Vợ chồng cùng thi đua

Trên con đường bằng lăng rợp kín lối vào Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên (TP Hồ Chí Minh), Thiếu tá Nguyễn Thành Luân, Trợ lý Cán bộ, Phòng Chính trị, Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 1 (Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh) dắt tay con trai đợi đón vợ là Nguyễn Thanh Phượng (giáo viên của Trung tâm) sau giờ tan làm.

Ngồi phía sau xe, tựa đầu vào lưng anh, ngắm nhìn đường phố tấp nập người qua lại, tiếng cậu con trai Nguyễn Thành Nam líu lo hát bài “Cả nhà thương nhau” khiến chị dâng trào hạnh phúc. Thế rồi, theo dòng cảm xúc, cả hai bồi hồi nhắc lại câu chuyện thuở mới quen và yêu nhau. Thanh Phượng quê ở Hà Nội, tốt nghiệp THPT, chị đăng ký thi và trúng tuyển Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh.

Thiếu tá Nguyễn Thành Luân và vợ. Ảnh do nhân vật cung cấp

Thiếu tá Nguyễn Thành Luân và vợ. Ảnh do nhân vật cung cấp

Một buổi tối, sau khi lên mạng tra cứu tài liệu học tập, chị vào trang Facebook đọc tin tức của bạn bè thì thấy trong cửa sổ chat nhóm “Bộ đội và giáo viên” xuất hiện dòng trò chuyện gây chú ý. Chị vu vơ thêm vào đôi câu bình luận, vậy mà ngay sau đó có chàng trai gửi lời mời kết bạn. Qua hỏi thăm, được biết chàng quê ở Nghệ An. Mới đầu cũng chỉ nghĩ làm bạn cho vui, nhưng càng nói chuyện cả hai càng thấy có nhiều điểm chung, tâm đầu ý hợp hơn. Tuy chưa gặp mặt, chưa thổ lộ nhưng chàng và nàng đều dành tình cảm đặc biệt cho nhau.

Cuối năm 2015, cô giáo trẻ về Hà Nội nghỉ Tết, anh bắt xe từ Nghệ An ra sân bay Nội Bài để gặp nhau. Lần đầu gặp gỡ, cả hai có chút bối rối, ngại ngùng, nhưng với tính cách hài hước, tâm lý, anh đã nhanh chóng phá tan rào cản, tạo không khí vui vẻ, thân mật. Anh chinh phục được chị bởi ngoại hình cao, ưa nhìn, khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú. Còn chị thu hút anh từ đôi mắt to tròn như biết nói, nụ cười duyên dáng. Ngoài trời mưa rét nhưng trái tim chàng và nàng lại thấy thắp lên ngọn lửa yêu thương.

Sau lần gặp ấy, anh chị đưa nhau về thăm quê, ra mắt hai bên gia đình. Bố mẹ hai bên mừng vì các con gặp được một nửa yêu thương, nhưng lại thấy lo lắng vì bố mẹ không ở gần bên, trong khi công việc của Luân sẽ thường xuyên xa nhà, cuộc sống sẽ muôn phần vất vả... Thế rồi, bằng tình yêu, sự cảm thông, suốt quãng thời gian 5 năm yêu xa (thời điểm anh theo học Trường Sĩ quan Chính trị ngoài miền Bắc, chị ra trường và làm việc ở TP Hồ Chí Minh), tình cảm của họ được vun đắp qua những dòng tin nhắn hay lá thư tay chất chứa yêu thương và rồi kết thúc bằng một đám cưới giản dị nhưng chan chứa hạnh phúc. Sau đám cưới, dịch Covid-19 bùng phát, cả hai tham gia nhiệm vụ chống dịch ở các địa phương khác nhau, động viên nhau cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 2023, gia đình vui mừng đón thành viên mới chào đời. Lúc này chị mới thấm thía cảnh vất vả vì chồng thường xuyên công tác xa nhà. Rồi những lần con ốm phải nhập viện giữa trời đêm giá rét... Vất vả là vậy, nhưng anh chị luôn động viên nhau công tác tốt, vẹn tròn công việc xã hội, chăm lo chu toàn cho gia đình.

Với những cố gắng, nỗ lực không ngừng, nhiều năm liền, hai vợ chồng đều được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh trao tặng vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục (2020, 2021) góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố...

Với anh chị, cuộc sống phía trước tuy còn nhiều gian nan, thử thách, nhưng cả hai tin vào tình yêu, sự cố gắng của mình sẽ biến khó khăn thành động lực để phấn đấu và cống hiến cho đất nước nhiều hơn nữa.

TRẦN THANH HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/vo-chong-cung-thi-dua-835671
Zalo