Vợ chồng đi bắt ốc, lạc trong rừng sâu hơn 10 tiếng
Sáng 16/5, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với lực lượng chức năng địa phương kịp thời giải cứu hai vợ chồng bị lạc trong rừng núi Dùm, xã Tràng Đà, TP Tuyên Quang.
Trước đó, khoảng 7h ngày 16/5, trực ban Cảnh sát 113 nhận được điện thoại của anh Trương Văn Ron (SN 1979, trú tại tổ dân phố Hưng Thịnh, thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn) trình báo về việc vợ chồng anh bị lạc trong rừng từ 20h tối 15/5. Hai người đang ở tình trạng đói, khát, dần kiệt sức và mất phương hướng, cần được cứu hộ khẩn cấp.

Lực lượng chức năng giải cứu vợ chồng bị lạc giữa rừng. Ảnh: Công an Tuyên Quang
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng Công an xã Tràng Đà và Công an phường Nông Tiến, người dân địa phương triển khai cứu nạn.
Quá trình tìm kiếm, các lực lượng gặp nhiều khó khăn do mưa lớn kéo dài, đường trơn trượt, rừng núi hiểm trở, nhiều khu vực cây cối rậm rạp khó tiếp cận. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng chức năng đã xác định vị trí nạn nhân qua liên lạc điện thoại và tiến hành tìm kiếm.
Khoảng 9h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy vợ chồng anh Ron an toàn. Tại hiện trường, người vợ có dấu hiệu ngất xỉu do đói và kiệt sức.
Theo anh Ron, chiều 15/5, vợ chồng anh lên núi Dùm bắt ốc đá. Đến tối, do mưa lớn và trời tối, hai người bị lạc sâu trong rừng, mất phương hướng, buộc phải ở lại qua đêm. Gần sáng, khi vợ kiệt sức, anh gọi điện cầu cứu lực lượng chức năng.