Võ Hạ Trâm cover 'Hoa nở không màu', có 'ăn đứt' bản gốc của Hoài Lâm?
Võ Hạ Trâm là giọng ca rất được khán giả yêu thích trong thời gian qua.
Sau hiệu ứng lan tỏa từ màn trình diễn Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Võ Hạ Trâm tiếp tục chứng minh sức hút bền vững của mình qua một đoạn clip bất ngờ được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Theo đó, đoạn clip ghi lại phần trình diễn Hoa nở không màu - bản hit từng làm nên tên tuổi của Hoài Lâm trong một đêm nhạc cách đây khá lâu, nhưng đến hiện tại lại khiến người nghe "đứng ngồi không yên".

Điều đặc biệt khiến bản cover của Võ Hạ Trâm trở thành tâm điểm chú ý không chỉ nằm ở kỹ thuật thanh nhạc hay cảm xúc dạt dào, mà còn ở câu hỏi được khán giả đặt ra: Liệu phiên bản của Võ Hạ Trâm có thể vượt qua bản gốc của Hoài Lâm - từng được xem là "chuẩn mực" cho ca khúc này?
Ở bản gốc, Hoài Lâm chinh phục người nghe bằng chất giọng mềm mại, da diết và đầy cảm xúc - một màu sắc đậm chất tự sự, làm nên nét đặc trưng khó lẫn. Nhưng ở Võ Hạ Trâm, người ta thấy một sự đối trọng rõ nét: một giọng ca kỹ thuật cao, vang - sáng và có độ kiểm soát tuyệt đối về cảm xúc. Không cần gồng giọng hay "chơi chiêu" bằng những đoạn cao trào dồn dập, nữ ca sĩ chọn cách hát giản dị nhưng tinh tế, dẫn dắt người nghe đi qua từng cung bậc cảm xúc một cách nhẹ nhàng, thuyết phục.
Cách xử lý khôn khéo của Võ Hạ Trâm còn thể hiện qua việc cô chủ động tiết chế các thủ pháp phô diễn kỹ thuật, thay vào đó là tập trung truyền tải trọn vẹn nội dung bài hát. Nữ ca sĩ không đơn thuần là "hát lại" mà còn làm mới ca khúc qua cảm quan riêng, giúp Hoa nở không màu như được khoác lên một lớp áo khác - trưởng thành, đằm thắm và có chiều sâu nội tâm rõ rệt.
Dù vậy, một chi tiết khiến nhiều người không khỏi tranh luận chính là việc nữ ca sĩ đã "chế lời" một số câu hát. Theo đó, ở câu hát gốc "Chỉ là nỗi nhớ mãi đứng sau cuộc tình đã lỡ…" đã được cô chuyển thành "Chỉ là nỗi nhớ mãi đến sau cuộc tình đã lỡ…". Một thay đổi tưởng chừng nhỏ, nhưng lại mở ra lớp nghĩa mới: thay vì nỗi nhớ "đứng sau" (tức đến muộn màng) thì "đến sau" lại gợi cảm giác nỗi nhớ cứ lặng lẽ tìm đến dù mọi chuyện đã khép lại. Thay đổi ấy cho thấy sự nhập tâm của nữ ca sĩ vào ca từ và cảm xúc, khiến màn trình diễn không chỉ là ca hát mà như đang kể lại chính một câu chuyện của bản thân.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả thẳng thắn bày tỏ cảm xúc: "Thật sự lần đầu nghe mà nổi da gà", "Không ngờ Võ Hạ Trâm lại có thể thổi hồn vào ca khúc này một cách sâu sắc đến vậy",… Có người thậm chí so sánh: "Bản gốc thì nhẹ nhàng và buồn, còn bản này lại như nỗi đau đã được chữa lành, dù vẫn day dứt".
Dẫu biết so sánh giữa hai phiên bản là điều khó tránh, nhưng cần nhìn nhận rằng, mỗi bản thể hiện đều có thế mạnh riêng. Hoài Lâm mang đến một phiên bản mộc mạc, gần gũi, còn Võ Hạ Trâm lại xây dựng một phiên bản dày dạn kinh nghiệm và đầy dụng công về chiều sâu cảm xúc. Việc ai "ăn đứt" ai có lẽ còn phụ thuộc vào gu thưởng thức của người nghe. Tuy nhiên, rõ ràng Võ Hạ Trâm đã mang lại một làn gió mới cho Hoa nở không màu - một điều không dễ trong bối cảnh bản gốc đã trở thành biểu tượng.
