Vợ bỏ nhà đi hơn 1 năm, người chồng chạy xe máy 200km đi tìm thì phát hiện sự thật đau lòng
Sự việc xảy ra khiến người chồng không giữ được sự bình tĩnh.
Vào ngày 10 tháng 3 năm 2015, lực lượng cảnh sát thuộc đồn Pak Chong, tỉnh Nakhon Ratchasima, do Đại tá Charin Chintapala – Trưởng đồn chỉ huy, cùng với Trung tá Wichan Klinbupha – Phó trưởng điều tra, Trung tá Sirisan Chanthaphakdi – Cán bộ điều tra, và Trung úy Thana Wanthong – Trưởng đơn vị tuần tra, đã phối hợp với cảnh sát đồn Lam Thonglang tiến hành bắt giữ một nghi phạm tên Piti (tên giả), 37 tuổi, cư trú tại tỉnh Samut Prakan.
Vụ án xảy ra khi nạn nhân Bunyarit bị một con dao đâm vào ngực, dẫn đến tử vong tại chỗ bên vệ đường thuộc làng Nong Yang, thôn số 22, huyện Pak Chong. Ông Sahachat – trưởng thôn, cùng với phó trưởng thôn và một số dân làng đã nhanh chóng khống chế nghi phạm.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc đau lòng.
Trước đó, vào tối ngày 9 tháng 3, ông Sahat Sojanthuek – trưởng thôn Nong Yang, nhận được tin báo từ bà Thongsuk (53 tuổi), một cư dân địa phương, rằng có một người đàn ông lạ mặt đi xe máy đến nhà bà. Người này tự nhận là đang tìm kiếm vợ mình – bà B (tên giả), người đã bỏ đi hơn một năm và hiện đang làm việc tại Pak Chong. Anh đã chạy xe máy hơn 200km với mong muốn tìm thấy người vợ đã bỏ nhà đi.
Tình huống trở nên căng thẳng khi bà B là bạn gái hiện tại của anh Bunyarit, con trai bà Thongsuk. Lo ngại có thể xảy ra xô xát, ông Sahat đã báo tin cho cảnh sát trưởng Thana Wanthong. Đồng thời, bà Thongsuk cũng gọi điện cho con trai, khi đó đang cày ruộng ở cuối làng, để thông báo về sự xuất hiện của Piti. Trong lúc đó, Piti đã rời đi và bất ngờ gặp Bunyarit khi anh này đang lái máy kéo về nhà. Piti yêu cầu Bunyarit dừng lại để nói chuyện bên vệ đường, trước tu viện. Cuộc đối thoại nhanh chóng leo thang thành xung đột khi Piti bất ngờ rút ra một con dao sắc dài khoảng 20 cm mang theo bên mình và đâm thẳng vào ngực Bunyarit. Cú đâm mạnh đến mức chuôi dao bị gãy, khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ.
Người dân trong làng và các nhà sư đã chứng kiến sự việc và lập tức báo tin cho lực lượng cứu hộ. Các nhân viên y tế đã cố gắng thực hiện các biện pháp sơ cứu tại chỗ, bơm máu vào tim cho nạn nhân, trước khi đưa anh đến Bệnh viện Pakchong Nana. Tuy nhiên, do vết thương quá nghiêm trọng, Bunyarit không thể qua khỏi.
Sau khi bị bắt giữ và thẩm vấn, Piti khai nhận rằng mình từng chung sống với bà B nhiều năm và có nhà riêng tại Samut Prakan. Tuy nhiên, thời gian gần đây, giữa họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến việc bà B bỏ đi. Khi phát hiện trên Facebook rằng bà B đang làm việc tại Pak Chong, Piti đã quyết định lái xe máy hơn 200 km để tìm kiếm cô. Tuy nhiên, khi biết được bà B đã có bạn trai mới, cơn ghen tuông bùng phát khiến hắn mất kiểm soát, dẫn đến hành vi bạo lực gây hậu quả nghiêm trọng.

Với những bằng chứng thu thập được, cảnh sát đã tiến hành lập hồ sơ truy tố đối với Piti về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong bằng hung khí. Vụ án hiện đang được tiếp tục điều tra để xử lý theo đúng quy định pháp luật.