Viết về 'đất mẹ yêu thương' bằng tất cả ân tình

Những ngày qua, ca khúc 'Đất mẹ yêu thương Quảng Trị - Quảng Bình' được rất nhiều người dân chia sẻ. Ca khúc này là tiếng lòng của một người con sinh ra, lớn lên tại Quảng Bình nhưng lại gắn bó nghĩa tình với Quảng Trị. Phóng viên Báo Quảng Trị vừa có cuộc trò chuyện với ông HỒ ĐÌNH PHỤC, tác giả ca khúc 'Đất mẹ yêu thương Quảng Trị - Quảng Bình' trong thời điểm hai tỉnh sắp hợp nhất.

- Trước tiên, xin cảm ơn ông đã nhận lời mời phỏng vấn của Báo Quảng Trị. Thời gian qua, ca khúc “Đất mẹ yêu thương Quảng Trị - Quảng Bình” nhận được sự quan tâm của nhiều khán, thính giả. Ông có thể giới thiệu đôi nét về nhạc phẩm này?

- Trước tiên, xin cảm ơn ông đã nhận lời mời phỏng vấn của Báo Quảng Trị. Thời gian qua, ca khúc “Đất mẹ yêu thương Quảng Trị - Quảng Bình” nhận được sự quan tâm của nhiều khán, thính giả. Ông có thể giới thiệu đôi nét về nhạc phẩm này?

- Tôi là một người con của quê hương Quảng Bình nhưng lại có hơn 36 năm gắn bó với mảnh đất, con người, núi rừng Quảng Trị. Trong tôi, Quảng Bình là: “Nơi mẹ cha chăm ta lớn từng ngày/Lưng cơm độn đơm đầy rau, khoai, sắn/Ơn suốt đời nghĩa mẹ với công cha...”. Những ngày xa quê, có thời điểm, lòng tôi cồn cào mỗi khi nghe những giai điệu, ca từ trong bài hát của nhạc sĩ An Thuyên: “Đi xa lại muốn về, khổ đau càng muốn về. Để tình mẹ ấp yêu...”. Yêu quê hương Quảng Bình sâu nặng như vậy nhưng khi đặt chân đến Quảng Trị, trái tim tôi vẫn dậy lên những xúc cảm đặc biệt. Gắn bó với miền quê này một thời gian dài, khi rời xa Quảng Trị, tôi mới cảm nhận sâu sắc những vần thơ của Chế Lan Viên: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn...”.

Chính tình yêu quá lớn dành cho hai mảnh đất đã thôi thúc tôi viết ca khúc: “Đất mẹ yêu thương Quảng Trị - Quảng Bình” vào năm 2016. Tôi viết khá nhanh, khởi đầu bằng nỗi nhớ, niềm thương: “Có những tháng ngày không thể nào quên/Có những niềm yêu xa rồi lại nhớ/Có những dòng sông sáng ngời muôn thuở/Thạch Hãn, Hiền Lương, sông Hiếu đôi bờ.../Quảng Bình ơi, ơi Quảng Bình ơi, Quảng Trị ơi, ơi Quảng Trị ơi, đất mẹ yêu thương, gắn bó suốt đời...”. Sau khi viết xong ca khúc, cơ duyên đã đưa tôi gặp hai ca sĩ đến từ Quảng Trị là Minh Loan và Phan Toàn. Với giọng ca ngọt ngào, đôi song ca đã thể hiện rất thành công ca khúc này. Nhờ thế, bài hát của tôi đã chạm đến trái tim khán, thính giả.

- Sau khi nghe ca khúc “Đất mẹ yêu thương Quảng Trị - Quảng Bình”, nhiều độc giả Báo Quảng Trị rất muốn biết về người đã chắp bút viết nên lời thơ, ý nhạc đong đầy tình cảm này. Đề nghị ông chia sẻ đôi nét về bản thân?

-Tháng 7/1956, tôi chào đời ở xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình - một miền quê núi đồi nghèo khó. Mảnh đất sinh ra, lớn lên như một sự khởi nguồn, giúp tôi về sau bén duyên với ngành lâm nghiệp. Rời ghế giảng đường, năm 1980, tôi về công tác tại Ban Nông Lâm ngư, Phong Lâm nghiệp huyện Triệu Hải, tỉnh Bình Trị Thiên. Sau khi chia tỉnh, tôi nhận công tác tại nhiều cơ quan, đơn vị trực thuộc ngành nông nghiệp, trong đó có Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị. Tháng 8/2016, tôi nghỉ hưu và về sinh sống tại TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho đến nay.

Trong thời gian công tác, ngoài việc chuyên tâm làm tốt nhiệm vụ, tôi dành nhiều thời gian để đọc sách và làm thơ. Niềm đam mê ấy đã giúp vơi bớt khó khăn trong những chuyến đi dài, ăn cơm rừng, ngủ lán trại. Từ trải nghiệm của công việc và cuộc sống, tôi đã sáng tác được hơn 400 bài thơ với nhiều thể loại, chủ đề. Năm 2017, 16 bài thơ của tôi được chọn in chung trong tập thơ “Vầng trăng đợi thơ 1” của nhiều tác giả do Nhà Xuất bản Thuận Hóa phát hành. Năm 2018, tôi có 35 bài thơ được chọn in trong tập thơ “Trăng quê” của Nhà Xuất bản Hội Nhà văn. Mới đây, tôi cho ra đời tập thơ - nhạc riêng với hơn 100 bài thơ và 15 bản nhạc, có tựa đề “Dấu ấn” do Nhà Xuất bản Hội Nhà văn phát hành. Ngoài ra, tôi còn sáng tác nhiều ca khúc để gửi gắm tiếng lòng của mình.

- Sinh ra, lớn lên ở Quảng Bình, có thời gian dài gắn bó với Quảng Trị, hai miền quê này in dấu đậm sâu như thế nào trong ông?

- Như đã chia sẻ, Quảng Bình là nơi tôi cất tiếng khóc chào đời, nơi quê cha đất tổ nặng ân tình hai tiếng quê hương. Còn Quảng Trị là miền quê nơi tôi có nhiều kỷ niệm đẹp trong 36 năm gắn bó với nghề rừng. Quảng Trị cũng là nơi tôi từng bước trưởng thành, từ một cán bộ kỹ thuật lâm nghiệp trở thành một trong những lãnh đạo của ngành, từng là Phó Chi Cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị cho đến khi nghỉ hưu. Trong quãng thời gian ấy, tôi nhận được rất nhiều tình cảm, sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo ngành, đồng nghiệp, cán bộ và người dân địa phương. Tất cả đều là những dấu ấn in sâu trong lòng tôi.

Tôi còn là một chàng rể của Quảng Trị. Vợ tôi là người con của xã Cam Chính, quê hương Tân Sở anh hùng. Tôi thấy mình may mắn khi gặp gỡ, nên duyên với bà ấy - người luôn bên cạnh chia sẻ, động viên, cổ vũ tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Gắn bó với hai miền quê, cảm xúc của ông như thế nào khi hay tin Quảng Trị và Quảng Bình sắp hợp nhất?

- Tôi rất vui khi hay tin Quảng Trị và Quảng Bình sẽ về chung một nhà. Với tôi, từ lâu, Quảng Trị và Quảng Bình tuy hai mà một. Tôi khó có thể đặt hai mảnh đất nhiều nỗi nhớ, niềm thương đối với mình này lên bàn cân xem bên nào nặng, nhẹ. Tôi mong rằng cán bộ, người dân quê chung sẽ đồng lòng, đồng sức viết nên những trang sử mới trong thời gian tới.

- Người ta nói rằng, khi tình cảm dâng cao thì sẽ vút lên thành âm thanh, giai điệu. Dòng chảy cảm xúc đó liệu có một lần nữa thức dậy chất nghệ sĩ trong con người ông?

- Hiện nay, tôi là hội viên Phân hội Âm nhạc, Hội Văn học - Nghệ thuật Quảng Bình. Là một người yêu thơ và nhạc, tôi hiểu rõ tầm quan trọng của cảm xúc. Nhờ cảm xúc trào dâng mà tôi đã sáng tác được hơn 60 ca khúc. Một số tác phẩm đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Trong đó, ca khúc “Giữ đạo nghề công chính liêm minh” của tôi vừa đoạt giải Nhì toàn quốc cuộc thi sáng tác ca khúc về ngành tòa án do Tòa án nhân dân Tối cao và Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp tổ chức. Ca khúc “Vang lên trong tim mình” đoạt giải Nhì cuộc vận động sáng tác bài hát về đoàn do Tỉnh đoàn Quảng Bình phát động. Ca khúc “Quảng Bình hôm nay” đoạt giải Khuyến khích cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật nhân kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình do UBND tỉnh phát động... Không dừng lại ở đó, nhiều ca khúc của tôi được chọn in, giới thiệu trên các báo văn nghệ trung ương, địa phương.

Việc “ghép đôi” Quảng Trị - Quảng Bình thổi bùng lên những cảm xúc mạnh mẽ trong tôi. Tôi tin, thời gian tới, mình sẽ có nhiều hơn nữa những ca khúc viết về quê hương đổi mới bằng tất cả ân tình.

- Ngoài những vần thơ, ý nhạc, ông có điều gì gửi gắm với những người dân quê hương mình?

- Trước tiên, tôi xin cảm ơn Báo Quảng Trị đã cho tôi cơ hội chia sẻ những câu chuyện, cảm xúc của mình. Gắn bó với cả hai miền quê, tôi thấy người dân Quảng Trị và Quảng Bình có rất nhiều điểm chung, nhất là sự chân chất, mộc mạc, sâu đậm nghĩa tình. Hy vọng rằng sau khi trở về dưới một mái nhà, chúng ta sẽ đoàn kết, sát cánh bên nhau, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương ngày càng hạnh phúc và đẹp giàu.

- Xin cảm ơn ông!

Tây Long (thực hiện)

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/viet-ve-dat-me-yeu-thuong-bang-tat-ca-an-tinh-193690.htm
Zalo