Vỉa hè xuống cấp
Chiều 10-4, anh Thứ ở đường Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân) vừa đi làm về thì thấy mẹ đang chuẩn bị ra ngoài, liền hỏi:
- Mẹ đi đâu đấy?
- À, mẹ định đi ra phố mua mấy viên thuốc cảm cúm. Thời tiết mấy hôm nay khó chịu quá - mẹ anh Thứ đáp.
- Để con chở mẹ đi cho nhé - anh Thứ đề xuất.
- Con vừa đi làm về thì nghỉ đi, mẹ đi bộ ngay ra đầu phố nhà mình mua thuốc thôi mà.
- Ôi, vỉa hè chỗ khu phố nhà mình đang bị xuống cấp quá, chỗ thì đá lát bị vỡ nham nhở, chỗ thì bị sụt lún lồi lõm, mẹ đi bộ dễ bị ngã lắm - anh Thứ lo lắng nói.
- Ừ, mẹ thấy vỉa hè phố nhà mình đúng là hỏng nhiều chỗ. Đi lại phải rất cẩn thận chứ không là vấp ngã ngay. Thế con chở mẹ đi nhé - mẹ anh Thứ đồng tình.
Điện thoại thông tin cho Người Xây Dựng, anh Thứ cho biết tình trạng vỉa hè dọc đường Nguyễn Xiển bị xuống cấp mấp mô, lồi lõm đã diễn ra cả năm nay, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người đi bộ khi qua lại nơi đây. Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm kiểm tra, cho cải tạo, nâng cấp vỉa hè tuyến đường này, bảo đảm an toàn cho người đi bộ cũng như mỹ quan, văn minh đô thị.