Vợ ngất lịm rồi tử vong khi đưa tang chồng

Lúc chuẩn bị đưa tang chồng, người vợ khóc thét lên vài tiếng rồi gục xuống ngất xỉu. Người thân lập tức đưa nạn nhân đến trạm y tế cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Trưa 1/4, ông Lữ Văn Cương - Chủ tịch UBND xã Tri Lễ (huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra trường hợp người vợ ngất xỉu, tử vong trong lúc đưa tang chồng.

Chủ tịch xã Tri Lễ cho biết, 2 ngày trước, ông Lữ Văn T. (58 tuổi, trú bản Liên Hợp, xã Tri Lễ) tử vong do bệnh hiểm nghèo. Quá thương chồng, bà Hà Thị N. (58 tuổi, vợ ông T.) bỏ ăn, túc trực bên cạnh người chồng quá cố. Vốn có sức khỏe yếu, khi người chồng mất đi bà N. khóc nhiều nên dần kiệt sức.

Dù người thân lập tức đưa bà Hà Thị N. đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Dù người thân lập tức đưa bà Hà Thị N. đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Sáng 1/4, người thân làm lễ đưa tang ông T. Khi người thân vừa khiêng quan tài đi thì bà N. khóc thét lên rồi gục xuống ngất xỉu. Phát hiện sự việc, người nhà đưa bà N. đến Trạm y tế xã để cấp cứu nhưng không qua khỏi.

“Quá đuối sức nên bà vợ chỉ khóc 2 tiếng rồi ngất xỉu và tử vong sau đó. Sự việc diễn ra đột ngột nên người thân và hàng xóm quyết định đưa tang người chồng, sau đó về lo hậu sự cho người vợ”, Chủ tịch xã Tri Lễ nói.

Được biết, vợ chồng bà N. lâu nay sống rất tình cảm với nhau. Cả hai có với nhau 3 người con và đều đã lập gia đình riêng.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương, người thân hàng xóm láng giềng đã đến chia buồn và lo hậu sự cho nạn nhân.

Ngọc Tú

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/vo-ngat-lim-roi-tu-vong-khi-dua-tang-chong-post1730027.tpo
Zalo