Việc có ích đáng trân quý

Sáng 4-7, anh Kiên ở xã Phú Đông (huyện Ba Vì) đến thăm anh Nam, cán bộ thôn Mai Trai, xã Vạn Thắng cùng huyện. Sau khi trò chuyện bàn công việc, hai người bạn cùng nhau đi dạo quanh thôn.

Qua một hồ nước sạch đẹp, anh Kiên liền khen:

- Tôi thấy hồ nước này phong quang, sạch sẽ quá cậu nhỉ, không thấy rác bẩn cả xung quanh lẫn trên mặt nước.

- Ừ, hồ đẹp nên bà con xóm tôi mừng lắm. Có được điều này là nhờ ông La ở xóm Đông hằng ngày bỏ công sức dùng các dụng cụ để vớt rác trên mặt hồ nên mới sạch sẽ như vậy đấy cậu. Ban đầu hồ cũng nhiều rác. Nhưng dần dần, mọi người trong thôn thấy việc làm của ông nên cũng có ý thức hơn, không vứt rác bừa bãi ra hồ nữa - anh Nam kể.

- Ông La thật có tâm bạn nhỉ. Giờ hiếm người như vậy lắm - anh Kiên thán phục.

Gửi thư đến Người Xây Dựng, anh Kiên bày tỏ sự ngưỡng mộ và trân trọng tấm lòng của ông La. Với sự tận tâm của mình, ông đã ngày ngày làm công việc có ích cho môi trường, cho cộng đồng, dẫu vất vả nhưng không đòi hỏi bất kỳ sự trả công nào. Dù chỉ là công việc bình dị nhưng đóng góp của ông thật lớn lao và đáng trân quý.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/viec-co-ich-dang-tran-quy-673775.html
Zalo