Viết tiếp những chiến công từ ký ức người lính
Những ngày tháng 4 lịch sử, cả nước ta đang náo nức chào mừng kỷ niệm kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Đối với BĐBP Phú Yên, một trong những hoạt động ý nghĩa trong dịp này là chương trình 'Hành quân về nguồn' do tuổi trẻ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng (CKC) Vũng Rô phối hợp cùng Đoàn Thanh niên xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên tổ chức tại Khu di tích lịch sử tàu không số Vũng Rô.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thạnh kể chuyện truyền thống cho các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKC Vũng Rô và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. Ảnh: Ngũ Tố
Theo chân những người lính quân hàm xanh, chúng tôi đến với Khu di tích lịch sử tàu không số Vũng Rô. Tại đây, các bạn trẻ được nghe những câu chuyện từ chính nhân chứng lịch sử: Trung tá Hồ Đắc Thạnh - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Vị thuyền trưởng của những chuyến tàu không số chở vũ khí vào bến Vũng Rô năm xưa đã chia sẻ về quá khứ hào hùng của dân tộc; những tháng ngày ông lênh đênh trên biển và tình yêu quê hương đất nước của người lính Bộ đội Cụ Hồ trong những năm kháng chiến gian khổ.
Quá khứ hào hùng
Trung tá Hồ Đắc Thạnh năm nay đã 91 tuổi. Là người con của quê hương Phú Yên, từ năm 1962-1966, ông là thuyền trưởng tàu 41, chỉ huy 11 chuyến tàu chi viện vũ khí cho chiến trường miền Nam. Năm 1969, ông là thuyền trưởng tàu 54. Suốt 8 năm, ông cùng đồng đội vào Nam, ra Bắc với những chuyến tàu không số cùng hành trình hơn 40.000km. Cả cuộc đời xông pha trong lửa đạn, giờ đây khi tuổi đã xế chiều, thế nhưng những câu chuyện của ông vẫn sôi sục chất thép của người lính năm xưa. Gặp mặt và nói chuyện với thế hệ trẻ, ký ức về đồng đội và những thời khắc sinh tử cứ theo đó ùa về trong tâm trí ông.
Trung tá Hồ Đắc Thạnh kể: Chuyến đi thứ ba, chúng tôi được giao nhiệm vụ chuyển hàng vào bến Vũng Rô ngay trong dịp Tết Ất Tỵ năm 1965. Chỉ có 10 ngày để chuẩn bị tất cả các vật chất, tôi vừa khẩn trương triển khai cho anh em mua sắm thêm thực phẩm và tổ chức gói bánh chưng để đón Tết, vừa lo chuẩn bị vũ khí đưa xuống tàu. Lúc này, đang vào mùa biển động, nhưng anh em luôn xác định tư tưởng vượt qua sóng gió quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Đến 23 giờ 53 phút đêm 30 tháng Chạp là tàu của chúng tôi cập bến Vũng Rô, bỗng trên trời xuất hiện rất nhiều pháo sáng, đồng thời các loại súng đều bắn lên. Lúc đó, chúng tôi tưởng tàu đã bị lộ! Phía dưới tàu, đồng chí báo vụ mở đài bán dẫn ra thì nghe thấy lời chúc Tết của Bác Hồ, lúc đó chúng tôi mới vỡ òa vì vui mừng. Thì ra, phía địch đang tổ chức đón giao thừa chứ không phải tàu ta bị lộ. Chúng tôi nhanh chóng đưa tàu vào bãi Chùa giấu để tiến hành bốc dỡ vũ khí lên bờ.
Thượng úy Bùi Văn Cháng, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng CKC Vũng Rô tự hào chia sẻ: Tôi thấy mình như được sống lại thời kỳ những người con Phú Yên đã chiến đấu bảo vệ mảnh đất quê hương mình qua câu chuyện của bác Thạnh. Tự hào khi đơn vị được đứng chân trên một trong những địa chỉ đỏ của phong trào cách mạng. Tôi nguyện sẽ ra sức học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.
Được biết, thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng CKC Vũng Rô luôn chú trọng đến công tác giáo dục thế hệ trẻ về lòng tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước và ý chí chiến đấu kiên cường của các thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương để giành lại độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động thực tiễn để mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tiếp bước, xây dựng và phát triển
Từ khu di tích theo hướng lên đèo Cả về phía Nam khoảng 5km là Đồn Biên phòng CKC Vũng Rô. Đứng bên cạnh cổng đồn nhìn ra hướng biển, vịnh Vũng Rô hiện ra với trùng trùng núi non kéo dài ra biển cùng những vách đá dựng đứng. Thiếu tá Lê Minh Thao, Chính trị viên Đồn Biên phòng CKC Vũng Rô cho biết: Đơn vị được phân công phụ trách địa bàn xã Hòa Xuân Nam, quản lý vùng biển với đoạn bờ biển dài 29km theo mép nước tính từ mũi Nậy đến Nam Hòn Nưa tiếp giáp với tỉnh Khánh Hòa; trên địa bàn có 1.641 hộ/4.917 nhân khẩu. Đa số người dân nơi đây sinh sống bằng nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy, hải sản gần bờ, đời sống kinh tế ổn định. Tuy nhiên, các thôn ở khu vực nội địa vẫn còn tình trạng nhiều người dân không có công ăn, việc làm ổn định, gặp khó khăn về kinh tế phải đi làm ăn xa gia đình trong thời gian dài. Đồng thời, một số gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, rất cần được sẻ chia và giúp đỡ.

Cán bộ Đồn Biên phòng CKC Vũng Rô cùng người dân địa phương tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Hòa Xuân Nam. Ảnh: Ngũ Tố
Từ thực tế trên, thời gian qua, Đồn Biên phòng CKC Vũng Rô thường xuyên phối hợp với các đơn vị kết nghĩa cùng chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội: Tặng hàng trăm suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các đợt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; triển khai hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.
Cụ thể, trong Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2025, đơn vị đã tặng 80 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Hòa Xuân Nam với tổng giá trị hơn 40 triệu đồng; tặng 2 đàn vịt giống (50 con) cho 2 gia đình thuộc diện được giúp đỡ theo Chỉ thị 681-CT/ĐU ngày 8/10/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP về việc phân công đảng viên đồn Biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới. Ngoài ra, đơn vị thường xuyên thăm, động viên, giúp đỡ 2 em học sinh trong Chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng" do đơn vị đỡ đầu với số tiền 9 triệu đồng; phối hợp với các đơn vị kết nghĩa tổ chức 2 đợt khám, chữa bệnh, tặng 200 cơ số thuốc và 15 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng với tổng giá trị hơn 60 triệu đồng.
Ông Trần Kim Trọng, Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân Nam chia sẻ: Những tháng đầu năm 2025, qua rà soát, trên địa bàn có 4 hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện được xã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Địa phương đã vận động các đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ và Đồn Biên phòng CKC Vũng Rô cử lực lượng xuống tham gia giúp các hộ dân nhiều ngày công lao động trong quá trình tháo dỡ và vận chuyển vật liệu xây dựng. Ngoài ra, đồn còn vận động các mạnh thường quân cùng chung tay đóng góp kinh phí xây dựng và xóa nhà tạm cho người dân.
Chiến tranh đã lùi xa, đất nước đang bước vào thời kỳ hội nhập và phát triển, cuộc sống của nhân dân ngày càng đủ đầy và hạnh phúc hơn. Dù vậy, thế hệ trẻ hôm nay luôn phải nhớ đến những mất mát, đau thương của quá khứ, bằng những hành động cụ thể, thiết thực để tri ân các thế hệ cha anh đi trước. Nhận thức rõ điều đó, những người lính Đồn Biên phòng CKC Vũng Rô đứng chân trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng không chỉ vững tâm, bền chí, mà còn phải gắn bó máu thịt với nhân dân để viết tiếp những chiến công trong thời kỳ đổi mới.