Vợ bộ đội: Hiểu được công việc của chồng thì càng thương chồng hơn

'Có chồng làm việc trong quân đội, khi hiểu được công việc của chồng thì tôi càng thương chồng nhiều hơn. Mẹ con tôi luôn cố gắng, nỗ lực trong cuộc sống để chồng yên tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao'.

 Chị Đồng Thị Thanh Bình - Chủ tịch Hội LHPN phường 4 (quận 4, TPHCM) - chia sẻ tại chương trình

Chị Đồng Thị Thanh Bình - Chủ tịch Hội LHPN phường 4 (quận 4, TPHCM) - chia sẻ tại chương trình

Đây là chia sẻ của chị Đồng Thị Thanh Bình - Chủ tịch Hội LHPN phường 4 (quận 4, TPHCM) -tại chương trình "Lực lượng vũ trang đến với di tích, danh thắng và con người TPHCM" được tổ chức ngày 22/10. Chị Bình có chồng làm việc trong quân đội, hiện đang làm nhiệm vụ tại Quảng Ninh.

Chương trình do Hội LHPN TPHCM phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam, Liên đoàn Lao động, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức, với sự tham dự của gần 100 đại biểu là cán bộ chiến sĩ đang công tác tại các đơn vị: Vùng 2, 4, 5 Hải quân, Chi đội Kiểm ngư số 2, tàu KN 290; Lữ đoàn 189 Hải quân, Tàu ngầm 183 - TPHCM Bộ Tư lệnh; Bộ đội biên phòng, Bộ Tư lệnh, Công an TPHCM; Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Long An, Bình Phước, Tây Ninh; cán bộ, hội viên, phụ nữ và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn TPHCM.

Chị Đồng Thị Thanh Bình cho biết, khi lấy chồng là bộ đội, đặc biệt là bộ đội biên phòng thì phải xác định tư tưởng, chấp nhận việc chồng thường xuyên xa nhà. Thế nhưng, bản thân là phụ nữ, chị cũng không tránh khỏi có những giây phút cảm thấy chạnh lòng, tủi thân; nhất là những khi con ốm. Song, vượt lên trên hết là niềm tự hào, tình thương của chị dành cho chồng.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - tặng quà các đại biểu

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - tặng quà các đại biểu

Theo chị Bình, khi biết chồng làm nhiệm vụ, đứng gác ở vùng biên giới rộng lớn, giữa đêm tối thì càng thương chồng nhiều hơn. "Những lúc gọi điện, tôi thường chia sẻ với chồng những chuyện vui, những thành tích đạt được trong công việc; con thì khoe với bố về kết quả học tập tốt, những câu chuyện vui trong lớp nhằm nhắn nhủ với chồng rằng ở nhà mẹ con vẫn ổn. Mong chồng luôn công tác tốt", chị Bình chia sẻ. Đồng thời, chị cũng bày tỏ niềm tự hào và biết ơn những hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ để bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo của Tổ quốc.

Bà Huỳnh Đặng Hà Tuyên, Chủ tịch Hội LHPN quận Bình Tân, TPHCM, cho biết, trong năm 2024, Hội LHPN quận đã chủ động phối hợp với Ban chỉ huy quân sự quận tổ chức nhiều chương trình, hoạt động về nguồn. Đồng thời, Hội cũng có các hoạt động chăm lo như trao tặng nhà nghĩa tình quân dân, phối hợp với ngành công an tổ chức thực hiện mô hình "Nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em"...

Phát biểu tại chương trình, bà Trần Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, cho biết, trong những năm qua, các cấp Hội LHPN thành phố cùng với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các đơn vị đã tích cực thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, động viên các lực lượng quân đội nơi tuyến đầu thực hiện nhiệm vụ cao cả bảo vệ chủ quyền, biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, tặng quà các nữ đại biểu

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, tặng quà các nữ đại biểu

Các cấp Hội tuyên truyền giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển, đảo, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển giữa các quốc gia có biển, góp phần làm cho nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu rõ về vị trí chiến lược của biển, đảo từng bước được nâng cao…

Theo bà Hoa, thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN thành phố phối hợp với Bộ đội Biên phòng thành phố tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa xây nhà tình thương, tặng sinh kế, con giống, giếng nước sạch, nhà vệ sinh tự hoại, áo ấm… cho hội viên, phụ nữ khó khăn vùng biên giới thuộc các tỉnh Gia Lai, Quảng Trị.

"Trân trọng cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang hải quân, bộ đội, công an. Mỗi chiến sĩ ở vị trí, nhiệm vụ khác nhau nhưng với tình yêu quê hương, đất nước, các chiến sĩ đã luôn vượt qua những khó khăn, gian khổ, ngày đêm làm nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự bình yên cho đất nước, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc", Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM nhấn mạnh.

Tham gia chương trình "Lực lượng vũ trang đến với di tích, danh thắng và con người TPHCM", các đại biểu cũng đã đến dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Huệ, quận 1), tham quan TPHCM bằng xe buýt 2 tầng; tham quan Bảo tàng Chứng tích chiến tranh và Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ.

Mộc Miên

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/vo-bo-doi-hieu-duoc-cong-viec-cua-chong-thi-cang-thuong-chong-hon-20241022153007207.htm
Zalo