Vĩnh Long: Lan tỏa phong trào 'Ba nhất' từ việc làm thiết thực
Mô hình “Bếp ăn yêu thương” được Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Vĩnh Long triển khai từ tháng 3/2026, hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất” của Bộ Công an, xác định tiêu chí “Gần dân nhất” là một trong những nội dung trọng tâm.
Đối tượng được hỗ trợ là bệnh nhân nghèo, người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, người già neo đơn. Mô hình cũng nhận được sự hưởng ứng của cán bộ, chiến sĩ.
Để có những suất cơm trao tận tay người dân, từ hơn 6h sáng, khu vực bếp của đơn vị, cán bộ, chiến sĩ tất bật chuẩn bị nguyên liệu. Người nhặt rau, người rửa thịt, người sơ chế cá.
Mỗi người một việc, cùng hướng đến mục tiêu làm sao để những phần cơm đến tay người dân vừa ngon, đủ dinh dưỡng, vừa bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Từ hơn 6h sáng, khu vực bếp của đơn vị, cán bộ, chiến sĩ tất bật chuẩn bị nguyên liệu.



Cán bộ, chiến sĩ tất bật với việc chuẩn bị nguyên liệu, sơ chế, nấu ăn.
Dù bận rộn với công việc nhưng ai cũng vui, vì bản thân đang thực hiện một việc rất ý nghĩa, chia sẻ khó khăn, đem lại niềm vui cho người bệnh.
Những hộp cơm được gửi đi, trao lại nụ cười, lời cảm ơn và cảm giác được sẻ chia của những người đang phải chống chọi với bệnh tật, khó khăn.

Các suất cơm đủ dinh dưỡng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.



Dù bận rộn, ai nấy cũng đều vui vẻ chuẩn bị những phần ăn đảm bảo chất lượng, đủ dinh dưỡng để trao tặng các hoàn cảnh khó khăn.
Với gia đình đang phải chạy chữa cho người thân trong bệnh viện, suất cơm miễn phí phần nào giúp họ bớt đi một phần chi phí và cảm giác được quan tâm, sẻ chia.
Đến khoảng 10h, 200 suất cơm đã được đóng hộp, chia thành từng phần để đưa đến điểm hỗ trợ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.
Cửa xe vừa mở, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng chuyển từng hộp cơm, canh còn nóng hổi xuống sân để trao tận tay bệnh nhân nghèo, người nhà bệnh nhân và những người có hoàn cảnh khó khăn.




Mô hình "Bếp ăn yêu thương" nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của cán bộ, chiến sĩ.
Thiếu tá Phạm Thị Thuỳ Dương, Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp cho biết, trước mỗi đợt thực hiện, đơn vị lên thực đơn, chuẩn bị nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng và phân công cán bộ, chiến sĩ tham gia từ khâu sơ chế, chế biến đến đóng hộp.
Toàn bộ kinh phí thực hiện từ sự đóng góp, quyên góp tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ. Từ tháng 3 đến tháng 8/2026, mô hình đã tổ chức 8 đợt nấu và phát gần 2.000 suất cháo, cơm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, Mái ấm Vĩnh Khánh và Trung tâm Dưỡng lão Mai Linh.

Những hộp cơm được gửi đi, trao lại nụ cười, lời cảm ơn và cảm giác được sẻ chia của những người đang phải chống chọi với bệnh tật, khó khăn.



200 suất cơm đã được đóng hộp, chia thành từng phần để đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, trao tặng các hoàn cảnh khó khăn.
Trung tá Lê Thị Hồng Lạc, Chủ tịch Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì “Bếp ăn yêu thương”, phấn đấu khoảng 2 lần/tháng, đồng thời mở rộng đến các mái ấm, cơ sở dưỡng lão và những địa chỉ có người thực sự cần được giúp đỡ.



Mô hình “Bếp ăn yêu thương” lan tỏa phong trào “Ba nhất” từ việc làm gần dân nhất.
Chị Lê Thị Ngọc Bích, Phó trưởng Phòng công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cho biết: Thời gian qua, bệnh viện phối hợp với nhiều đơn vị, nhà hảo tâm trao các suất ăn 0 đồng cho người dân. Chi đoàn, Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp thường xuyên tham gia vào việc phát các suất ăn 0 đồng, san sẻ yêu thương với các hoàn cảnh khó khăn.
Từ căn bếp của những người chiến sĩ Công an, những suất cơm nghĩa tình tiếp tục được mang đến bệnh viện, mái ấm, cơ sở dưỡng lão. Mỗi suất ăn không lớn, nhưng chứa đựng sự sẻ chia, góp phần làm ấm lòng những người đang gặp khó khăn và lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an “Vì nhân dân phục vụ”.

