View xem diễu binh từ phòng tổng thống 30 triệu đồng ở TP.HCM
Trần Vũ Trà My (22 tuổi) gây sốt với video xem tổng duyệt diễu binh từ hạng phòng tổng thống của một khách sạn 5 sao tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1).
Khoảnh khắc ngắm diễu binh từ phòng tổng thống 30 triệu đồng ở TP.HCM Khung cảnh mãn nhãn khi đứng xem tổng duyệt diễu binh từ phòng khách sạn 5 sao khiến nhiều người trầm trồ.
Ngày 27/4, buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) diễn ra tại đường Lê Duẩn (quận 1) và một số tuyến đường lân cận. Từ rạng sáng, hàng chục nghìn người dân và du khách đã tập trung chờ xem.
Đứng tại hạng phòng tổng thống thuộc Rex Hotel - khách sạn 5 sao - trên đường Nguyễn Huệ (quận 1), Trần Vũ Trà My (22 tuổi, sinh viên Đại học RMIT) xem rõ nét các khối diễu binh, trực thăng kéo cờ Việt Nam và tiêm kích Su30-MK2 thả bẫy mồi nhiệt trên bầu trời.

Trà My mặc áo cờ đỏ sao vàng cùng gia đình xem tổng duyệt diễu binh từ view khách sạn.
Từ đây, tầm nhìn của cô cũng bao trọn những điểm đến biểu tượng của thành phố như phố đi bộ Nguyễn Huệ và tòa nhà UBND TP.HCM.
Chia sẻ video "thắng đời 1-0 vì có gia đình tài trợ để 'đu' concert Quốc gia", Trà My nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự trầm trồ trước tầm nhìn đắt giá.
"Tôi rất muốn xem diễu binh, nhưng vì sức khỏe không cho phép đến những nơi đông đúc, chen chúc. Việc đặt phòng khá khó khăn trong dịp lễ lớn, các khách sạn trung tâm đều kín sớm. Gia đình tôi phải chủ động liên hệ với khách sạn từ trước buổi tổng duyệt một ngày. May mắn còn duy nhất phòng tổng thống nên gia đình quyết định đặt lịch lưu trú một đêm", cô nói với Tri Thức - Znews.
Trà My cho biết mức giá phòng khoảng 30 triệu đồng, xứng đáng cho trải nghiệm xem diễu binh riêng tư và thoải mái, đồng thời tận hưởng tiện nghi sang trọng trong khách sạn. Sáng sớm, cô và gia đình cùng thức dậy, thưởng thức đồ ăn nhẹ và hướng mắt xuống đường xem từng khối diễu binh đi qua.
"Dù đứng trên cao, tôi vẫn cảm nhận được bầu không khí hào hùng dưới đường. Phòng tổng thống có tầm nhìn hơi khuất trực thăng và tiêm kích, nhưng khi tôi lên sân thượng của khách sạn lại xem cực kì rõ. Tôi dâng trào hạnh phúc và tự hào. Phòng tổng thống khiến trải nghiệm xem diễu binh đáng nhớ hơn nhiều", Trà My bày tỏ.


Hạng phòng tổng thống có cửa sổ kính nhiều phía và tiện nghi như căn hộ cao cấp.
Sau buổi tổng duyệt cấp Nhà nước, lễ diễu binh, diễu hành chính thức diễn ra từ 6h30 ngày 30/4 trên trục đường Lê Duẩn (quận 1). Đi qua pháo đài Dinh Độc Lập, các khối diễu binh sẽ di chuyển theo 4 hướng và tập kết tại công viên bến Bạch Đằng, công viên Tao Đàn, sân vận động Hoa Lư và công viên Lê Văn Tám.
Buổi tối cùng ngày sẽ trình chiếu 3D Mapping của các nhóm sáng tạo đến từ các quốc gia như Pháp, Bỉ, Singapore với chủ đề “Hành trình 50 năm di sản và tương lai” trên bề mặt tòa nhà UBND TP.HCM. Song song đó là màn diễn nhạc kèn kết hợp kỹ thuật trên ngựa và chương trình vũ điệu khăn rằn trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Kết lễ kỷ niệm bằng pháo hoa tầm cao lúc 21h-21h15.
Ngoài ra, tối ngày 28/4, lúc 20h30-20h45, TP.HCM sẽ tổng duyệt trình diễn 10.500 drone và trình diễn chính thức vào 20h30-20h45 ngày 1/5. Ngày 29/4, tại sân khấu trước UBND TP.HCM sẽ trình diễn 3D Mapping của Bỉ, biểu diễn nghệ thuật kết hợp với Mapping Visual Art.