tôi yên tâm phó thác thu nhập cho vợ.

Vợ tôi rất nhạy trong việc nghe ngóng, phát hiện ra những khoản tiền tôi kiếm được. Nói thật là như những ông chồng bị vợ kiểm soát tiền khác, tôi cũng có quỹ đen nhưng không nhiều, giấu không giỏi nên vợ hay tìm ra và lấy mất. Tôi là người đàn ông ít có nhu cầu riêng, vì thế cũng không quá phiền lòng với việc các khoản thu nhập tăng thêm bị vợ "tịch thu" phần lớn.

Thế nhưng mỗi dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tôi lại đối diện với một bài toán khó giải khi vợ mong đợi một món quà thật sang, xịn, đắt tiền vượt quá quỹ đen ít ỏi của tôi.

Tôi cứ nghĩ quà 8/3 chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, quan trọng nhất là tâm ý chứ không phải giá trị vật chất, nhưng vợ tôi nghĩ khác! Cô ấy luôn muốn nhận những món quà đắt tiền như nước hoa cao cấp, điện thoại mới, túi xách hàng hiệu hoặc trang sức tinh xảo.

Vợ luôn mong đợi món quà 8/3 sang chảnh dù tịch thu hết tiền của chồng. (Ảnh minh họa: Catholicexchange)

Vợ luôn mong đợi món quà 8/3 sang chảnh dù tịch thu hết tiền của chồng. (Ảnh minh họa: Catholicexchange)

Tôi biết không phải vợ tham lam hay thực dụng, cô ấy chỉ muốn tôi thể hiện tình cảm theo cách trang trọng nhất, vì phụ nữ ngày nay thường nói với nhau rằng đàn ông yêu ai thì sẽ dám chi tiền cho người đó. Ngoài việc muốn cảm thấy mình quan trọng, vợ cũng muốn được mát mặt khi khoe với bạn bè.

Không ít dịp 8/3, tôi muốn tặng một món quà giản dị như bó hoa tươi, bộ đồ dơn giản hay bữa tối ấm cúng, kết quả là vợ tỏ ra không vui, bóng gió rồi nhắc nhở thẳng. Có lúc tôi cáu, hỏi: "Em giữ hết tiền anh rồi thì tiền đâu mà mua quà?", không ngờ vợ bảo: "Anh là đàn ông mà, phải lo chứ!".

Những lúc đó, tôi thấy vừa bất lực vừa buồn cười, cái gì cô ấy cũng giữ, tiền lương hàng tháng đều vào tay cô ấy, tôi trả tiền bữa nhậu nhẹ nhàng cho bạn bè cũng bị bắt "giải trình", vậy mà mỗi dịp lễ lại bảo tôi "phải lo".

Biết vợ vô lý nhưng muốn làm cô ấy vui, mấy năm nay cứ gần Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 tôi đều cố xoay xở để mua quà như cô ấy muốn. Dù vậy, tôi vẫn luôn tự hỏi, những món quà đó có phải thứ vợ tôi thực sự mong muốn hay không, hay chỉ là sự kỳ vọng do xã hội áp đặt?

Nhiều khi tôi muốn nói với vợ: "Anh yêu thương em không chỉ vì những món quà, mà vì những ngày chung sống bên nhau, vì sự quan tâm hàng ngày, vì những niềm vui chúng ta cùng chia sẻ", nhưng rồi lại thôi vì biết rằng vợ tôi sẽ vẫn có cái nhìn khác.

Câu hỏi trên, tôi vẫn chưa có câu trả lời, chỉ biết rằng dù thế nào thì vào ngày 8/3 tôi vẫn sẽ cố gắng làm vợ vui.

Anh Khoa

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/vo-tich-thu-het-tien-chong-nhung-van-doi-qua-8-3-sang-chanh-ar929437.html
Zalo