Vĩnh biệt họa sĩ Hùng Lân – bầu trời tuổi thơ với 'Dũng sĩ Hesman'

Họa sĩ Hùng Lân – tác giả huyền thoại của Dũng sĩ Hesman – vừa qua đời ở tuổi 69, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng nhiều thế hệ độc giả.

Chiều ngày 9/5, giới yêu truyện tranh Việt Nam bàng hoàng trước tin họa sĩ Hùng Lân – tác giả bộ truyện huyền thoại Dũng sĩ Hesman – đột ngột qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 69 tuổi. Sự ra đi của ông khép lại một chặng đường sáng tạo lặng lẽ nhưng đầy cảm hứng, để lại khoảng trống lớn trong lòng nhiều thế hệ độc giả từng lớn lên cùng những trang truyện của ông.

Sinh năm 1956, họa sĩ Hùng Lân đến với hội họa theo cách ít ai ngờ: từ một công nhân cạo mủ cao su, ông bén duyên với truyện tranh khi lần đầu cầm đọc một cuốn sách tranh ở Mỹ Tho. Không qua trường lớp đào tạo bài bản, ông tự học, tự vẽ, vừa làm vừa học để rồi trở thành một trong những cái tên tiên phong của truyện tranh Việt Nam hiện đại. Những năm cuối thập niên 1980, ông chính thức bước vào con đường sáng tác, và đến năm 1993, Dũng sĩ Hesman ra đời – mở đầu cho một hành trình sáng tạo kéo dài hàng chục năm và đi vào ký ức của hàng triệu độc giả.

Dũng sĩ Hesman là tác phẩm tiêu biểu nhất trong sự nghiệp của ông. Lấy cảm hứng từ loạt phim hoạt hình Voltron của Mỹ, nhưng họa sĩ Hùng Lân đã thổi hồn Việt vào bộ truyện bằng nét vẽ riêng và cách kể chuyện gần gũi, nhân văn. Tác phẩm không chỉ tạo nên cơn sốt trong giới trẻ những năm 1990 mà còn là một biểu tượng văn hóa đại chúng trong thời kỳ truyện tranh Việt Nam chập chững tìm chỗ đứng giữa làn sóng ảnh hưởng mạnh mẽ từ Nhật Bản và phương Tây.

Với 159 tập xuất bản liên tục trong khoảng 4-5 năm, Dũng sĩ Hesman từng có những tập in đến 180 nghìn bản – con số khổng lồ vào thời điểm đó. Truyện khai thác đề tài siêu anh hùng và khoa học viễn tưởng, mở ra một thế giới mới lạ, hấp dẫn cho lứa độc giả vốn đã quen với những nhân vật như Doraemon hay Songoku. Bằng trí tưởng tượng phong phú, họa sĩ Hùng Lân không chỉ dựng nên hình tượng robot Hesman hùng dũng mà còn xây dựng cả vũ trụ truyện với các nhân vật phụ đặc sắc như Gátcô, Huy Hùng hay nữ chiến binh Yanđa.

Ngoài Dũng sĩ Hesman, ông còn là tác giả của hàng loạt bộ truyện nổi tiếng khác như Cô Tiên Xanh, Siêu Nhân Việt Nam, X-Men – Những người bạn bí ẩn, Thằng Bờm, Cổ tích Việt Nam... Tổng cộng, ông để lại hơn 700 đầu truyện trải dài qua nhiều thể loại – từ giả tưởng, cổ tích đến siêu anh hùng. Những tác phẩm ấy không đơn thuần là phương tiện giải trí, mà còn mang theo tinh thần thời đại, khơi gợi trí tưởng tượng, lòng trắc ẩn và tình yêu quê hương trong tâm hồn trẻ thơ.

Điều đặc biệt ở họa sĩ Hùng Lân là ông luôn sống và sáng tạo với tinh thần khiêm nhường, tận tụy. Dù tuổi đã cao, ông vẫn vẽ, vẫn viết, vẫn kết nối với thế hệ trẻ qua mạng xã hội, chia sẻ những câu chuyện, ký ức, dự định chưa thành. Năm 2019, ông tự tay vẽ tập 160 – phần nối tiếp cuối cùng của Dũng sĩ Hesman – như một món quà tri ân dành cho người hâm mộ.

Không chỉ là một họa sĩ truyện tranh, ông còn đóng góp cho cộng đồng thiết kế với các bộ font chữ Việt như HL Comic, HL Thư Pháp – những công cụ mà đến nay vẫn còn được sử dụng rộng rãi. Đó là minh chứng cho tư duy sáng tạo đa lĩnh vực, cho một tâm hồn luôn hướng đến cái đẹp và sự chia sẻ.

Sự ra đi của họa sĩ Hùng Lân là mất mát lớn cho cộng đồng truyện tranh Việt Nam. Nhưng di sản ông để lại sẽ còn sống mãi – trong những tập truyện đã cũ nhưng vẫn đầy màu sắc, trong ký ức tuổi thơ của bao thế hệ độc giả, và trong trái tim của những người yêu mến nét vẽ giản dị nhưng chứa đựng cả một bầu trời mộng mơ. Ông không chỉ là “cha đẻ của Hesman”, mà còn là người gìn giữ ngọn lửa đam mê cho truyện tranh Việt suốt hơn ba thập kỷ.

Vĩnh biệt người nghệ sĩ thầm lặng đã vẽ nên những giấc mơ. Tạm biệt họa sĩ Hùng Lân – người thắp lửa tuổi thơ cho bao thế hệ.

Duy Tuấn

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/vinh-biet-hoa-si-hung-lan-bau-troi-tuoi-tho-voi-dung-si-hesman-202505101340418992.html
Zalo