Viết cho chuyến hải trình

Tôi biết đến Hoàng Sa - Trường Sa qua nhiều tài liệu tuyên truyền, qua các cuộc vận động, phong trào hướng về biển, đảo và qua chương trình phối hợp của tỉnh với Quân chủng Hải quân tuyên truyền về biển, đảo mỗi năm… Và khi được tham gia cùng Đoàn công tác số 11, anh em tôi - 13 cán bộ từ các cơ quan tỉnh, huyện đã vui mừng, háo hức chuẩn bị cho chuyến đi như một mệnh lệnh từ trái tim để thực hiện ước mơ 'được một lần đến với Trường Sa'!

Chúng tôi được thấy tận mắt sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước ta để hiện đại hóa, chính quy và xây dựng tinh nhuệ Hải quân nhân dân Việt Nam trong thực tiễn; sự chặt chẽ, khoa học trong tổ chức cho chuyến hải trình cả đoàn. Tàu KN-290 - phương tiện và ngôi nhà chung cho gần 250 người bao gồm thành viên Đoàn công tác số 11, chiến sĩ và các tổ phục vụ tàu. Tàu dài 90m, rộng 14m, hiện đại và được trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị, nguồn lực, vật chất đảm bảo sinh hoạt và làm việc của đoàn trong 7 ngày.

Đảo Song Tử Tây được bao phủ bởi màu xanh cây cối - Ảnh: Văn Đoàn

Trong suốt chặng đường vượt biển thăm các đảo, tàu neo lại nhiều lần để mọi người được lưu lại nhiều hơn trên các vùng biển thuộc lãnh thổ Việt Nam. Giữa biển trời mênh mông kỳ vĩ, màu xanh của trời và biển hòa quyện vào nhau, không nhìn thấy chân trời, không biết đâu là bờ. Chúng tôi thoát ly gia đình, công việc, điện thoại, những bộn bề riêng tư, chỉ còn thời gian, không gian dành cho Trường Sa và biển.

Không sai khi nói đây là chuyến đi đặc biệt nhất của tôi khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của biển, với ánh sáng lung linh của những ngọn hải đăng và những giàn khoan, tạo nên những điểm nhấn giữa mênh mông tĩnh mịch về đêm. Trên tàu, nhiều hoạt động tập thể được tổ chức để mọi người tham gia, gắn kết. Những người hôm qua còn xa lạ, nay trở thành thân thiết, gần gũi. Chúng tôi được nghe và hiểu thêm về kết quả, hoạt động của quân và dân trên biển; về các chủ trương, chính sách được triển khai để xây dựng và xanh hóa Trường Sa; về công việc và trách nhiệm thực thi của những người lính biển; được nghe những câu chuyện về sự mất mát, hy sinh, về sự kiện “Vòng tròn bất tử” của những chiến sĩ đã ngã xuống trong trận chiến không cân sức ngày 14-3-1988 tại đảo Gạc Ma.

Ngay tại khu vực đảo Gạc Ma - Cô Lin, KN-290 neo lại lúc 12 giờ 30 phút giữa cái nắng cháy da tháng 4 để cả đoàn được dự lễ tưởng niệm, tưởng nhớ 64 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên các tàu HQ 604, HQ 605, HQ 505. Thân thể các anh đã nằm lại giữa lòng đại dương năm xưa và giờ đây, linh hồn các anh vẫn ở đây vì quyết tâm giữ đất mẹ trường tồn. Những con hạc trắng do các thành viên trong đoàn gấp, những bông hoa cúc trắng cùng hương hoa, lễ vật được thả xuống mặt biển… Tất cả chúng tôi, không ai giấu được cảm xúc của mình, những giọt nước mắt tiếc thương, trân trọng, tri ân cũng như tự nhắc nhở về trách nhiệm của mình và các thế hệ mai sau vì sự bình yên, lớn mạnh, vươn mình của đất nước.

Đặt chân lên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DKI, chúng tôi thăm, làm việc cùng quân và dân trên đảo, cùng các chiến sĩ trên nhà giàn. Ấn tượng sâu sắc, làm dậy lên niềm tự hào của mỗi thành viên đoàn khi cùng cất cao nhịp hát Quốc ca trong lễ chào cờ tại đảo Trường Sa lớn, khi dự duyệt binh của lực lượng ta trên đảo Trường Sa và vững một niềm tin, một tình yêu khi nghe lại 10 lời thề của chiến sĩ Trường Sa, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tàn khốc và hy sinh vì nền hòa bình của dân tộc.

Màu xanh của những cây trái trĩu quả, màu xanh hy vọng đã rộng khắp. Có rau, có trái, có đủ nhu yếu phẩm, nước sinh hoạt, có đủ điều kiện… để trợ giúp ngư dân khi cần và có cả những nụ cười trẻ thơ.

Gió biển mang hơi muối làm rám làn da, làm tươi hơn những nụ cười tỏa sáng của những chiến sĩ Trường Sa ngày đêm canh gác, gìn giữ vùng lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Họ là những người từ nhiều vùng miền, dân tộc khác nhau trên cả nước. Có anh gắn bó với Trường Sa nhiều năm, chỉ được về phép thăm gia đình mỗi năm một lần; có những chàng trai ở độ tuổi mười tám, đôi mươi tràn đầy nhiệt huyết và sức trẻ. Họ cùng tham gia vào hành trình vươn ra biển lớn, mang theo khát vọng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Với các anh, đảo là nhà - biển cả là quê hương! Chúng tôi gặp gỡ, thăm hỏi, nói chuyện với những hộ gia đình sinh sống trên đảo, với những người lính biển để hiểu hơn công việc và có thể lắng nghe cách mỗi ngày mà các anh trải qua. Và họ giống nhau bởi tâm thế, sự sẵn sàng, tinh thần lạc quan, tích cực!

Không đến, không trực tiếp chia sẻ, không thể thấy hết những hiểm nguy các anh đối diện từng ngày trên nhà giàn; không thể thấu hiểu hết những khó khăn thiếu thốn từ nước ngọt, nhiên liệu, điều kiện sinh hoạt, học tập, chăm sóc sức khỏe… Lớp đất đá cằn cứng, thiếu nguồn nước ngọt làm cho sự sống, sự lớn lên của cây và vật trên đảo dường như không thể! Vậy mà với những đôi bàn tay ấy, mọi khó khăn đều bị khuất phục.

Không một lời than kể, không một sự tiếc nuối nào về ánh sáng đô thị, về sự đủ đầy sau lưng nơi đất liền, chỉ có sự mạnh mẽ, quyết tâm, ánh mắt cương nghị và cái nắm chặt tay. Tôi thầm khâm phục về sự hy sinh, nhẫn nại, lòng kiên trung của các anh để góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo.

Giữa muôn vàn gian khó, thiếu thốn, những bài tình ca vẫn được hát vang…

Biển tháng 4, sóng nhẹ, trời yên, gió lặng. Trường Sa - nơi mỗi năm có đến 130 ngày gió to, bão lớn và biển động suốt từ tháng 6 đến tận tháng 3 năm sau - nay yên bình, tĩnh lặng. Những vùng biển quanh các đảo chìm không sâu, lấp lánh mặt nước trên thềm san hô ánh màu xanh ngọc bích trong vắt. Chúng tôi cùng lãnh đạo đoàn, các chiến sĩ trên đảo, nhà giàn DKI và các diễn viên, nghệ sĩ phục vụ cùng hòa nhịp vào Khúc quân ca Trường Sa “… Chiến sĩ Trường Sa, hát tiếp bài ca về những tấm gương anh bộ đội Cụ Hồ…”. Tiếng vỗ tay và những cái nắm tay siết chặt của chúng tôi cùng các anh lính biển xóa đi mọi khoảng cách về địa lý và những giọt nước mắt hạnh phúc, xúc động đã rơi.

Anh và tôi, dưới ánh sáng niềm tin và cờ đỏ sao vàng, cùng tiếp bước để bảo vệ, gìn giữ vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân, vì sự hùng cường của đất nước!

“Sao trên mũ là đất trời Tổ quốc

Sắc cờ trên vai thắm mãi niềm tin

Đường ta đi có lý tưởng dẫn đường

Ngọn cờ Đảng là vầng dương chiếu sáng”

Trường Sa, ngày 20-4-2025

Minh Thúy

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/383/172040/viet-cho-chuyen-hai-trinh
Zalo