Viết tiếp câu chuyện hòa bình

Ngày 2/9/1945 - bản Tuyên ngôn Độc lập thiêng liêng đã khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 80 năm trôi qua, mỗi mùa thu tháng 9, âm hưởng hào hùng của khoảnh khắc lịch sử vẫn vang vọng trong lòng dân tộc, nhắc nhở chúng ta về giá trị cao quý của hòa bình, độc lập. Giữa những trang sử hào hùng của Tổ quốc, có những người đã hiến dâng cả tuổi xuân. Họ là những anh hùng, là điểm tựa tinh thần cho các thế hệ hôm nay.

Nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh, chúng tôi có dịp gặp gỡ và kể câu chuyện về một người cha - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND) Đại tá Hoàng Văn Thượng cùng người con trai tiếp bước trong quân ngũ, chính là minh chứng sinh động cho mạch nguồn truyền thống bất tận ấy để viết tiếp câu chuyện hòa bình.

Đại tá Hoàng Văn Thượng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đại tá Hoàng Văn Thượng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Ông Hoàng Văn Thượng, sinh năm 1948 trong một gia đình nông dân nghèo. Mẹ mất sớm khi ông mới được 9 tuổi. Tuổi thơ vất vả, cực nhọc đã rèn thêm ý chí, nghị lực vượt khó, hiếu học. Tạm biệt gia đình, quê hương, năm 1968, chàng trai trẻ người dân tộc Tày Hoàng Văn Thượng lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Trong những năm tháng kháng chiến, chiến sĩ đặc công Hoàng Văn Thượng cùng đồng đội hành quân vượt núi, băng rừng “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, tiến vào chiến trường Bình Trị Thiên “khói lửa", chiến dịch Hồ Chí Minh và cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, cùng nhân dân bám đất, bám làng "một tấc không đi, một ly không rời".

Bồi hồi nhớ lại trận đánh đầu tiên, ông chia sẻ: Trận đánh đầu tiên tôi tham gia là đột kích tìm diệt 100 tên lính Mỹ ở gần cao điểm 544, thuộc huyện Gio Linh, Quảng Trị. Sau đó, Tiểu đoàn được lện hành quân cấp tốc sang tỉnh Kampong Cham, Campuchia thực hiện nhiệm vụ cản phá "cuộc càn quét Đông Dương" của Mỹ - Ngụy với âm mưu hòng san bằng Bộ Chỉ huy của ta. Tôi được giao chỉ huy phân đội đánh chiếm lô cốt đầu cầu, cùng anh em thận trọng cắt từng đoạn hàng rào mở cửa, dùng cả răng cắn đứt từng sợi dây nhỏ tránh không gây tiếng động, cắt rào đến đâu dùng cỏ cây, cành lá khô ngụy trang đến đó để đảm bảo bí mật tuyệt đối. Sau khi hoàn thành hành lang mở cửa, được lệnh chỉ huy, tôi điểm hỏa phá tan lô cốt đầu cầu, hiệp đồng tác chiến đánh chiếm ba nhà của địch, toàn đơn vị thừa cơ xung phong ào ạt xông lên chiếm lĩnh trận địa. “Đánh nhanh, rút nhanh”, trận đánh kết thúc thắng lợi, ta tiêu diệt 300 tên địch, bắt sống hơn 100 tên và thu nhiều vũ khí. Trong quá trình tham gia các trận đánh, mặc dù bị sốt rét nhưng tôi xung phong tham gia liên tục, không nghỉ trận nào.

Trong suốt cuộc đời binh nghiệp, chiến sĩ đặc công Hoàng Văn Thượng đã 131 lần đột nhập và khảo sát căn cứ của địch, rồi tổ chức lực lượng luồn sâu, đánh phá nhiều căn cứ chiến lược, làm tiêu hao sinh lực địch, trong đó trực tiếp cùng đồng đội lãnh đạo, chỉ huy đánh 23 trận lớn nhỏ.

Giấy trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân giành cho ông Hoàng Văn Thượng.

Giấy trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân giành cho ông Hoàng Văn Thượng.

Với những chiến công xuất sắc trong chiến đấu, xây dựng đơn vị, Đại tá Hoàng Văn Thượng được Đảng và Nhà nước tặng thưởng 12 huân, huy chương cao quý, trong đó có 5 Huân chương Chiến công giải phóng hạng Nhì và hạng Ba, 3 Huân chương chiến sĩ vẻ vang (hạng Nhất, Nhì, Ba); 13 lần được tặng danh hiệu “Dũng sĩ Quyết thắng”, “dũng sĩ diệt Mỹ”, "Chiến sĩ thi đua toàn miền Nam" cùng 20 bằng khen, cao quý hơn cả là danh hiệu AHLLVTND.

Trở về với thời bình, Đại tá Hoàng Văn Thượng tiếp tục được tín nhiệm và giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Phó Chỉ huy trưởng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại biểu Quốc hội khóa VIII, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh. Giờ đây khi đã nghỉ hưu, ông vẫn giản dị như bao người nông dân khác, chỉ có ký ức chiến trường và những tấm huân chương là còn nguyên vẹn theo năm tháng. Phẩm chất bộ đội cụ Hồ luôn tỏa sáng trong con người ông bằng những hoạt động thiết thực trong đời sống. Ông thường xuyên đến các trường học truyền lửa cho thế hệ trẻ, đến địa bàn vùng sâu vùng xa tuyên truyền về những chính sách của Đảng, nhà nước, động viên nhân dân đoàn kết, phát triển kinh tế.

Thượng tá Hoàng Đức Thiện, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Quảng Uyên, con trai Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Văn Thượng.

Thượng tá Hoàng Đức Thiện, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Quảng Uyên, con trai Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Văn Thượng.

Lớn lên trong những câu chuyện đầy tự hào của cha, anh Hoàng Đức Thiện, con trai AHLLVTND Hoàng Văn Thượng đã chọn nghề lính như một lẽ tự nhiên. Xác định môi trường quân đội là môi trường học tập và rèn luyện tốt nhất để hình thành nhân cách của một người quân nhân, lớp 9 anh Thiện được đi học trường Thiếu sinh quân Việt Bắc, Quân khu 1. Rồi sau đó, anh thi đỗ Trường sĩ quan Chính trị. Sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu rèn luyện và trưởng thành, hiện nay anh Thiện mang quân hàm Thượng tá, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Quảng Uyên. Với anh, khoác lên mình bộ quân phục xanh không chỉ là niềm tự hào, mà còn là trách nhiệm nối tiếp truyền thống gia đình.

Thượng tá Hoàng Đức Thiện chia sẻ: những câu chuyện cảm động, vừa bi tráng vừa hào hùng mà cha kể lại đã thấm vào tâm trí tôi ngay từ khi tôi còn nhỏ. Lớn lên tôixác định môi trường quân đội là môi trường học tập và rèn luyện tốt nhất để hình thành nhân cách của một người quân nhân. Từ những câu chuyện của cha và những kinh nghiệm mà bản thân đúc rút được, tôi tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa trong công tác và rèn luyện, trở thành người quân nhân thật sự có ích, xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh, toàn diện, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.

Cha từng trải qua bom đạn, là người lính thời chiến, còn con là người bình. Hai thế hệ, hai hoàn cảnh, nhưng cùng chung một tình yêu Tổ quốc. Đó chính là sợi dây gắn kết, là mạch nguồn truyền thống được nối dài. Đặc biệt, trong những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9, khi người người, nhà nhà sum họp quây quần bên nhau để vui tết độc lập thì anh Thiện vẫn ở lại đơn vị vì nhiệm vụ, công việc chung. Cha - con chỉ có thể nói chuyện với nhau, nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại nhưng đều tự hào khi được đứng trong hàng ngũ Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.

Đại tá, AHLLVTND Hoàng Văn Thượng mong muốn: Các lớp thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống của ông cha, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh toàn diện đáp ứng mọi yêu cầu trong giai đoạn mới, bảo vệ vững chắc thành quả của cách mạng.

Câu chuyện của cha con AHLLVTND Hoàng Văn Thượng không chỉ là niềm tự hào của một gia đình, mà còn là hình ảnh thu nhỏ về tinh thần yêu nước của bao gia đình Việt Nam. Từ những hy sinh thầm lặng của thế hệ cha anh, đến sự vững vàng của thế hệ hôm nay - tất cả đang góp phần viết tiếp câu chuyện hòa bình, để đất nước vững bước đi lên trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nguyệt Hà - Bế Gia

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/viet-tiep-cau-chuyen-hoa-binh-3179928.html
Zalo