Vì sao phim 18+ 'Ba mặt lật kèo' gây sốt?

'Yadang: Ba mặt lật kèo' mang đến chuyến phiêu lưu hấp dẫn trong thế giới ngầm. Đan xen giữa yếu tố tội phạm và hài hước là cách bộ phim đứng đầu phòng vé Hàn Quốc ngay khi ra mắt.

Genre: Hành động, Tội phạm, Tâm lý
Director: Hwang Byeong Guk
Cast: Kang Ha Neul, Yoo Hae Jin, Park Hae Joon...
Rating: 7/10
*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung bộ phim.

Ảm đạm, buồn tẻ là tình trạng chung mà nhiều cụm rạp tại Hàn Quốc phải đối mặt khi bước vào giai đoạn đầu năm 2025. Song, Yadang: The Snitch (tựa Việt: Yadang: Ba mặt lật kèo) bùng nổ phòng vé khi đứng đầu doanh thu 3 tuần liên tiếp với hơn 3 triệu khán giả, theo KBS World. Báo cáo từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc cho biết tác phẩm đóng góp tích cực vào việc phục hồi thị trường điện ảnh sau khoảng thời gian xuống sức.

Xuyên suốt thời lượng 122 phút, Yadang: The Snitch kể câu chuyện hấp dẫn về thế giới ngầm, nơi mà “niềm tin” là thứ xa xỉ khó sở hữu. Với nhãn 18+, bộ phim bị giới hạn không phải bởi cảnh nóng, máu me mà nằm ở mưu mô, kế hoạch mà đám tội phạm phô diễn trước người xem.

Bạn hay thù?

Tại xứ sở kim chi, yadang là một thuật ngữ dùng để chỉ những kẻ cung cấp thông tin về người mua và người bán ma túy cho lực lượng cảnh sát hoặc cơ quan thực thi pháp luật, theo Korea Times. Trong phim, yadang là cần câu cơm cho Lee Kang Soo (Kang Ha Neul) giúp anh ăn nên làm ra.

Làm yadang tưởng chừng khó nhằn lại trở nên đơn giản với Kang Soo. Nhận thông báo có đối tượng bị bắt, anh sẽ tới giao kèo giảm án, thậm chí tẩy trắng nếu sẵn sàng chỉ điểm. Ở phía bên kia, cảnh sát dễ dàng phá án còn Kang Soo âm thầm dắt túi khoản tiền không nhỏ.

Cơ duyên đến từ nhiều năm trước khi anh vướng vào vòng lao lý vì ma túy. Thời điểm đó, vụ án được phụ trách bởi công tố viên Goo Gwan Hee, một kẻ thèm khát quyền lực. Nhận thấy Kang Soo có tài, Gwan Hee biến anh thành trợ thủ đắc lực cho việc điều tra. Qua nhiều vụ án, Kang Soo giúp Gwan Hee thăng chức nhanh chóng.

 Một bộ phim hấp dẫn về chủ đề tội phạm.

Một bộ phim hấp dẫn về chủ đề tội phạm.

Cho tới một ngày, bộ đôi ăn ý tất tay vào vụ án lớn liên quan tới con trai nhà tài phiệt. Đồng thời phải cạnh tranh với cảnh sát Oh Sang Jae (Park Hae Joon) và yadang bất đắc dĩ Eom Soo Jin (Chae Won Bin). Thế nhưng, Gwan Hee bị cuốn vào lời đề nghị hấp dẫn và biến chất. Ông cho người diệt khẩu Kang Soo, đẩy Sang Jae vào tù, thiêu rụi sự nghiệp của Soo Jin.

Dẫu vậy, Kang Soo may mắn được Chang Rak, một người em thân thiết cứu giúp. Tháng ngày sống trong địa ngục trần gian không thể hạ gục Kang Soo. Từ đây, anh chiêu mộ Sang Jae, Soo Jin, Chang Rak lên kế hoạch trả thù Gwan Hee. Tiếc rằng, Gwan Hee phản đòn quá mạnh khiến Soo Jin và Chang Rak bỏ mạng.

Chuyển hóa nỗi đau thành hành động, Sang Jae và Kang Soo hợp lực bước vào trận đấu mang tính sống còn. Với chiến thuật "thả con tép bắt con tôm", cả hai thành công vạch trần tội ác của Gwan Hee và đồng bọn. Sau loạt biến cố, Kang Soo tiếp tục theo đuổi sự nghiệp yadang, nhưng lần này đối tác uy tín hơn là viên cảnh sát liêm chính Sang Jae.

Kịch bản 'hở sườn'

Như đã đề cập, Yadang: The Snitch dán nhãn 18+ do cách đạo diễn và biên kịch khai thác, xây dựng câu chuyện về tổ chức tội phạm, nhất là khi liên quan tới cơ quan thực thi pháp luật. Cho nên ngay từ đầu, tác phẩm nhiều lần nhấn mạnh tính hư cấu.

Song song, Yadang: The Snitch cũng gửi đi thông điệp sâu sắc. Bộ phim kêu gọi người xem tránh xa ma túy dưới mọi hình thức, không chỉ vướng vào lao lý mà còn là cái chết trắng nguy hiểm tới xã hội. Mối quan hệ giữa Kang Soo và Gwan Hee là bài học đắt giá cho câu "chọn bạn mà chơi" bởi đặt niềm tin sai chỗ có thể mất mạng.

Về nội dung, Yadang: The Snitch sở hữu khối chất liệu đồ sộ, cốt truyện xoay quanh ba tuyến nhân vật Kang Soo, Gwan Hee, Sang Jae. Đan xen bầu không khí căng thẳng, hối hả trong thế giới ngầm là những khoảng lặng, nơi các nhân vật bộc lộ cảm xúc.

Đơn cử cuộc trò chuyện giữa Kang Soo và Gwan Hee đầu phim là khoảnh khắc ấm áp khi nhắc về gia đình, khuyên nhủ nhau sống tử tế. Hay lời xin lỗi muộn màng mà chân thành từ Sang Jae gửi tới Soo Jin.

Yadang: The Snitch vẫn còn những điểm trừ chưa thể khỏa lấp.

Yadang: The Snitch vẫn còn những điểm trừ chưa thể khỏa lấp.

Trong phim, tần suất cảnh hành động xuất hiện không nhiều, thiên về chiều sâu tâm lý. Song, đạo diễn Hwang Byeong Guk vẫn trau chuốt từng cuộc đụng độ, rượt đuổi giữa các nhân vật. Ngoài ra, một số tình huống cài cắm mảng miếng, câu thoại hài hước, tránh căng thẳng cho người xem.

Thế nhưng, sự đồ sộ dẫn đến ôm đồm trong kịch bản. Bộ ba diễn viên chính là Kang Ha Neul, Yoo Hae Jin, Park Hae Joon thiếu thời lượng để phát triển nhân vật, vô tình tạo cảm giác khiên cưỡng. Càng về cuối, Yadang: The Snitch đuối sức vì tình tiết dư thừa, cái kết chưng hửng chưa được trọn vẹn.

Gác lại hạn chế về kịch bản, Yadang: The Snitch là một tác phẩm tội phạm thú vị, lớp lang nhiều nút thắt. Đồng thời, yếu tố giải trí được lồng ghép qua lời thoại và diễn xuất là điểm nhấn thu hút khán giả. Với những gì đã thể hiện có thể hiểu vì sao Yadang: The Snitch đứng đầu doanh thu phòng vé Hàn Quốc trong nhiều tuần liên tiếp.

Nhật Long

Nguồn Znews: https://znews.vn/vi-sao-phim-18-ba-mat-lat-keo-gay-sot-post1553687.html
Zalo