'Vợ quốc dân' Chao tốt nghiệp Đại học New York
Bài đăng khoe tấm bằng cử nhân Đại học New York (Mỹ) của 'rich kid' Chao thu hút sự quan tâm trên MXH. Cô từng chia sẻ về việc chi trả mức học phí 60.000 USD/năm khi đi du học.

Chao tốt nghiệp đại học và trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp. Ảnh: @_whynotchao_.
Ngày 30/3, "rich kid" Chao (Nguyễn Châu Anh, sinh năm 2003) gây chú ý khi khoe tấm bằng Đại học New York (Mỹ) trên mạng xã hội.
Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, Chao cho biết theo học chuyên ngành Integrated Design Media, song chưa thể dịch tên ngành học này một cách chính xác sang tiếng Việt.

Chao khoe tấm bằng cử nhân ngành Integrated Design Media (Đại học New York, Mỹ) trên trang cá nhân. Ảnh: @_whynotchao_.
Theo cô, lĩnh vực này kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ, đem đến cơ hội tiếp cận với thiết kế đồ họa, sản xuất phim quảng cáo và truyền thông kỹ thuật số. Bài đăng trên trang cá nhân của Chao thu về gần 10.000 lượt thích sau 30 phút đăng tải.
Cô cũng nhận về nhiều lời chúc mừng từ người thân, bạn bè với thành tích học tập này. Ở dòng chú thích phía dưới bài đăng, Chao viết: "Bố, mẹ, con làm được rồi". Dòng chia sẻ đầy tự hào thể hiện sự biết ơn của "rich kid" này đối với điểm tựa gia đình.
Trong cuộc trao đổi trước đây với Tri Thức - Znews, Chao cho biết coi hoàn cảnh sống của mình là một đặc ân, may mắn khi luôn có gia đình chắp cánh, nâng đỡ.
"Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, tôi nghĩ rằng cụm từ 'rich kid' (con nhà giàu) phù hợp hơn với các bạn học sinh, còn phụ thuộc nhiều vào tài chính của gia đình
Khi tốt nghiệp, xây dựng sự nghiệp riêng, tôi có thể chứng minh bản thân nhiều hơn. Lúc này, mọi người sẽ dễ dàng nhìn nhận tôi bằng nhiều cách khác.", cô nói.
Cũng theo chia sẻ từ phía Chao, cuộc sống du học mang lại cho cô một số thử thách. Khó khăn của "rich kid" này là việc kết bạn. Cô tự nhận là người khép kín, ít giao lưu, lúc đầu cảm thấy khó khăn khi phải kết nối, làm quen với bạn bè đến từ các quốc gia, nền văn hóa khác.
Chao tiết lộ đi du học tự túc, trả mức học phí 60.000 USD/năm. Sau thời gian du học, cô quyết định trở lại Việt Nam, khẳng định muốn mang kiến thức học được ở nước ngoài về quê hương.
Gần đây, cô bị người dùng mạng xã hội chỉ trích là 'giàu mà từ thiện mỗi gà rán' khi chia sẻ video nấu ăn cho các em nhỏ tại một điểm trường ở Mộc Châu (tỉnh Sơn La), song đã khéo léo đáp trả bình luận này.
"Mình là đại sứ của dự án nuôi em, giúp 1.000 bé được nhận nuôi trong 5 tháng qua. Riêng mình đang nuôi 24 em. Mình mang 400 phần quà bao gồm 130 áo ấm, 150 sách, 130 bịch sữa", Chao viết.