Vô địch Monte Carlo Master: Carlos Alcaraz rồi sẽ khác?

Alcaraz thường đạt phong độ đỉnh cao đầu mùa, nhưng 2025 lại khác. Alcaraz cho biết vì sức ép thành tích nên anh thất bại…

Đó là tâm sự của Alcaraz sau khi lần đầu tiên vô địch Monte Carlo, giải Master 1000 mở đầu cho mùa giải đất nện 2025.

Alcaraz đã vô địch sau khi thắng Lorenzo Musetti 2-1 (3/6, 6/1, 6/0). Alcaraz đã lội ngược dòng và ở ván quyết định, Alcaraz thắng dễ dàng khi Musetti bị chấn thương. Nói như Alcaraz, anh không muốn đăng quang theo cách này.

Bỏ qua trận chung kết, hành trình đến chức vô địch của Alcaraz cũng không thuyết phục và để lại ấn tượng mạnh mẽ như những lần anh giành chức vô địch trước đó dù là Masters 1000 hay Grand Slam.

Ở tứ kết Monte Carlo Masters, Alcaraz gặp rất nhiều khó khăn khi đấu với tay vợt 20 tuổi Arthur Fils, và phải cần đến 3 ván mới tiến vào bán kết. Trước đó ở vòng hai, Alcaraz cũng phải cần đến 3 ván mới thắng được tay vợt hạng 22 thế giới Francisco Cerundolo.

Lý giải cho những trận thắng vất vả này, Alcaraz cho rằng trình độ của các tay vợt thế hệ hôm nay đang ngày càng cao.

Tuy nhiên có một sự thật mà sau khi đăng quang ở Monte Carlo, Alcaraz mới chia sẻ, đó là do mọi người đặt kỳ vòng vào anh quá nhiều, vì sức ép thành tích nên Alcaraz đã đánh mất mình.

Alcaraz không nói về Jannik Sinner, tay vợt số 1 thế giới đang bị cấm thi đấu vì liên quan đến doping, nhưng rõ ràng khi nói người hâm mộ chờ đợi mình thì bản thân Alcaraz cũng muốn nhân cơ hội Sineer bị cấm thi đấu để lấy lại ngôi vị số 1 thế giới của Sinner. Vì cái đích này đã là vật cản vô hình khiến Alcaraz hụt hơi, không thể vượt qua.

Alcaraz đã thay đổi tư duy. Anh không còn quan tâm đến mọi người nghĩ gì, anh chỉ tập trung vào bản thân, vào người thân cùng đội ngũ huấn luyện.

Nhớ lại mới tháng trước, Alcaraz đã không thể bảo vệ được chức vô địch Indian Wells khi bị loại ở bán kết, tệ hơn nữa tại Miami Open, Alvaraz bị loại từ vòng hai. Thành tích ở hai giải Masters 1000 liên tiếp như thế là khó có thể chấp nhận từ Alcaraz, đặc biệt, Alcaraz luôn đạt thành tích cao từ đầu năm cho đến khi kết thúc Wimbledon vào giữa tháng 7.

Chiếc cúp vô địch Monte Carlo 2025 là câu trả lời ngọt ngào nhất của Alcaraz dành cho người hâm mộ dù rằng khi đối đầu với Musetti trong trận chung kết, thành tích Alcaraz vượt trội với 4 thắng 1 thua, nhưng đó là trận thua trước đó đã 3 năm. Hơn nữa Alcaraz luôn tỏa sáng khi đã vào đến chung kết, nơi mà anh đã thắng 9/10 trận chung kết Grand Slam và Masters. Trận thua chung kết duy nhất của Alcaraz là anh đã thua Novak Djokovic tại Cincinnati Masters 2023 - một trận đấu mà Alcaraz đã thắng set đầu tiên.

Vô địch Monte Carlo là danh hiệu thứ 6 ở Masters 1000, đồng thời Alcaraz đã vượt qua Alexandre Zverev để vươn lên vị trí số 2 thế giới.

Nhiều người gọi Alcaraz là “tiểu Nadal” vì sở trường của Alcaraz và vì Alcaraz là người Tây Ban Nha, nên người hâm mộ, đặc biệt là người dân Tây Ban Nha kỳ vọng Alcaraz sẽ tái hiện hình ảnh “Vua đất nện” Rafael Nadal.

Tuy nhiên, trong 4 danh hiệu Grand Slam, Alcaraz đã vô địch mặt sân cứng Mỹ mở rộng (2022), rồi sân cỏ ở Wimbledon (2023) rồi sau đó Alcaraz mới vô địch trên mặt sân màu đỏ đất nện ở Roland Garros (2024) trước khi bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Wimbledon vào năm 2024.

Nhắc lại thành tích của Alcaraz để thấy sự khác biệt rất rõ và còn rất lâu Alcaraz mới làm quên được Nadal trên mặt sân đất nện - sở trường - của nhà Vua Rafa!

Nhưng đó là của tương lại. Còn giờ đây, liệu một khi Alcaraz đã thay đổi, bỏ lại tất cả sự mong đợi ra phía sau lưng để chỉ còn tập trung vào bản thân, những năm tháng tới sẽ là Alcaraz khác - một Alcaraz với phong độ đỉnh cao ổn định cả mùa bóng, thay vì ½ mùa sau sa sút như trước đây, hoặc còn tệ hơn khi thua liên tục như trong thời gian qua?

Đặng Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/vo-dich-monte-carlo-master-carlos-alcaraz-roi-se-khac-231533.html
Zalo