Viết tiếp ước mơ nơi biên cương
Nhiều năm qua, Chương trình 'Nâng bước em tới trường' do cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực.
Chương trình giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vươn lên, yên tâm học tập, nuôi dưỡng ước mơ.
Em Nguyễn Minh Quân, học sinh lớp 9 Trường THCS Phước Chỉ (thị xã Trảng Bàng), là một trong những trường hợp như vậy. Ba mất do tai nạn lao động khi em mới 5 tuổi, mẹ một mình nuôi hai con nhỏ. Từ năm 2020, do ảnh hưởng dịch Covid-19, 3 mẹ con Minh Quân phải dọn về ở cùng bà ngoại để nương tựa.

Đồn Biên phòng Phước Chỉ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) trao xe điện tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: KHÁNH CHI
Ngôi nhà nhỏ của bà Lê Thị Hiệp, bà ngoại Minh Quân, được xây từ năm 1991, nay đã xuống cấp trầm trọng. Dù tuổi cao, bà vẫn tảo tần làm ruộng, nuôi vịt để phụ giúp con cháu. Minh Quân ý thức hoàn cảnh gia đình nên luôn chăm ngoan, học giỏi.
Thấu hiểu hoàn cảnh và sự nỗ lực ấy, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Chỉ đã nhận đỡ đầu em với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng. Từ đó, con đường đến trường của Minh Quân bớt gập ghềnh. Suốt 6 năm qua, mỗi đầu tháng, màu áo xanh biên phòng lại xuất hiện tại ngôi nhà nhỏ ấy, mang theo sự động viên, quà tặng và tình cảm chân thành.
Cũng ở Tây Ninh, em Phạm Thị Thanh Trúc, học sinh lớp 12 Trường THPT Lê Hồng Phong (xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành), có hoàn cảnh đặc biệt. Ba mẹ ly hôn, em sống với bố làm nghề tự do, thu nhập bấp bênh. Thiếu vắng bàn tay mẹ, cuộc sống chật vật nhưng Thanh Trúc luôn tin rằng học là con đường duy nhất để thay đổi số phận.
Thương cảm với hoàn cảnh của em, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu đã nhận đỡ đầu theo Chương trình “Nâng bước em tới trường”. Được tiếp thêm tình yêu thương, Thanh Trúc không ngừng nỗ lực. 7 năm liền em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Kết quả học tập của Thanh Trúc là niềm vui không chỉ với gia đình mà còn với các cán bộ, chiến sĩ đã âm thầm đồng hành suốt nhiều năm qua. Ước mơ của Thanh Trúc là trở thành bác sĩ quân y, vừa chăm sóc sức khỏe cho bộ đội vừa giúp đỡ người dân quê hương.
Minh Quân và Thanh Trúc là hai trong 73 học sinh đang được cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đỡ đầu. Những người lính quân hàm xanh đã và đang tiếp tục viết nên hành trình nhân ái, nâng bước các học sinh nơi biên giới vững tin đến trường, nuôi dưỡng ước mơ, góp phần xây dựng vùng biên cương ấm áp, nghĩa tình.